Người đẹp Hạ Long: Vẻ đẹp giữa đời thường

Hội thi Người đẹp Hạ Long nhiều năm nay là dịp để tôn vinh sắc đẹp và trí tuệ các thiếu nữ Quảng Ninh. Sau phút đăng quang, trở về với đời thường, cuộc sống của họ liệu có nhiều thay đổi? Hãy cùng Quảng Ninh Hằng tháng gặp gỡ 4 trong số rất nhiều Hoa khôi, Á khôi của Quảng Ninh để hiểu hơn về cuộc sống của họ phía sau ánh hào quang...

Hoa khôi Người đẹp Hạ Long 2008 Nguyễn Thị Ngọc Hà
Trưởng thành hơn nhiều sau cuộc thi

Người đẹp Hạ Long: Vẻ đẹp giữa đời thường ảnh 1Sau khi đoạt danh hiệu Người đẹp Hạ Long, khác với nhiều người đẹp thường tìm đến con đường người mẫu chuyên nghiệp, Ngọc Hà tập trung ôn thi vào đại học. Hiện nay, em đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Công Đoàn và năm thứ 2 khoa tiếng Anh thương mại Trường Đại học Ngoại thương. Mục tiêu của Ngọc Hà là có tấm bằng tốt nghiệp loại khá trở lên, vì vậy em luôn ưu tiên số một cho việc học hành.

Bên cạnh đó, Ngọc Hà cũng tận dụng những dịp cuối tuần và ngày nghỉ để tham gia các hoạt động ngoại khoá của nhà trường và nhận một số show trình diễn thời trang. Hiện nay, Hà là thành viên tích cực trong hoạt động vận động hiến máu nhân đạo của giới trẻ Hà Nội. Em cùng với một nhóm sinh viên khác cũng tham gia các show trình diễn áo dài truyền thống cho du khách nước ngoài, nhằm giới thiệu nét đẹp văn hoá đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Dịp Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vừa qua, Ngọc Hà là 1 trong 100 người đẹp đã tham gia trình diễn 1.000 bộ áo dài truyền thống của 2 nhà thiết kế nổi tiếng Anh Thư và Đức Hùng trong đêm Huyền ảo Hồ Gươm và Thăng Long - Hà Nội 1000 năm rồng bay.

Ngọc Hà hiện nay không chỉ trưởng thành về tri thức, trí tuệ mà nhan sắc cũng có phần mặn mà hơn. Với tình yêu Vịnh Hạ Long, đã từ lâu Ngọc Hà luôn ước mơ sau này được trở về làm việc tại Quảng Ninh. Tôi tin rằng, Ngọc Hà sẽ là một hướng dẫn viên tích cực nhất quảng bá nét đẹp di sản quê hương mình.

Á khôi 1 Người đẹp Hạ Long 2008 Hà Thị Ly
Vẫn giản dị và khiêm nhường như thế…

Người đẹp Hạ Long: Vẻ đẹp giữa đời thường ảnh 2Tôi gặp Hà Thị Ly vào những ngày trước khi cô thi Người đẹp Hạ Long 2008. Lần đầu gặp mặt, Ly để lại cho tôi ấn tượng về một cô gái hiền lành và có phần nhút nhát. Khi đó, Ly là cô gái mới 21 tuổi, nhân viên Phòng Quan hệ đối ngoại, Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia.

Vốn sinh ra ở vùng đất Yên Hưng nhưng Ly khi đó sống cùng với bác gái tại phố Cây Tháp (TP Hạ Long). Dù sống giữa phố phường nhộn nhịp, nhưng Ly ít khi ra khỏi nhà. Đi làm, với Ly chỉ là lên xe buýt ở đầu phố đến Công ty và buổi chiều về lại làm một hành trình ngược lại. Bác của Ly nói với tôi rằng, Ly không nhiều bạn mà chỉ có vài người bạn rất thân. Thỉnh thoảng, Ly đến nhà các bạn chơi. Còn bình thường, ngoài đi làm ra, Ly ở nhà giúp bác và các anh chị công việc thường ngày.

Năm 2006, khi còn học ở Hải Dương, Ly tham gia Hội thi Người đẹp Hải Dương. Tự nhận là đi thi để góp phần vào phong trào Đoàn của trường, nhưng Ly cũng rất cố gắng và lọt vào vòng chung kết. Năm 2008, Ly dự thi Người đẹp Hạ Long cũng là do Công ty và gia đình động viên, khuyến khích. Trong các vòng thi, Ly nổi bật với làn da trắng mịn và khuôn mặt hiền. Kết thúc hội thi, Ly đạt danh hiệu Á khôi 1, đồng thời nhận giải Người ứng xử hay nhất.

Sau cuộc thi, nếu như hoa khôi Nguyễn Thị Ngọc Hà bận rộn lên đường dự thi Hoa hậu Việt Nam 2008 thì Hà Thị Ly trở lại với công việc của mình tại Công ty CP quốc tế Hoàng Gia. Cô vẫn sống giản dị, nhút nhát và khiêm nhường như chưa từng là Á khôi của một cuộc thi người đẹp. Gần một năm sau, Ly lấy chồng. Chồng cô là một người Canađa gốc Việt. Quê anh ở Uông Bí, hai người quen nhau một thời gian rồi kết hôn. Giờ đây, Ly đã có một cô con gái kháu khỉnh. Cô và con gái vừa sang Canađa đoàn tụ cùng gia đình chồng cách đây hơn 6 tháng...

Á khôi 1 Người đẹp Hạ Long 2010 Đỗ Thị Trâm Nhung
Cố gắng để đẹp hơn trong mắt mọi người

Người đẹp Hạ Long: Vẻ đẹp giữa đời thường ảnh 3Trâm Nhung hiện đang là sinh viên năm thứ 3, ngành Quản trị doanh nghiệp, Khoa Kinh tế, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Năm nay vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi đẹp tròn đầy của các thiếu nữ cũng là lúc Trâm Nhung giành ngôi Á khôi 1 của Người đẹp Hạ Long 2010.

Đã hơn 5 tháng kể từ ngày hội thi kết thúc nhưng những dư âm của nó dường như vẫn đọng lại rất đậm trong Nhung. Nhung cho rằng, cuộc thi không chỉ đặt ra những tiêu chuẩn về hình thể mà còn là thử thách cả về trí tuệ và tri thức của người con gái. Với một chút cá tính sẵn có, tham gia cuộc thi, Nhung muốn biết mình sẽ được đánh giá ra sao trong con mắt mọi người. Do chịu ít áp lực nên Nhung nghĩ mình đã rất thành công khi lọt được vào vòng chung kết. Thậm chí, cô còn đoạt Á khôi 1 khiến Nhung rất hạnh phúc.

"Điều đầu tiên em cảm nhận qua giấc ngủ sau đêm chung kết là niềm vui và em thấy mình đẹp hơn một chút. Và tất nhiên, áp lực của danh hiệu cũng đến với em ngay sau đó. Nhưng em nghĩ, những áp lực đó cũng là động lực bắt em phải tự hoàn thiện bản thân mình…" - Nhung tâm sự. Trở về với cuộc sống sau ánh hào quang đêm chung kết, Nhung lại là cô sinh viên bận rộn với công việc học tập. Là một sinh viên giỏi (năm thứ nhất Nhung đạt điểm trung bình 8,1; năm thứ hai đạt 8,44), Nhung đặt cho mình mục tiêu cần giỏi nữa, trang bị cho mình nhiều kiến thức hơn nữa. Có như thế, theo Nhung mới có thể giữ vững được danh hiệu đẹp cả về hình thức, trí tuệ và tỏa sáng. Đó cũng là cách để nâng cao được uy tín của hội thi Người đẹp Hạ Long…

Chưa có người yêu, đặt mục tiêu học tập là cao nhất, Nhung còn nhiều tham vọng cho mình. Và trở về sau ánh hào quang nhan sắc, Nhung tự nhận mình không có nhiều thay đổi, có chăng chỉ là sự cố gắng, cố gắng hơn nữa để đẹp hơn trong mắt mọi người…

Hoa khôi Người đẹp Hạ Long 2010 Trương Tùng Lan
Đã đến lúc em phải lớn rồi!

Người đẹp Hạ Long: Vẻ đẹp giữa đời thường ảnh 4Nước da trắng, vẻ đẹp tươi tắn, trẻ trung cùng giọng nói líu ríu như chim hót, Tùng Lan tạo cảm giác vui tươi, nhẹ nhàng cho người đối diện.

Là con gái út trong gia đình cả hai bố mẹ cùng làm nghề giáo, Tùng Lan tự nhận mình được bố mẹ, chị gái và anh rể khá cưng chiều. Có chiều cao và nhan sắc khá nổi bật nhưng mãi khi vào đại học (Viện Đại học Mở Hà Nội), Tùng Lan mới quyết định đăng ký thi Người đẹp Hạ Long để thử sức mình. Đoạt danh hiệu Hoa khôi và giải cho người ứng xử hay nhất, Tùng Lan đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Biết vóc dáng mình hơi nhỏ và thấp nên mục tiêu của Lan chỉ là lọt vào top 20. Nhưng vượt qua cả người đẹp đồng hương Ngọc Tuyết, Tùng Lan đã lọt vào top 10 cuộc thi này. Hạnh phúc hơn mong đợi nhưng Tùng Lan cũng nếm trải cảm giác thất bại khi bị trượt ở cuộc thi phụ Người đẹp tài năng. Vượt lên chính mình để đứng vững và có thành công cao hơn có lẽ là những trải nghiệm quý giá nhất của Tùng Lan sau cuộc thi.

Trở lại trường ngay sau đó để tham gia kỳ học cuối cùng, Tùng Lan nhanh chóng lấy lại thăng bằng cho mình. Tập trung nhiều cho việc học nhưng thỉnh thoảng Lan cũng tham gia biểu diễn thời trang. Vừa rồi, Tùng Lan cùng với Ngọc Hà đã tham gia trình diễn những bộ áo dài truyền thống trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Không quá choáng ngợp trước hào quang mà vững vàng hơn lên, Tùng Lan tâm sự: "Em nghĩ đã đến lúc mình phải lớn rồi, ai lớn cũng phải đối mặt với những vấn đề riêng mà". Chúc Tùng Lan học tốt ở kỳ thi cuối này và có thể trở về quê hương, cùng tham gia góp sức mình bảo vệ và quảng bá cho di sản Vịnh Hạ Long như mơ ước ngày nào của em.

Người đẹp Hạ Long: Vẻ đẹp giữa đời thường ảnh 5