Cô gái với khuôn mặt khá xinh xắn này chẳng có gì khác biệt so với những cô gái khác trừ đôi tay và đôi chân chỉ có… 2 ngón.
Cô Yi từ khi sinh ra đã chỉ có 2 ngón ở mỗi bàn tay và bàn chân. Dị tật này đã khiến cô phải chịu đựng những ánh nhìn xoi mói của mọi người từ khi còn nhỏ. Nhưng may mắn cho Yi là cô đã được tổ chức Cloud Gate Foundation hỗ trợ cho đi du học ở Mỹ từ khi còn ở tuổi thiếu niên và vừa hoàn thành khoá học thạc sĩ tại Học viện Mỹ thuật Chicago. Hiện tại, cô mong muốn được giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như mình.
Yi Jun San vừa quay trở lại Đài Loan, nơi mình sinh ra để tìm kiếm những người có số ngón tay/chân ít hoặc nhiều của mình. Và cô đã tìm được một người như thế. Đó là cô gái trong bức hình dưới đây.
Dù chỉ có hai ngón tay nhưng Yi vẫn có thể khâu vá, vẽ, đan áo và đã từng tổ chức một buổi giới thiệu bộ sưu tập thời trang được cô thiết kế dành riêng cho những người tàn tật.