Gặp Nguyễn Thị Ngọc Hà - Người đẹp Hạ Long 2008 vào một buổi chiều tháng 5, với tóc buộc cao, gọn gàng trong bộ quần áo mùa hè, cô nhanh nhẹn pha nước me "do mẹ và em tự làm" mời chúng tôi...
Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh thời thơ ấu, chuyện học hành của Hà. Bốn năm cấp 2, Hà đều là học sinh giỏi và lớp trưởng gương mẫu. Tuy thế, cô bé Hà ngày ấy không dám chơi với các bạn trai. Còn bây giờ, sau 3 năm đều là Bí thư Đoàn của lớp cấp 3 Trường THPT Đông Thành (Yên Hưng), Hà bật mí: "Có khi em chơi với các bạn trai trong lớp còn thân hơn bạn gái..."
Hiện nay, phần lớn thời gian trong ngày Hà dành cho việc học tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Tuy vậy, từ ngày đăng quang Người đẹp Hạ Long 2008, nhà Hà trở nên đông vui hơn khi nhiều cô bé, cậu bé hâm mộ chị Hà thường đến nhà chơi, cô luôn thu xếp thời gian để có thể ngồi nói chuyện với các em...
Thân thiện và gần gũi, Hà đưa tôi lên thăm phòng học của mình. Xem những bức ảnh của Hà chúng tôi phát hiện Hà không chỉ là một cô gái ngoan, học giỏi, mà còn biết đánh đàn và chơi bóng rổ rất tốt.
Khi được hỏi mục tiêu lớn nhất của Hà bây giờ là gì? Ngọc Hà tâm sự: "Từ ngày đăng quang Người đẹp Hạ Long 2008, tuy công việc và giao lưu bạn bè nhiều lên, nhưng mục tiêu lớn nhất của mình vẫn là hoàn thành thật tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và trở thành sinh viên đại học".