Sau trận ra quân thắng lợi (thắng 5-0 ở 2 hiệp), chiều qua nữ võ sĩ taekwondo Ngọc Trúc đã thua đối thủ Buttree Puedong của Thái Lan ở tứ kết.
Buttree được đánh giá là đối thủ "đồng cân đồng lạng" với Ngọc Trúc, và trận đấu diễn ra lúc 14h45 (giờ VN) khá gay cấn. Ở hiệp thứ nhất, trong khi đối thủ đầy tự tin thì Trúc lại bị tâm lý. Chị để cho Buttree ghi được 1 điểm và vượt lên dẫn ở hiệp 1. Sang hiệp 2, nhờ BHL kịp chỉ đạo và Trúc lấy lại tinh thần, chị chơi có nét hơn, và một cú "ra chân" nhanh trúng giáp bụng Buttree đã mang lại 1 điểm quân bình tỉ số. Đến hiệp thứ 3, thậm chí Trúc còn chiếm ưu thế rõ rệt khi đối thủ bị trừ 1 điểm. Nhưng lối chơi "yếm thế" đã không thể giúp Trúc bảo toàn điểm số mà để đối thủ giành lại được 1 điểm. Sang hiệp đấu phụ, Trúc có mấy lần suýt ghi điểm nên nếu giữ tỉ số này đến cuối trận chị sẽ giành chiến thắng. Nhưng vào những phút cuối cùng, Buttree đã chứng tỏ độ "lì" hơn hẳn và ghi điểm số "vàng" để vào bán kết. Do sau đó Buttree vào đến chung kết nên theo quy định Trúc được đấu vòng đấu phụ để có suất tranh HCĐ. Đối thủ lần này là Montejo Danellis, người Cuba. Chỉ có điều Trúc đã mất tinh thần, để thua nhanh và đậm 0-4 sau 2 hiệp đầu tiên. * Ngày 20/8 đúng là ngày thất bại của thể thao Việt Nam tại Olympic. Sau trận thua của Kiến Quốc (bóng bàn), Ngọc Trúc (taekwondo) thì buổi chiều đến lượt Nguyễn Đình Cương không vượt qua vòng loại nội dung 800m. Anh về đích áp chót (7/8) trong đợt chạy thứ 4 ở nội dung này, với thời gian là 1'52''06. Hôm nay, Nguyễn Thị Hoài Thu sẽ tiếp tục thi đấu với hi vọng giành huy chương cho taekwondo Việt Nam, ở hạng cân dưới 57kg của nữ. Bên cạnh đó, các nội dung của wushu cũng vào cuộc, tuy nhiên không tính huy chương vào bảng tổng sắp.