Nghĩa tình phụ nữ vùng lũ

Đến nay, cơn bão số 6 đã đi qua gần 1 tháng. Nhưng tại những địa phương bị lũ gây thiệt hại như xã Nam Sơn, thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ); xã Húc Động (Bình Liêu); xã Yên Than, xã Tiên Lãng, thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên), hậu quả của trận lũ còn rất nặng nề. Nhưng cũng ở những nơi này còn đọng lại mãi trong lòng mọi người tinh thần “tương thân tương ái” giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn của người dân vùng lũ, trong đó có hội viên phụ nữ.

Chị em hội viên vùng lũ giúp nhau sửa chữa nhà cửa bị hư hại do hậu quả cơn bão số 6.

 Chị em hội viên vùng lũ giúp nhau sửa chữa nhà cửa bị hư hại do hậu quả cơn bão số 6.

Đoàn công tác của Hội PN tỉnh đã đi thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với đồng bào và phụ nữ vùng lũ, giữa lúc công việc khắc phục hậu quả lũ lụt ở những địa phương này đang diễn ra hết sức khẩn trương. Từ vùng quê Yên Than, Tiên Lãng (Tiên Yên), Nam Sơn (Ba Chẽ), đến Húc Động (Bình Liêu), đến đâu chúng tôi cũng thấy chị em hội viên ở các chi, tổ PN tích cực giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau ổn định đời sống, sinh hoạt, bắt tay vào sản xuất. Như: Giúp dọn vệ sinh nhà cửa, vườn tược; giúp dựng nhà mới, sửa chữa nhà, làm lại con ngõ, góc sân sạt lở, chuồng trại nuôi gia súc, tương trợ nhau đồng tiền, bát gạo, bó củi, thùng nước ăn… Các chị ở Hội PN huyện Ba Chẽ cho biết: Trận lũ vừa qua, toàn huyện có 1.166 ngôi nhà của cán bộ, hội viên bị ngập, trong đó có 31 nhà bị đổ hoàn toàn, 27 nhà bị hư hỏng nặng và 20 nhà bị sạt lở. Ngay sau khi nước rút, Hội PN huyện đã phân công cán bộ xuống những nơi bị lũ tàn phá nặng nề, cùng Hội PN cơ sở lo tổ chức vận động hội viên nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, giúp nhau vượt qua khó khăn. Chỉ trong vòng 1 tuần sau lũ, ở các xã Nam Sơn, Đồn Đạc và  thị trấn Ba Chẽ đã  có 326 chị em hội viên giúp đỡ được hơn 1 ngàn công lao động bốc xúc đất đá, vận chuyển vật liệu, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa cho những gia đình bị thiệt hại nặng. Chị em còn giúp nhau lương thực, quần áo, củi đun… với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Sau những nỗ lực của cả cộng đồng, hậu quả của trận lũ đã từng bước được khắc phục. Những căn nhà mới được dựng lên; đường làng, ngõ xóm được tổng dọn vệ sinh… Tại huyện Ba Chẽ, chúng tôi đến thăm gia đình các chị Đặng Thị Ba, Tằng Nhì Múi (Khe Tam), Đặng Thị Khuyên, Vàng Lộc Múi (Nam Hải) là những hộ bị thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu. Trên gương mặt còn mệt mỏi, lo âu của các chị vẫn ánh lên sự xúc động khi kể về sự chia sẻ, giúp đỡ kịp thời của các cấp chính quyền, các đoàn thể và bà con trong xóm, ngoài làng đối với gia đình: “Cũng là giúp nhau việc đồng, việc nhà, hay bó củi đun, thùng nước ăn, nhưng khác với ngày thường, trong cơn hoạn nạn điều đó thật cảm động và lớn lao!”.

ở huyện Bình Liêu, cơn mưa to kéo dài từ 14h ngày 26-9 đến 10h hôm sau đã gây nên trận lũ quét kinh hoàng cho người dân xã Húc Động và một số xã khác. Toàn huyện có 5 người chết, 5 người bị thương; 7km kênh mương bị vùi lấp hoàn toàn, 147 ha lúa, 544 ha màu bị hại; gần 50 con trâu bò chết; 55 ngôi nhà bị ngập, 140 nhà khác bị sạt lở. Chị Nguyễn Thị Ty, Phó Chủ tịch Hội PN huyện kể với chúng tôi về trận lũ quét ở bản Xú Cáu (Húc Động) đã gây đau thương cho gia đình chị Tằng Tài Múi với 3 người chết, 3 người bị thương. Chị Nguyễn Thị Phương, Chi trưởng PN bản trong cơn mưa lũ, cũng như sau khi lũ rút đã lặn lội đến từng nhà hội viên vận động chị em nêu cao tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, giúp đỡ vật chất, ngày công, chia sẻ khó khăn, mất mát với gia đình chị Múi và gia đình những hội viên bị thiệt hại.

Cũng như ở Ba Chẽ, Bình Liêu, vai trò của các cấp hội PN huyện Tiên Yên đã được phát huy trong khó khăn, thử thách. Các hoạt động giúp đỡ, tương trợ nhau trong đời sống, sản xuất được kịp thời tổ chức ở các chi, tổ PN. Chỉ trong 10 ngày sau khi lũ rút, ở những nơi bị thiệt hại nặng, như xã Yên Than, xã Tiên Lãng và thị trấn, chị em đã giúp nhau được hơn 200kg gạo, hơn 4 triệu đồng, hàng trăm bộ quần áo và hàng ngàn công lao động… Chị Nguyễn Thị Hạnh, Chi trưởng Chi hội PN thôn Khe Tiên và chị Lê Thị Huệ, Chi trưởng Chi hội PN thôn Đồng Và (Yên Than) mặc dù gia đình cũng đang lo khắc phục hậu quả lũ lụt nhưng vẫn tranh thủ đi vận động chị em tích cực giúp đỡ, tương trợ những hộ khó khăn hơn gia đình mình. Những hộ bị thiệt hại nặng như bà: Nguyễn Thị Long, Bùi Thị Lanh, khu Đồng Tiến 2; Nguyễn Thị Thạnh, khu phố 1 (thị trấn Tiên Yên); bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Quân, Bàn Thị Liên, thôn Cống To (Tiên Lãng) đều nhận được sự quan tâm chia sẻ và giúp đỡ kịp thời về vật chất và tinh thần của các cấp chính quyền, các đoàn thể và Hội PN. Bà Nguyễn Thị Thạnh, xúc động nói: “Trong cơn hoạn nạn, khó khăn, có Hội PN và chị em hội viên bên cạnh giúp đỡ, chia sẻ, chúng tôi được an ủi rất nhiều, càng thấy rõ hơn vai trò của Hội PN…”.

Cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào và phụ nữ 3 huyện Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, những ngày này PN khắp nơi trong tỉnh đang sôi nổi hưởng ứng phong trào giúp đỡ ủng hộ PN vùng lũ do Hội PN tỉnh phát động. Đây thật sự là một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt của phong trào PN tỉnh trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Cùng chuyên mục