Người dám bước qua “rào cản” của sự kỳ thị...

Tên chị là Hà Kim Thoa, trú tại tổ 8, khu 5, phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long). Cũng như những người con gái khác, sau đám cưới, chị đã được sống trong những tháng ngày hạnh phúc và những tưởng hạnh phúc đó sẽ mãi bên mình.

Thế nhưng, đến khi sinh con gái đầu lòng được chín ngày thì cũng là lúc chồng chị vĩnh viễn rời bỏ mẹ con chị ra đi mãi mãi vì căn bệnh thế kỷ AIDS. Cũng từ lúc đó, chị biết mình đã nhiễm HIV từ chồng. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến chị như gục ngã. Ngày ngày chị giam mình trong phòng, nhiều đêm khóc ướt đầm cả gối... Thậm chí chị còn nghĩ đến cái chết, nhưng nhìn đứa con gái bé bỏng, tội nghiệp, chị không thể và gắng gượng để tiếp tục sống. Chị tâm sự: - Sau khi chồng mất, chị phải hứng chịu sự kỳ thị, xa lánh của nhiều người. Sức khoẻ cũng vì thế mà giảm sút. Nhưng chính những ngày sống trong tột cùng của tuyệt vọng chị đã nhận được sự quan tâm động viên của những người trong gia đình hai bên nội, ngoại, sẻ chia những khó khăn và chăm sóc từng thìa cơm, chén nước, vỗ về như một đứa trẻ.

Chị Hà Kim Thoa.

Chị Hà Kim Thoa.

Được sống trong sự yêu thương, đùm bọc của gia đình mình và gia đình nhà chồng, chị cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn và dần lấy lại niềm tin và cuộc sống. Chị quyết định đi kiểm tra sức khoẻ, để được tư vấn về HIV/AIDS. Từ đó chị đã được làm quen và nhận được sự cảm thông, chia sẻ của nhiều người, đặc biệt là những người cùng cảnh ngộ. Những mặc cảm về bản thân cũng dần biến mất và chị không còn cảm giác sợ hãi mọi người như trước đây nữa. Chị công khai danh tính của mình và đăng ký tham gia sinh hoạt nhóm Tự Lực (nhóm gồm các thành viên là những người nhiễm HIV/AIDS) để được động viên, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Khi CLB Hoa Xương Rồng Hạ Long (Trung tâm Y tế TP Hạ Long) thành lập, chị là một trong những thành viên tiên phong ghi tên vào danh sách. Mọi hoạt động của CLB, chị đều tham gia rất nhiệt tình và chính sự nhiệt tình đó đã giúp chị trở thành thành viên điển hình của CLB. Hàng ngày chị lặn lội và từng ngõ ngách, gia đình nào có người nhiễm HIV là chị xin được gặp để sẻ chia, trao đổi những thông tin liên quan đến HIV/AIDS và hỗ trợ về tinh thần, dinh dưỡng cho những người nhiễm, giới thiệu họ đến các cơ sở y tế xét nghiệm, tư vấn cho họ làm hồ sơ quản lý sức khoẻ và điều trị tại các cơ sở y tế v.v... Chị nói: Để tiếp cận với những đối tượng nhiễm cũng như gia đình họ rất khó khăn; bởi hầu hết họ đều không muốn công khai hoàn cảnh của mình. Những lúc như vậy em chỉ nghĩ rằng mình cần phải gặp được họ để sẻ chia, mong sao sự chân thành của mình sẽ giúp họ vượt qua mặc cảm, lạc quan nhìn về phía trước...”.

Hiện tại CLB Hoa Xương Rồng Hạ Long có 35 thành viên là nhân viên chăm sóc và được chia làm 7 tổ để đi tiếp cận, tư vấn và chăm sóc cho những người nhiễm và gia đình họ. Hàng năm các tổ đều tích cực hoạt động và đạt nhiều kết quả tốt, riêng chị Hà Kim Thoa từ đầu năm 2009 đến nay đã tiếp cận và chăm sóc cho 30 người nhiễm và 20 trẻ em nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Nhiều người trong số họ đã vượt qua mặc cảm, vượt lên số phận và có cuộc sống tốt hơn, trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn.

Không chỉ và một nhân viên chăm sóc của CLB Hoa Xương Rồng Hạ Long, Hà Kim Thoa còn là nhân viên đồng đẳng tích cực của Văn phòng trợ giúp pháp lý HIV/AIDS thuộc Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh. Thoa tâm sự: “Công việc này thật sự có ý nghĩa bởi em được tiếp xúc, tư vấn và hỗ trợ về pháp luật cho nhiều người nhiễm HIV/AIDS và các thành viên trong gia đình họ. Thời gian qua Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, giúp đỡ những người có HIV/AIDS, giúp họ nhanh chóng hoà nhập với cộng đồng. Thế nhưng hiện nay nhiều người vẫn còn nhìn nhận người có HIV/AIDS như một tệ nạn xã hội. Đó chính là rào cản khiến nhiều người nhiễm HIV/AIDS không dám lộ diện và càng làm tăng thêm nguy cơ đối với cộng đồng. Bởi vậy mỗi gia đình và cộng đồng hãy là điểm tựa vững chắc để giúp những người nhiễm HIV/AIDS vượt qua nỗi đau, có niềm tin và cuộc sống để trở thành những người có ích cho xã hội”.

Cùng chuyên mục