Chứng kiến phong độ ấn tượng của thủ môn trẻ Đan Mạch Kasper Schmeichel, các CĐV Anh đang háo hức mong chờ anh sẽ nhập quốc tịch Anh để thi đấu dưới màu áo của “Ba chú sư tử”. Tuy nhiên nguyện vọng này của người Anh không thể trở thành sự thật.
Kasper Schmeichel đã chơi cho ĐT U21 của Đan Mạch và vì chưa hề chơi một trận nào cho ĐTQG nên có thể khoác áo ĐTQG Anh theo luật nhập quốc tịch cho người Anh cư ngụ lâu năm. Tuy nhiên thủ môn trẻ này muốn khoác áo ĐTQG của quê hương mình hơn là khoác áo ĐT Anh. “Kasper là người Đan Mạch” – Peter Schmeichel, cha của anh đồng thời là thủ môn huyền thoại của MU, người đã cùng ĐT Đan Mạch đoạt chức VĐ Euro năm 1992 phát biểu thẳng thắn. “Không có bất cứ khả năng nào về việc Kasper thi đấu cho ĐT Anh và mọi cuộc thảo luận nên chấm dứt tại đây. ĐT Anh là của người Anh, Kasper sinh ra ở Đan Mạch, gia đình là người Đan Mạch và chính vì thế, chẳng có điều gì có thể khiến nó trở thành người Anh và thi đấu cho ĐT Anh cả.”
“Nếu các bạn hỏi riêng Kasper về quyết định của nó, tôi tin rằng nó cũng sẽ trả lời như vậy: Tôi là người Đan Mạch và tôi chơi cho ĐT Đan Mạch”.
Thủ thành 21 tuổi của Man City đã phải chấm dứt 350 phút giữ sạch lưới từ đầu mùa giải sau bàn thắng của Cesc Fabregas trong trận đấu với Arsenal, tuy nhiên anh vẫn được tôn vinh như một người hùng khi cản phá thành công cú sút phạt penalty của Van Persie.
Cựu HLV trưởng ĐT Anh và hiện đang là HLV của Man City có nhận xét khá tốt về cầu thủ trẻ này: “Cậu ấy không cao như Cech, nhưng lại nhanh nhẹn hơn. Lối chơi bóng thông minh của Kasper, biết chọn vị trí và xử lý tình huống khiến người ta không nghĩ rằng Kasper mới chỉ hơn 20 tuổi. Cậu ấy có một quyết tâm rất cao và không hề muốn nhìn thấy bóng bay vào lưới, dù đó chỉ là trong buổi huấn luyện”.