Nghĩa tình người lính Đông Bắc

Không khó khăn lắm, chúng tôi tìm được đến nhà của bà Đặng Thị Ba, mẹ liệt sĩ Chíu Sồi Và (thôn Thác Lào, Thanh Sơn, Ba Chẽ). Hôm đó nhà bà Ba đông vui như có hội, vì  bà dọn vào nhà mới. Bà con chòm xóm, anh, em, con cháu của bà  tụ họp đông đủ, mỗi người một việc giúp bà thu dọn, sắp xếp đồ đạc cho kịp “giờ tốt”. Ai cũng mừng vui vì bà Ba “có nhà đẹp nhất, to nhất thôn”. Chia vui với gia đình bà hôm đó còn có rất đông cán bộ, chiến sĩ của Tổng Công ty Đông Bắc, các cô giáo ở Trường Tiểu học Thanh Sơn, đại diện của thôn, xã và huyện.

Nghĩa tình người lính Đông Bắc ảnh 1

Bà Đặng Thị Ba mẹ liệt sỹ thôn Thác Lào, Thanh Sơn, Ba Chẽ trong ngày vào nhà mới do CBCS Tổng Công ty Đông Bắc xây tặng.

Nhà của bà Ba nằm trên một ngọn đồi cao, có mặt bằng khá rộng và thoáng mát. Ngôi nhà nổi bật giữa nền xanh của cây rừng. Đứng từ đây có thể nhìn thấy được cả những làng, bản xung quanh. Đây là món quà mà cán bộ, chiến sĩ Tổng Công ty Đông Bắc, trực tiếp là Công ty Cảng dành tặng bà nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sĩ  (TBLS).  Ngôi nhà ngói 3 gian, 2 gian nhà bếp, bể nước 7,5m3; sân  xi măng,  tổng diện tích 94m2, trị giá trên 80 triệu đồng, hoàn thành trong 26 ngày.  Thác Lào là  một thôn xa và nghèo của xã Thanh Sơn (Ba Chẽ). Để đến được nhà bà Ba, phải lội qua con suối to (mùa khô nước vẫn cao ngang người), rồi vượt qua cái dốc cao. Vì thế công việc xây dựng của những người lính Đông Bắc gặp rất nhiều khó khăn. Họ phải tự tay làm một chiếc cầu tre bắc qua sông, cuốc từng bậc đất để mở đường vận chuyển vật liệu xây dựng (các công đoạn từ san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu… đều được thực hiện bằng sức người). Khi được hỏi làm cách nào để có thể xây dựng được một ngôi nhà đẹp trong điều kiện khó khăn với thời gian nhanh như vậy, những người lính Đông Bắc  khẳng định: Đó là lòng tri ân của lớp con cháu đối với thân nhân của những anh hùng liệt sĩ đã vì nước quên thân. Và nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người trong gia đình, của bà con trong thôn.

Đón nhận món quà từ những người lính Đông Bắc, ông Chíu A Thành, con trai bà Ba  xúc động nói: - “Mẹ tôi năm nay gần 90 tuổi. Cuối đời bà chỉ mong muốn có được một ngôi nhà khang trang để thuận tiện hương khói cho người con liệt sĩ. Ước nguyện đó của bà giờ đã thành hiện thực. Chúng tôi vô cùng biết ơn món quà ý nghĩa này của cán bộ chiến sĩ Tổng Công ty Đông Bắc”. Trong ngày bà Ba về nhà mới, cán bộ chiến sĩ Tổng Công ty Đông Bắc, Công ty Cảng còn tặng gia đình bà  TV 21 inch, nồi, bát đĩa, giường, màn, chăn, chiếu và 3 triệu đồng tiền mặt. 

Đây chỉ là 1 trong 8 ngôi nhà tình nghĩa mà Tổng Công ty Đông Bắc và các đơn vị thành viên xây dựng  tặng cho các gia đình chính sách trên địa bàn Quảng Ninh  nhân kỷ niệm 60 năm Ngày TBLS, với tổng trị giá trên 320 triệu đồng. Trong số đó có rất nhiều ngôi nhà cũng phải thi công trong điều kiện khó khăn, nhưng tất cả đều đã hoàn thành trong vòng chưa đầy 1 tháng. Như nhà của ông Trạc Văn Tiếp, thương binh hạng 3/4 ở thôn An Bình, Quảng Lợi, Đầm Hà; bà Nông Thị Lằm, mẹ liệt sĩ ở thôn Đồng Thắng, Đồng Văn, Bình Liêu; ông Hoàng Sỹ Ngọc, bố liệt sĩ  ở thôn Nà Tào, Đồng Tâm, Bình Liêu; ông Vi Văn Trầu, gia đình liệt sĩ  ở Khe Ngàn, Đại Dực, Tiên Yên; ông Hoàng Phú Bạch, nạn nhân chất độc da cam ở thôn I, Quảng Điền, Hải Hà; ông Giang Văn Vượng, thương binh 2/4 ở thôn VI, Quảng Long, Hải Hà; bà Nguyễn Thị Quý, con liệt sĩ  ở tổ I, khu II, Cẩm Thành, Cẩm Phả. Ông Hoàng Hữu Đúng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc nói: -“Khi Tổng Công ty phát động các phong trào trong đó có phong trào đền ơn đáp nghĩa  đã được tất cả anh, em hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao”. Trung bình mỗi năm Tổng Công ty ủng hộ các Quỹ chính sách khoảng 2 tỷ đồng. Hiện Tổng Công ty đã nhận phụng dưỡng 5 Bà mẹ VNAH; đỡ đầu 2 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ ở phường Hà Lầm, mỗi tháng 200.000 đồng. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2007, Tổng Công ty đã ủng hộ các quỹ trên địa bàn tỉnh trên 500 triệu đồng; phát động CBCNV ủng hộ 1 ngày lương để gây quỹ từ thiện làm công tác thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách trong dịp 60 năm ngày TBLS.

Những nghĩa cử cao đẹp  của những người lính Đông Bắc đã góp phần xoa dịu những nỗi đau, mất mát, chia sẻ những khó khăn vất vả cho những đối tượng chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn Quảng Ninh, thể hiện tốt đẹp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”  của dân tộc.

Cùng chuyên mục