Đó là chị Nguyễn Thị Lương, cán bộ Trạm Thực hành lâm sinh (Trường cao đẳng Nông - Lâm Đông Bắc), đóng tại khu I, phường Bắc Sơn, TX Uông Bí. Sinh ra và lớn lên ở xã Gia Lâm, huyện Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình, năm 1976 chị dự thi vào Trường trung cấp Lâm nghiệp I Quảng Ninh (nay là Trường cao đẳng Nông - Lâm Đông Bắc), năm 1979 tốt nghiệp, được nhà trường giữ lại làm giảng viên.
Mô hình vườn - ao - chuồng của chị Nguyễn Thị Lương. ảnh: Ngọc Huấn (Quang Trung - Uông Bí)
Năm 1987 chị Nguyễn Thị Lương được nhà trường cử đi học tại Trường y sĩ quân đội. Năm 1989 tốt nghiệp ra trường, chị tiếp tục về công tác tại Trạm. Giờ đây, ngoài nhiệm vụ hướng dẫn thực tập, chị còn đảm nhận thêm công tác y tế thường xuyên của Trạm. Chị đã hết lòng chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, quan tâm công tác vệ sinh môi trường, chất lượng các bữa ăn và nguồn nước...
Năm 1989 thực hiện chủ trương của Ban giám hiệu nhà trường về nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là nâng cao chất lượng thực tập, thực hành cho sinh viên, chị Lương đã mạnh dạn nhận 3,5 ha đất rừng để trồng cây, xây dựng một mô hình vườn rừng thật quy chuẩn cho sinh viên đến tham quan và thực tập. Chị đã huy động cả gia đình và mượn thêm người để làm cho kịp thời vụ. Vườn rừng của chị Lương có đầy đủ các loại cây mà vườn ươm của Trạm hiện có. Chị phân chia theo từng lô, mỗi lô trồng một loại cây. Hiện vườn rừng của chị ở từng lô đều có các loại cây độ tuổi khác nhau. Có lô đang chuẩn bị khai thác, có lô cây bắt đầu khép tán, có lô cây mới trồng đang xanh tốt. Công tác tỉa cành, dọn thực bì chị làm thường xuyên, nên sinh viên vào tham quan đi lại rất dễ dàng. Không chỉ trồng, chăm sóc cây, chị còn là giáo viên hướng dẫn thực hành cho các sinh viên rất mẫu mực. Chị tận tình chỉ bảo cho từng sinh viên cách trồng, cách chăm bón và phương pháp bảo dưỡng cây... Nhờ vậy nên sinh viên rất dễ hiểu, dễ nhớ.
Ngoài trồng rừng, chị Lương còn đào ao thả cá. Chị có 4 cái ao, diện tích khoảng hơn một ha. Chị kể: “Khi có dự kiến đào ao, ai cũng gàn. Họ bảo ở giữa rừng thế này thả cá làm sao được mà đào, đào rồi lấy nước đâu mà thả cá? Thú thực là tôi cũng phân vân. Nhưng được Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo Trạm động viên, tạo điều kiện, nên tôi đã quyết tâm làm bằng được”. Hiện 4 cái ao đã nuôi đầy ăm ắp cá, có con nặng tới cân rưỡi, hai cân. Thu hoạch ngay cũng được tới 4-5 tấn cá. Bình quân mỗi năm chị thu nhập trên hai trăm triệu đồng từ nuôi cá và trồng rừng.
30 năm gắn bó với nghề rừng, chị đã cùng với Trạm hướng dẫn cho hàng ngàn sinh viên thực tập và nâng cao tay nghề, trở thành những cán bộ lâm nghiệp hiện đang công tác ở khắp mọi miền của đất nước.
Nhờ có nhiều cống hiến trong công tác đào tạo, công tác trồng rừng, chị Nguyễn Thị Lương đã được Bộ GD-ĐT tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; năm nào cũng được nhà trường suy tôn là chiến sĩ thi đua; nhiều lần được TX Uông Bí tặng giấy khen; năm 2008 được LĐLĐ tỉnh tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công đoàn. Nhưng cái được hơn cả là lòng tin yêu của mọi người, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, họ thường gọi chị bằng cái tên trìu mến “Người chị của núi rừng”.