Nà Cà là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Phong Dụ (huyện Tiên Yên). Nà Cà cách trung tâm huyện Tiên Yên khoảng 20 km.
Từ Nà Hùm (thôn Đốc Phẹ, xã Phong Dụ) chúng tôi phải vượt qua con sông Tiên Yên rộng hơn 100 m mới sang được thôn Nà Cà. Con sông Tiên Yên về mùa đông nước cạn có thể lội sang được, nhưng mùa mưa con sông thật hung dữ, nước sông có ngày cao hơn mùa nước cạn đến 10m....
Vì không có cầu, người dân thôn Nà Cà phải lội qua sông để sang xã.
Bản Nà Cà có 55 hộ dân, 100% là người Dao, bây giờ được chia làm 2 nơi là Nà Cà cũ và Nà Cà mới. Bản Nà cũ nằm trên quả đồi cao, bà con sống trong những ngôi nhà đơn sơ nằm tựa lưng lên thành đồi, bên cạnh là những đồi sắn nương khoai oằn mình chờ mưa. Năm 2009 và 2010, huyện Tiên Yên là huyện xoá nhiều nhà tạm cho người nghèo nhất tỉnh( 809 nhà), xã Phong Dụ là xã làm nhà nhiều nhất huyện (132 nhà) và Nà Cà chính là thôn làm nhiều nhà cho hộ nghèo nhất Phong Dụ(32 nhà). Thôn mới Nà Cà được hình thành từ những ngôi nhà mới xây theo chủ trương xoá nhà tạm này. Chúng tôi đến đầu thôn đã gặp ngay cảnh nhộn nhịp của bà con, người thì cố cho xong ngôi nhà, người thì tranh thủ làm hàng rào, chuồng lợn. Ông Phoòng Tắc Phúc đang đắp khu nhà bếp của mình bằng đất, bên cạnh ngôi nhà mới xây dựng. Ông Phúc tâm sự: “Tôi có 4 con, lại là hộ mới thoát nghèo. Thôi thì hẵng cứ dùng nhà bếp tạm đã, mỗi năm cố một tí thì sẽ có nhà bếp kiên cố thôi”. Anh Chìu Quang Sằn, ở ngay đầu thôn thì khoe với chúng tôi về ngôi nhà 2 tầng cao nhất thôn của mình. Tôi thật ngỡ ngàng bởi chỉ năm trước anh Sằn còn đang trong diện hộ nghèo, được hỗ trợ xây nhà theo quyết định 167. Anh Sằn cho biết: “Tôi cũng chỉ được hỗ trợ 26 triệu đồng từ các nguồn trung ương, tỉnh, huyện để xây nhà như mọi người thôi. Nhưng tôi phải đi vay thêm bà con anh em họ hàng chớ”.
Cũng theo anh Sằn: “Người dân Nà Cà bây giờ đã nghĩ thông thoáng hơn trước. Trước kia nhà nào biết nhà đấy, vay mượn nhau khó lắm, một phần do bà con không có tiền, người có tiền thì cũng không cho mình vay vì sợ mình không trả được. Bây giờ bà con đa phần ngoài thu nhập đồng ruộng, nhà nào cũng trồng quế, keo. Bà con lại không uống rượu, rong chơi như ngày xưa nữa, nên cuộc sống cứ thế mà khá lên”. Đồng chí Trần Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ cho biết: “Các ngôi nhà xây theo Quyết định 167 ở Phong Dụ, bà con đều xây rộng hơn, tiền đầu tư xây nhà cũng cao hơn số tiền được hỗ trợ, do người dân biết đoàn kết giúp đỡ nhau. Họ cho nhau vay, hình thức cho vay cũng đa dạng, người có tiền cho vay tiền, người không có tiền thì cho vay con lợn, con gà cũng được”.
Có thể nói, trong nhiều năm nay, thôn Nà Cà đã được hưởng nhiều chính sách của trung ương, huyện hỗ trợ cuộc sống cho bà con, như hỗ trợ xây nhà, mua lợn giống, xây chuồng lợn, dầu thắp đèn, vay vốn lãi suất ưu đãi cho Dự án phát triển đàn gà Tiên Yên, tới đây nhiều hộ còn được hỗ trợ tiền mua máy bơm nước. Tuy thế, cuộc sống của bà con Nà Cà bây giờ vẫn chủ yếu là tự cung tự cấp, vì giao thông cách trở. Bà con có nuôi được con lợn cũng không dám nuôi nhiều, nuôi to, vì chỉ để ăn, muốn bán cũng khó, bởi nhu cầu tiêu dùng ở làng thì ít mà đưa lên huyện bán phải khênh lội qua sông, vượt hơn 20 cây số mới đến chợ. Các lái buôn ở huyện nắm được tâm lý của bà con phải đi về xa xôi, ngại mang hàng trở lại bản mà trả rẻ, nên hàng bán không có lãi. Bà con có trồng được cây keo, cây quế đến kỳ thu hoạch nhà nào không có nhân lực mà phải thuê người vận chuyển qua sông, trừ chi phí còn chẳng được bao nhiêu. Đồng chí Trần Văn Phương, Chủ tịch xã Phong Dụ, cho biết thêm: “Phong Dụ có thôn Cao Lâm trước đây cũng giống như Nà Cà bây giờ. Nhưng từ khi có cầu treo đời sống kinh tế của bà con Cao Lâm đã đổi thay rõ rệt. Nếu Nà Cà cũng được xây cầu treo thì chắc chuyện thoát nghèo của bà con sẽ dễ dàng hơn nhiều lần”.