"Càng lên cao, gió càng mạnh. Mình là ca sỹ, có chút danh tiếng và tài năng, cũng nhiều áp lực. Lại là một phụ nữ nên nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi, mong manh và yếu đuối lắm", Sao Mai Nguyễn Ngọc Anh tâm sự.
Gặp Ngọc Anh một buổi chiều Hà Nội chạng vạng tối, mưa lất phất tháng Ba. Cà phê ven Hồ Tây vắng người. Ngọc Anh ngày càng đẹp, cả giọng hát lẫn ngoại hình. Gương mặt đàn bà đẹp mặn mà đúng kiểu “gái một con trông mòn con mắt”. Cô là người ít nói, nhưng khi gặp “đúng đối tượng”, cô cũng sẵn sàng trải lòng.
“Ế sô” vì khủng hoảng kinh tế
- Gần đây, một số ca sỹ hàng “sao” ở Sài Gòn kêu ca “ế sô” vì khủng hoảng kinh tế, còn Ngọc Anh thì sao?
Cũng vậy thôi. Tình trạng chung mà. Hôm trước tôi có ngồi cà phê với Tấn Minh, hai anh em cũng nói chuyện nhiều. Từ ngày đi hát chuyên nghiệp, chưa bao giờ phải ngồi “không” ở nhà đến 10 ngày. Thực ra thì vẫn có sô, nhưng ít hơn trước thôi. Hy vọng là tình trạng này sẽ qua nhanh.
- Nghe nói Ngọc Anh đang làm album vol 2. Bạn có thể bật mí cho độc giả được biết về album này?
Đây sẽ là album “thuần pop”, nghĩa là, pop ballad là chủ đạo. Sẽ vẫn có R&B nhưng hàm lượng ít thôi. Đỗ Bảo vẫn là nhà sản xuất và sáng tác vài bài. Đa số những ca khúc trong album là của những nhạc sỹ trẻ, thậm chí có người còn chưa ai biết tới. Bên cạnh đó, vẫn có những ca khúc của các nhạc sỹ nổi tiếng để cân bằng.
- Từng phát hành album, có nhiều giải thưởng, có bài “hit”… nhưng Ngọc Anh chưa làm live show, vì sao vậy?
Cái quan trọng là mình chưa có “duyên” thôi. Nhưng năm nay Ngọc Anh sẽ làm, không hoành tráng tiền tỷ vì cũng không có khả năng, mà tôi sẽ làm quy mô nhỏ, chủ yếu là các sô diễn phục vụ sinh viên. Dự định sẽ làm ở một số trường đại học tại Hà Nội và TP.HCM. Live show sẽ được thực hiện sau khi vol 2 ra đời.
- Trong tình trạng “ế sô” vì khủng hoảng kinh tế, Ngọc Anh vẫn làm live show, đó có phải là “chơi trội”?
Hoàn toàn không! Nghệ thuật không phải là thứ mốt thời thượng nên tôi không có khái niệm “chơi trội”. Tất nhiên thời buổi khó khăn mà mình tổ chức live show thì cũng bất tiện, nhưng tôi lại nghĩ rằng “cái duyên” nó đang đến với mình thì phải làm thôi.
Nhiều khi tôi thấy cô đơn
- Là một nghệ sỹ được nhiều người mến mộ, chắc hẳn cuộc sống của chị luôn đầy ắp tiếng cười?
Không hẳn thế. Mình có thể vui khi ở sân khấu, nhưng về nhà thì chưa chắc đâu. Cuộc sống vợ chồng, nhà ai cũng thế cả. Có lúc vui, lúc buồn. Đôi khi vợ chồng không tìm được tiếng nói chung thì có cảm giác cô đơn ngay chính căn nhà của mình. Chẳng ai thích điều đó cả.
- Vậy chị chọn giải pháp gì để quên đi nỗi buồn mỗi khi cảm thấy “cô đơn trong chính căn nhà của mình” ?
Chơi với con cũng là một cách giảm stress. Bé Phương Anh rất hiếu động, là cháu gái nhưng nghịch ngợm và lém lỉnh lắm. Cháu rất nhạy cảm với âm nhạc, mỗi khi nhạc nổi lên là cháu lắc lư người. Nhạc ballad thì cháu đung đưa nhẹ nhàng, nhạc disco thì cháu cũng “lắc hông, lắc vai” theo nhịp, rất dễ thương.
- Như thế, có vẻ cháu bé có năng khiếu về âm nhạc, chị có muốn cho bé theo nghề của mẹ không?
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Đôi khi cái mình muốn nhưng con không thích thì cũng không thể ép buộc cháu được. Quan điểm của Ngọc Anh là để con phát triển tự nhiên. Có thể lúc bé cháu thích âm nhạc, nhưng lớn lên cháu lại thích thể thao thì cũng là chuyện thường. Quan trọng là mình sẽ định hướng cho con để phù hợp với khả năng, điều kiện cũng như sự thuận lợi cho việc phát triển nghề nghiệp.
- Ngày càng nổi tiếng, chị có gặp phiền toái gì không?
Ngoài thuận lợi nhiều thì phiền toái cũng không ít. Càng lên cao, gió càng mạnh. Mình là ca sỹ, có chút danh tiếng và tài năng, cũng nhiều áp lực. Lại là một phụ nữ nên nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi, mong manh và yếu đuối lắm. Nhiều khi tôi thấy mình rất cô đơn. Nhưng hình như càng cô đơn tôi lại thấy mình hát càng hay, càng giàu cảm xúc. Chắc đó cũng là hai mặt của sự thành công.
- Nhưng người ta đồn rằng chị rất cá tính, mạnh mẽ và quyết đoán. Chị có thấy mâu thuẫn với những tâm sự trên đây của mình?
Thứ nhất, đấy là người ta đồn, mà lời đồn thì có thể đúng hoặc sai. Thứ hai, đúng là tôi cũng mạnh mẽ và “cứng đầu” lắm. Nhưng cho dù mình có cứng rắn và mạnh mẽ đến mấy thì vẫn là phụ nữ. Mà đã là con gái, ai cũng có tâm hồn nhạy cảm và yếu đuối hết. Thế nên, khi thấy một cô gái lái ô tô phăm phăm, ăn mặc ngổ ngáo hay thích các môn võ thuật nhưng… “mít ướt” thì cũng là bình thường.
- Hiện tại, chị thấy cuộc sống của mình như thế nào?
Tôi thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Tôi được thoả sức cho những đam mê của mình. Ít nhất là thời điểm này.
- Cảm ơn chị và chúc chị luôn vui vẻ, thành công hơn nữa!