Màn trình diễn khá kém cỏi của bộ đôi ngoại binh mới ở SLNA trong trận tứ kết cúp QG vừa qua khiến cho NHM đội bóng xứ Nghệ không khỏi thất vọng.
Hồi đầu mùa giải, SLNA đã tốn đến 1,5 tỷ đồng để tậu chân sút Bosman nhưng chỉ để “làm kiểng” cho băng ghế dự bị. HLV Ngô Quang Trường không dám tung cầu thủ này ra sân ở nhiều trận đấu bởi “sợ làm trò cười cho thiên hạ” khi Bosman bị chế giễu là không biết đá bóng. Abubakar khá hơn khi có cơ hội ra sân nhiều hơn nhưng cũng chỉ ghi được 4 bàn. Cũng như Bosman, cựu tiền đạo của Đắk Lắk đã sớm bị thanh lý hợp đồng.
Sớm nhận rõ chất lượng của 2 ngoại binh đầu mùa không đủ chất lượng nên SLNA là đội đi shopping "hàng ngoại" để thay thế sớm nhất trong số 14 CLB ở V.League.
Sau một thời gian tuyển chọn, SLNA cũng tậu được tiền đạo Baba (Bờ Biển Ngà) và tiền vệ Abdul (Nigeria). Với những lời giới thiệu lạc quan của người trong cuộc, NHM đội bóng xứ Nghệ rất tin tưởng, bộ đôi này sẽ là bệ phóng cho đội nhà.
Nhưng sau trận đấu tại cúp QG với B.BD, khán giả SLNA đã phải trải qua cảm giác thất vọng với 2 ngoại binh mới của đội nhà. Không thất vọng sao được khi cả hai gần như không gây hại được cho hàng thủ đối phương dù các cầu thủ của SLNA đã cố dồn bóng cho Baba và Abdul. Với màn thể hiện quá thất vọng, nhiều khán giả tỏ ra bức xúc khi cho rằng, SLNA “đã nghèo còn lãng phí”.
Tuy nhiên, cũng có khán giả lại kiên nhẫn khi cho rằng, 2 cầu thủ ngoại mới cần có thời gian để hòa nhập nên “phải biết kiên nhẫn chờ đợi thêm vài trận nữa”. Xem ra, ở cái thế “sự việc đã rồi” thì SLNA cũng chỉ còn biết hy vọng Baba và Abdul sẽ thể hiện một hình ảnh tươi mới hơn trong những trận tới để không phải rơi vào cảnh “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”.
Theo Bóng đá +