Tôi gặp các bà, các cô khi họ vừa kết thúc một chuyến đi làm từ thiện ở huyện Kim Bảng, Hà Nam. Trong khi phố phường đang nhộn nhịp sắm tết, các cô vẫn tất bật chuẩn bị cho một chuyến từ thiện khác...
Các bà, các cô tôi nhắc ở trên thuộc Chi hội phụ nữ khu 6, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long. Cả chi hội có trên 180 hội viên, sinh hoạt ở 8 tổ phụ nữ. Điều đáng quý ở chỗ, ngoài là một Chi hội phụ nữ hoạt động tích cực, các cô còn thành lập "Tổ tình thương - từ thiện" thường xuyên đem niềm vui tới những người nghèo, người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa. Cô Bùi Thị Thu, Chi hội trưởng, cho biết: "Cách đây mấy năm, trong chi hội có mấy chị như chị Yến, chị Nga, chị Hội, chị Bình v.v... thường dành một phần lương hưu của mình mua quà tặng cho trẻ em mồ côi, người già tàn tật mỗi dịp tết đến xuân về. Thế rồi, từ việc làm có ý nghĩa của các chị, nhiều người học và làm theo, trở thành phong trào trong Chi hội. Từ đó, chúng tôi đã thành lập Tổ tình thương - từ thiện để chị em được sinh hoạt, sẻ chia tấm lòng của mình với các hoàn cảnh khó khăn...". Tổ tình thương - từ thiện của các cô mới đầu chỉ có 25 người trong Chi hội tham gia. Năm 2009 tăng lên 40 người, rồi năm 2010 tăng lên trên 60 chị em tham gia. Các cô đa phần đều là công nhân viên chức đã nghỉ hưu, hoặc những người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn, tuổi đời đã cao, có người đã ngoài 70, 80 tuổi. Cuộc sống của các bà, các cô đa phần dựa vào lương hưu, nhưng nói đến từ thiện là ai cũng hào hứng tham gia. Người này tuyên truyền, vận động cho người kia, tổ phụ nữ này liên kết với tổ phụ nữ khác, người ít, người nhiều đóng góp cho quỹ từ thiện. Thậm chí, có những bà, những cô, những chị còn vận động được hàng xóm láng giềng, những người không nằm trong Chi hội tham gia đóng góp. Hàng năm, cứ vào ngày tết cổ truyền, các bà, các cô lại tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (TP Hạ Long), Trung tâm Bảo trợ xã hội (TX Uông Bí) và một số hộ nghèo trong phường... Năm 2010 là năm đánh dấu những hoạt động từ thiện liên tục của các bà, các cô. Giáp tết Canh Dần, các bà, các cô tổ chức đi thăm, tặng quà các cụ già neo đơn, các cháu mồ côi. Giữa năm, các cô tổ chức đi vào tận Hương Khê, Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đồng bào gặp hoạn nạn do bão lụt. Kể về chuyến đi này, cô Lê Hải Yến xúc động: "Ngay khi nghe tin đồng bào gặp nạn, Chi hội chúng tôi đã phát động phong trào ủng hộ. Những bà, những chị như Lê Thị Tâm, Lê Minh Chấn, Hoàng Thị Gái, Phạm Thị Vân, Trần Thị Liên, Đặng Thị Thạch... trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong vận động đóng góp. Người ít là 50 ngàn, người nhiều vài trăm ngàn, đặc biệt có người đóng tiền triệu để ủng hộ. Cùng với nhóm tình nguyện "Ngày mới", chúng tôi tổ chức một chuyến đi Hương Khê ủng hộ đồng bào với số tiền, quà trên 50 triệu đồng...". Ngoài chuyến đi xa đó, Tổ tình thương - từ thiện của Chi hội còn tặng quà cho hai hộ phụ nữ nghèo ở huyện Ba Chẽ. Chuyến đi gần đây nhất là tặng quà, tiền tại chùa Thịnh Đại, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Tại chùa này, sư thầy trụ trì đang nuôi dạy hơn 30 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi. Trong một lần đi tham quan, các cô xúc động trước tấm lòng nhân hậu của thầy nên đã về vận động chị em đóng góp, ủng hộ. Tết Tân Mão gần kề, trong khi mọi người, mọi nhà đang tấp nập sắm sang cho ngày tết cổ truyền, nghĩ đến những người bất hạnh hơn mình, chị em Chi hội phụ nữ khu 6 lại vận động nhau đóng góp. Cô Nguyễn Thị Nguyên, Chi hội phó, cho biết: Mấy hôm trước, chúng tôi đã đi thăm các cụ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội. Ngày 22 tháng Chạp, chúng tôi đến tặng quà các cháu ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em tỉnh, đồng thời đến thăm 4 hộ nghèo trong phường. Hy vọng chút tình cảm này sẽ góp phần làm nên một tết vui, tết ấm cho những người khó khăn, bất hạnh...
Đại diện Chi hội Phụ nữ khu phố 6 (phường Bạch Đằng) thăm và tặng quà người già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.