Thời còn thi đấu trong đội hình TQN, HLV Đinh Cao Nghĩa (hiện đang huấn luyện đội TQN) được đồng đội và người hâm mộ đặt cho cái tên Nghĩa ''ve'', bởi ông có cái má ngoài chân phải ve bóng cực chuẩn, bóng đi xoáy nhưng bao giờ cũng đến đúng địa chỉ.
Thi đấu ở vị trí trung vệ, ông Nghĩa chơi bóng rất chắc chắn, là người ''không thể thiếu được '' của TQN hồi ấy. Lúc còn ở đỉnh cao phong độ, Nghĩa ''ve'' luôn khiến cho tiền đạo của đối phương ''ngán'', bởi cách đá rát, đeo bám quyết liệt, thậm chí nhiều lúc ''bóng ở lại'' còn người. . . ''bay'' tiếp.
Có một mùa giải thành công tại giải hạng nhất quốc gia 2010 khi cán đích ở vị trí thứ 2, nhưng vì một quyết định khó hiểu của VFF, giấc mơ lên V-league của thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa bị tan vỡ.
Năm 2005 khi Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp nhận đội bóng TQN, việc chọn ai vào vị trí HLV được đặt ra. Khi đưa ra bàn luận chẳng thấy ai nhắc đến Nghĩa ''ve'' lúc đó đã là HLV thuộc sự quản lý của (Trung tâm Huấn luyện- Thi đấu TDTT tỉnh) bởi ở thời điểm đó nhiều cái tên đáng được người ta đặt vào vị trí HLV hơn như:Hùng (B), Hiếu ''voi'' v.v. Thế nhưng khi tất cả các ứng viên cho chiếc ghế HLV đều ''lắc đầu nguây nguẩy'' vì đã quá mệt mỏi với cách làm bóng đá của Quảng Ninh thì người ta bất chợt nhớ đến cái tên Đinh Cao Nghĩa. Thế là Nghĩa ''ve'' được mời lên ngồi ở chiếc ''ghế nóng'' để chèo lái con thuyền TQN đang mục nát. Nhiều người vào thời điểm đó còn cho 1à ông ''thích nổi và chơi trội''...
''-Tôi chẳng quan tâm tới những lời bàn ra tán vào. Nhiều người bảo tôi dại thế, tiếng tăm chưa có gì, nhỡ nhận vào làm không được, đội bóng khác chẳng dám mời huấn luyện nữa thì chết đói à. Tôi mặc kệ. Vậy là thu dọn quần áo lên ăn ở với cầu thủ luôn. Vợ bảo ông đi luôn đi, tôi chỉ cười . ,, - Ông Nghĩa tâm sự.
Năm 2005, Đinh Cao Nghĩa chính thức là HLV trưởng của đội bóng đá TQN và chỉ sau đúng 1 năm cầm quân Đinh Cao Nghĩa đã đưa TQN từ hạng nhì lên chơi ở giải hạng nhất; rồi sau đó, đến mùa bóng 2007, dưới sự dẫn dắt của Nghĩa ''ve'', TQN bất ngờ giành ngôi vô địch lượt đi. Một kết quả khiến cho người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ cảm thấy rất tự hào. Khi mùa bóng hạng nhất quốc gia 2010 bắt đầu khởi tranh, những lời ì xèo về việc ông Nghĩa sẽ bị thay thế do không ăn dơ với nhiều người lại nổi lên, khiến cho vị thuyền trưởng không khỏi mệt mỏi. Thế nhưng mọi chuyện không có xáo trộn, Nghĩa ''ve'' vẫn tại vị và ông đã cho thấy mình mới chính là người xứng đáng ở vị trí này. Mùa bóng 2010, chẳng ai nghĩ ''thuyền trưởng'' Nghĩa ''ve'' lại vững tay chèo đến thế khi lái con thuyền TQN rệu rã cán đích một cách xuất sắc với thành tích 12 trận thắng, 7 trận hòa, 5 trận thua, đứng ở vị trí á quân giải hạng nhất. Một kết quả không tồi! Chỉ có điều cứ tưởng ''vận đen' của Nghĩa ''ve'' đã hết, TQN sẽ lên thẳng V-LEAGUE, ai ngờ. . . Gặp ông Nghĩa trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) trước trận đấu play off với NV.Sài Gòn, khi hỏi về khả năng giành chiến thắng; ông bảo ''đá hết mình thôi, đá vì người hâm mộ và cũng cả vì bóng đá nữa chứ. VFF bắt mình đá, thì đá. Cả mùa bóng còn cố được còn 1 trận thì chẳng có lý do gì mà không chơi hết mình...''.
Sau trận đấu với NV.Sài Gòn, tôi và Nghĩa ''ve'' chỉ kịp hỏi nhau mấy câu, nói đến chuyện đi, ở mùa bóng tới và cách làm của TQN, Nghĩa ''ve'' chỉ biết thở dài và khá kiệm lời. Nhưng tôi biết trong anh bóng đá Vùng Mỏ vẫn là một mối nhân duyên khó dứt lắm...