Ngọc Mỹ - Văn Dũng, từ chuyện bơi đến... chuyện tình

Ngọc Mỹ từng lọt vào top 21 cô gái đẹp nhất trong Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004, lại từng bơi đạt đến đẳng cấp dự bị kiện tướng.

Còn Nguyễn Văn Dũng là một kình ngư dọc ngang các đường bơi xanh ở nhiều giải của ngành, tỉnh và toàn quốc, nhất là rất quen thuộc ở Hội bơi Truyền thống vượt sông Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh hàng năm. Đôi “trai tài, gái sắc" này đã bén duyên với nhau từ cái ngày còn bơi chung ở một đội...

Ngọc Mỹ - Văn Dũng, từ chuyện bơi đến... chuyện tình ảnh 1
Giờ Ngọc Mỹ - Nguyễn Văn Dũng đã là một đôi uyên ương hạnh phúc.

Từ chuyện bơi...

Câu chuyện của họ nói đi nói lại cũng vẫn gắn với một chữ thể thao. Năm 2000, đang học lớp 5, khi ấy Ngọc Mỹ bắt đầu đi bơi rồi tham gia ở giải Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc khi vừa mới tập được 3 tháng ở lớp bơi của thầy Vũ Bá Thông tại bể bơi Cung Văn hoá thiếu nhi Quảng Ninh. "Nhà em bố mất sớm (bố Mỹ là liệt sĩ - PV), anh trai lại bị chết đuối, chỉ còn 2 chị em gái nên mẹ không muốn em bơi lội gì. Nhưng em vì thích bơi quá nên hay trốn mẹ đi bơi...". Mỹ bơi ở đội tuyển thành phố do HLV Nguyễn Văn Hùng huấn luyện, chủ yếu tham gia các giải bơi của tỉnh và bơi vượt sông. Cùng đội bơi với nhau, Ngọc Mỹ và Dũng đã quen nhau ngay từ dạo này cho đến khi HLV Nguyễn Thị Phương nhận thẳng Mỹ vào trường thì hai người một lần nữa lại ở chung một đội.

Con gái mà bơi giỏi thường là dân gốc Đông Triều, nhưng tìm con trai thì đa phần chỉ ở Hạ Long là có, nhất là con trai ở khu vực Vụng Đâng, nơi gốc gác chủ yếu là ngư dân. Kình ngư Nguyễn Văn Dũng nhận xét vậy cũng là nhận xét về chính anh và người bạn đời Ngọc Mỹ của mình. Ngọc Mỹ tham gia bơi không lâu, chỉ khoảng hơn 3 năm và đạt thành tích cao nhất là một huy chương Bạc (HC) và một HC Đồng ở Giải Vô địch các nhóm tuổi trẻ toàn quốc năm 2002 cự ly 100 và 200m bơi ếch. Và ở Đại hội TDTT toàn quốc thì bơi đạt đẳng cấp dự bị kiện tướng... Lớp bơi giải tán, Ngọc Mỹ không đi theo HLV của mình, cũng không về Đông Triều tập luyện mà chuyển sang chơi ở môn bóng rổ.

16 tuổi mới đi bơi, tính đến giờ Nguyễn Văn Dũng đã bơi được hơn 10 năm, trong đó bơi chuyên nghiệp khoảng 4 năm, còn lại bơi phong trào ở giải của tỉnh, các ngành. Từ những lần bơi trong bể, bơi vượt sông gặp cả bão, sóng to lẫn khi gặp nước xuống đều trải qua đã cho Dũng vô số kinh nghiệm. Thành tích của anh cũng ngày càng dày thêm, gần như năm nào cũng có huy chương. "Ở các giải trẻ HC Vàng chưa có nhưng Bạc, Đồng đã đạt được còn giải CLB thì Vàng rất nhiều nhưng một HC Đồng giải trẻ bằng mấy cái Vàng giải CLB ấy chứ" - anh lý giải. Dũng bơi ngửa đạt đẳng cấp kiện tướng với 1,05s (vô địch lúc đó là bơi 1,02s). "Thế là ác rồi vì được đầu tư kém, phải tập ngoài sông rồi vào bơi trong bể. Chẳng thế mà bọn em thường xuất phát và quay vòng rất kém vì ít được tập. Kỹ thuật cũng toàn học hỏi bạn bè từ những lần đi thi cọ xát là chính...".

"Giữa đường đứt gánh" bơi chuyên nghiệp, có lẽ hồi ấy Dũng không cam tâm để công sức tập luyện vất vả bao năm trời chốc lát đổ xuống sông, xuống biển cả nên cùng bạn cứ tự đi tập, tự bơi một dạo. Nhưng giờ đã nguội lại rồi: "Thể thao bạc lắm, có thành tích thì tung hê này nọ, hết thì thôi! Hơn nữa, tôi bơi muộn, người bị cứng, lại có tuổi rồi cũng không nâng cao thành tích lên được". Nói thì nói vậy nhưng ở các giải bơi trong bể, bơi vượt sông của tỉnh, anh vẫn là một kình ngư đáng nể.

"Bơi là môn thể thao khắc nghiệt nên lớp trẻ bây giờ ít người đi bơi. Con gái thì còn sợ đen và hỏng răng nữa". Nhưng anh khẳng định, sẽ vẫn bơi cho đến hết hai kỳ Đại hội TDTT toàn tỉnh, nghĩa là hàng chục năm nữa. Anh tự tin bảo: "Nhìn phong trào bơi của tỉnh thì còn lâu mới có VĐV đủ kinh nghiệm vượt qua lớp chúng tôi, năng khiếu thì có nhưng sự đầu tư kém thì không có thành tích cao được".

Ngọc Mỹ - Văn Dũng, từ chuyện bơi đến... chuyện tình ảnh 2
Dù ít bơi nhưng Ngọc Mỹ vẫn “ẵm” Vàng như thường.
(Ảnh chụp tại Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2009).

“Chuyện dự thi Hoa hậu Việt Nam...

Chưa từng ý thức về vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao đáng nể của mình, Mỹ bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tự nhiên và đầy bỡ ngỡ. Mỹ nhớ lại quãng thời gian ấy như một hồi ức trôi qua nhanh với sự đầu tư, chuẩn bị đều không có nhiều: "Lúc ấy, em chưa từng trang điểm, lên thi khu vực phía Bắc mới tranh thủ đi mua một đôi dép cao gót, quần áo đi thuê thì không vừa, may cũng gấp, mọi kỹ năng đều không có, ngày thường ra sao giờ lên sân khấu cứ vậy mà diễn. Em chỉ mặc áo tắm và áo dài chứ không cả chuẩn bị áo dạ hội nữa. Dép tuột quai cũng vẫn cứ đi. Em luôn cười rất tươi vì mình không đặt nặng vấn đề thành tích". Cũng bởi hồn nhiên vậy nên Ngọc Mỹ đã đi sâu vào chung kết, được khán giả bình chọn qua mạng luôn trong top 10... Và cho đến đêm lựa chọn ra những cô gái đẹp nhất, chuẩn bị ra sân khấu, bị xô ngã chảy máu chân, mảnh nhựa cắm ở chân đau đớn, Mỹ cũng không giấu nổi cảm xúc trên gương mặt. Nét buồn bã, vô hồn của cô đã khiến Mỹ phải dừng lại ở đây. "Sự thể hiện của em đêm đó không tốt, em cảm nhận được điều đó. Giờ nghĩ lại, em vẫn nhớ rõ sự thất vọng nặng nề của mẹ và chị. Mọi người cũng chê trách nhiều. Thật sự phải mấy năm sau, em cũng chưa quên được...". Trở lại là một cô bé rụt rè ngày nào, Mỹ thi đỗ rồi đi học Trung cấp kế toán 2 năm, ra trường thì đi làm ngay. Hiện cô là kế toán kho ở Công ty Điện tử Dũng Vân. Dù vậy, thi thoảng bơi các giải của tỉnh, Mỹ vẫn "ẵm" Vàng bình thường như ở Đại hội TDTT của tỉnh vừa qua chẳng hạn.

Giờ thì cô gái thể thao này đã tăng cân lên nhiều so với cái hồi dự thi hoa hậu năm nào. Lúc ấy Ngọc Mỹ mới có 55kg, dáng tập thể thao nên rất đẹp nhưng trông vẫn gầy so với chiều cao đáng nể 1,75m của cô bé 17 tuổi. "Em thi xong về thì cũng là thời điểm nghỉ tập hẳn thể thao, có thể đó là lý do khiến em tăng cân" - Mỹ cười. Không phải vì nhiều cơ hội mở ra cho một cô gái đẹp mà lúc ấy đã là cuối năm lớp 11, Mỹ chuyên tâm để học, thi tốt nghiệp, vào học chuyên nghiệp và đi làm. 

... đến chuyện tình

Trong căn nhà nhỏ là tổ ấm của hai người trên một con phố rộng rãi của TP Hạ Long, Ngọc Mỹ kể cho chúng tôi nghe về mối tình đầu của mình khá giản dị: "Hai đứa em bắt đầu quen và có cảm tình với nhau từ năm 2000 cơ. Dũng bơi ngửa giỏi, xuất sắc ở đội bơi nên không chỉ em mà còn nhiều cô gái khác trong đội bơi cũng thích anh ấy. Hơn em 6 tuổi, anh Dũng chín chắn, đàn anh hơn, rất ra dáng nên em hay nghe lời anh ấy, nhìn anh ấy để học hỏi thêm. Em tính "phổi bò" nhưng rõ ràng, thích là nói, không là thôi. Anh ấy "ám" từ bé rồi hơn nữa em bận học cũng không có nhiều thời gian cho các mối quan hệ khác. Anh ấy cũng tự ti lắm khi bạn gái thi hoa hậu, em tạo cho anh ấy sự tự tin hơn. Còn khi em "sốc" sau cuộc thi hoa hậu, anh ấy ôm lấy em bảo, cứ khóc đi cho thoả lòng... Tình cảm trong sáng lắm, chị ạ!".

Dũng có một người anh trai sinh đôi là Nguyễn Văn Trung, không chỉ bơi ngang ngửa Dũng mà về hình thức cũng rất giống em trai mình. Mỹ cười bảo: "Anh em song sinh ai cũng bảo giống nhau lắm nhưng với em thì lại khác, không nhầm đâu. Thậm chí có trùm chăn ngủ em cũng nhận ra ai là ai...".

Không chỉ với riêng Ngọc Mỹ mà với Dũng cũng thế, Ngọc Mỹ cũng là mối tình đầu của anh. Sau khi nghỉ bơi, Dũng đi học lái xe rồi đi làm ở Công ty Cổ phần Than Núi Béo. Còn chuyện yêu, Dũng kể khá thẳng thắn: "Bọn em yêu nhau, cả đội ai cũng bảo bền. Gần chục năm yêu rồi mới cưới nhưng yêu từ đầu đến cuối luôn". Nói về người bạn bơi, bạn đời của mình, Dũng kể: "Mỹ thẳng tính, vô tư, chẳng bao giờ so đo chuyện gì, cứ nghĩ cho người khác. Trẻ mà lạ thế! Ngọc Mỹ có nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy rõ ràng lắm nên em không bao giờ phải suy nghĩ cả".

Kết hôn năm 2009, Dũng và Ngọc Mỹ dự định hai năm nữa mới sinh con. Với công việc hiện nay, họ muốn có thời gian để tích luỹ thêm. Chúc cho đôi "trai tài, gái sắc" này giữ mãi được cuộc sống êm đềm, hạnh phúc đồng thời luôn là những kình ngư mạnh mẽ trên các đường đua xanh của tỉnh.

Cùng chuyên mục