Người chết sống lại

Một người đàn ông 87 tuổi tại Đài Loan đã "đội mồ" sống lại bởi những lời cầu nguyện của người thân trong gia đình sau khi đã được chôn nhiều ngày.

Người đàn ông "tốt số" này sống tại Chiayi, Đài Loan. Trước khi lâm chung, ông bị bệnh nặng và được gia đình đưa đến bệnh viện. Tình trạng sức khỏe của không hề tiến triển theo chiều hướng tốt.

Các bác sĩ tại bệnh viện nơi ông điều trị thông báo với gia đình rằng nếu bỏ ống thở ra thì ông ta sẽ không thể tiếp tục sống. Vì thế, những người thân đã đưa ông về nhà để mai táng.

Sau khi rút ống thở, người đàn ông này được gia đình làm thủ tục ma chay cẩn thận và chôn sâu dưới mộ. Tuy nhiên, một hiện tượng lạ đã xảy ra.

Theo lời kể của gia đình người quá cố, sau đó một thời gian, khi người thân ra cầu kinh trước mộ của người đàn ông này, điều bất ngờ đã xảy ra. Nghe thấy tiếng rên khẽ, người thân đã đào mộ lên xem thực hư ra sao. Và thật kỳ lạ, người dưới mộ đã tỉnh lại và thở khá nặng nhọc.

Gia đình liền đưa người đàn ông này đến bệnh viện và hiện giờ thì ông ta vẫn đang sống nhờ bình thở oxy. Không chỉ gia đình  mà ngay chính cả các bác sĩ cũng coi đây là điều kỳ diệu. Cho đến nay, vẫn chưa có một lý lẽ khoa học xác đáng nào để giải thích cho hiện tượng lạ này.

Cùng chuyên mục