Người bác sỹ có bàn tay vàng

Nhanh nhẹn, hoạt bát, tự tin, là ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Bác sỹ Nguyễn Trọng Diện, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Gặp và tiếp xúc với những bệnh nhân được anh trực tiếp chữa trị mới hiểu vì sao bác sĩ Diện luôn được Ban giám đốc Bệnh viện đánh giá cao; được nhận Cúp Bàn tay Vàng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Người mẫu Việt Nam trao tặng vào tháng 9-2008.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Diện với Cúp Bàn tay vàng do Hội Khoa học và Kỹ thuật VN, Hội người mẫu VN trao tặng.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Diện với Cúp Bàn tay vàng do Hội Khoa học và Kỹ thuật VN, Hội người mẫu VN trao tặng.

Sinh ra ở Thái Bình, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Bình năm 2002, Bác sỹ Nguyễn Trọng Diện về Bệnh viện Đa khoa tỉnh công tác. Năm 2003, Tỉnh Đoàn và Sở Y tế phối hợp thực hiện chương trình bác sĩ trẻ tình nguyện tăng cường về các xã vùng sâu, vùng xa, mặc dù mới cưới nhau được một tuần nhưng vợ chồng anh đã xung phong đi tình nguyện trong đợt đầu, về tăng cường cho Trạm Y tế xã Đồng Tâm và Hoành Mô của Bình Liêu trong vòng 6 tháng... Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gặp nhiều ca chấn thương nặng, bác sĩ Diện luôn tự nhủ phải cố gắng hết khả năng, luôn học tập nâng cao tay nghề thì mới có thể cứu giúp được nhiều bệnh nhân. Cơ hội đến với anh khi được Bệnh viện cử đi học nâng cao tay nghề về phẫu thuật thần kinh và phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Việt Đức. Sự khéo tay, chịu khó học hỏi của anh được các giáo sư, bác sỹ ở Bệnh viện Việt Đức đánh giá cao. Từ năm 2005, anh là bác sỹ mổ chính ở Khoa Chấn thương chỉnh hình. Hơn 3 năm cầm dao kéo, anh cũng không nhớ mình đã thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật, chỉ nhớ mỗi tháng trực tiếp mổ khoảng từ 15 đến 20 ca chấn thương sọ não, chủ yếu do tai nạn giao thông. Anh bảo, mổ những ca chấn thương nặng như vậy đòi hỏi phải có sự khéo léo, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao, bởi chỉ sơ sẩy một chút bệnh nhân có thể tử vong ngay. Có những ca tưởng rằng bệnh nhân không sống nổi, vậy mà anh đã đấu tranh với tử thần để trả lại cuộc sống cho họ. Như trường hợp bệnh nhân Nềnh A Trọng, ở xã Đại Thành (Tiên Yên), bị tai nạn giao thông vào đêm mùng 2 Tết Kỷ Sửu 2009, được bạn đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu 7 điểm, nghĩa là đã chết 80% (theo y học, bình thường nếu một người tỉnh táo được tính 15 điểm). Bác sỹ Diện cùng kíp mổ đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Ngày tôi có mặt ở phòng bệnh (mùng 10 Tết) bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn. Ông Nềnh Văn Sằn, bố của bệnh nhân Trọng cứ xúc động: “Gia đình tôi nghèo, nếu chuyển cháu lên tuyến trung ương thì không có tiền tàu xe đi lại, mà bị thương nặng chuyển chắc nguy hiểm hơn. Nhờ các bác sỹ ở đây cứu chữa, chăm sóc tận tình, con tôi như được sinh ra lần nữa. Tôi cảm ơn bác sỹ Diện, cảm ơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhiều lắm”. Thành công trong phẫu thuật thì nhiều, những ca thất bại cũng có. Bác sỹ Diện kể tôi nghe về một ca do anh mổ vào năm 2005, bệnh nhân người Vân Đồn. Trước đó 3 tháng, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, bị chấn thương nhưng vẫn tỉnh táo, nên nghĩ mình không việc gì. Gần 3 tháng sau, bệnh nhân bị hôn mê chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh chụp cắt lớp mới phát hiện bị máu tụ cả 2 bên não, chèn ép khiến não teo lại (chết não). Mặc dù được phẫu thuật ngay, nhưng não của bệnh nhân vẫn không thể phục hồi được, vẫn teo dần, 2 tháng sau phẫu thuật, bệnh nhân tử vong. Bác sỹ Diện tâm sự: “Đây là trường hợp rất đáng tiếc, bởi nếu bệnh nhân không chủ quan, chiếu chụp và phẫu thuật sớm thì sẽ phục hồi ngay. Khi trao đổi với giáo sư, bác sỹ ở tuyến trung ương, họ cũng bảo để lâu như vậy, tỉ lệ cứu sống được rất thấp”. Những ca thất bại ấy khiến anh luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Ngoài mổ chấn thương sọ não, anh còn là một trong những bác sỹ chính thực hiện các ca phẫu thuật cột sống, thoát vị đĩa đệm, mổ dẫn lưu não thất ổ bụng, dẫn lưu não thất ra ngoài cấp cứu, mổ các ca liên quan đến cơ xương, mạch máu, thần kinh… Bác sỹ Diện còn được nhiều cơ sở thẩm mĩ lớn ở Hải Phòng, Hà Nội mời tham gia phẫu thuật.

Cùng chuyên mục