Khi đi bên nhau, Nguyễn Thu Huyền và Trần Thị Kim Hoa giống một nốt bổng, một nốt trầm. Hôm thi chung khảo khu vực phía Nam, có tên trong danh sách đi Nha Trang rồi mà vẫn thấy Kim Hoa trầm quá, cảm giác đọng lại là cô gái dễ thương, hiền lành.
Nhưng gặp lại ở Nha Trang cô khác hẳn, hay nói hay cười: “Tính em nhát lắm, nay đã gần gũi mọi người hơn. Khi mệt cũng cười, đến tháp Bà em còn múa Chăm”.
Nguyễn Thu Huyền tự nhận: “Nhiều người bảo em mặt buồn, mắt buồn”. Gần đêm chung kết, Huyền vẫn ít nói, nhưng gương mặt mỗi lúc một sáng hơn, cô bảo: “Những ngày đầu em tự trang điểm, sau có chuyên gia Thu Thảo giúp”.
Cùng Kim Hoa từ TPHCM đi tàu ra Nha Trang nhưng Thu Huyền là người Quảng Ninh chính hiệu, cô nhớ quê theo cách riêng: “Em học chuyên ngành Tâm lý tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Vì trầm tính nên em vẫn thích cuộc sống ở miền Bắc hơn. Mọi người thường sợ bụi than, em lại nhớ, có lẽ vì cảm giác thân thuộc”.
Kim Hoa thì nhớ món bún riêu cua ở Long An. Nhưng Long An đâu phải nổi tiếng vì bún riêu cua, cô gái đang học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch không bỏ lỡ cơ hội quảng bá đặc sản quê:
“Đó là gạo Nàng Thơm Chợ Đào. Chợ Đào thuộc xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, nơi đây đang làm lô gô để khẳng định thương hiệu cho gạo Nàng Thơm, lô gô sẽ có 11 bông lúa vàng tượng trưng cho 11 ấp trong xã… ”.
Thu Huyền từng có mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2004 tổ chức ở quê hương cô: Tuần Châu - Quảng Ninh. Hỏi lần này tham dự có thấy khác, Huyền nhận xét: “Cuộc thi lần này có nhiều bạn ở nước ngoài về, đó là nét hay. Em rất thích cách họ nói chuyện”.
Hoa mới chỉ xem thi Hoa hậu qua tivi, nay nhập cuộc, tả: “Có bạn nước ngoài về, mỗi người một vẻ, đa dạng hơn. Em thích vẻ đẹp của chị Phương Lan, Lê Thị Hồng Nhung, Võ Lệ Thu…”.
Mấy ngày nay không khí tập luyện ở sân khấu rất sôi nổi. Ở màn trình diễn trang phục áo tắm, nhạc nổi lên tưng bừng, Huyền và Hoa đều ấn tượng phong cách vui nhộn của Nguyễn Hoài Milena.
Ở chung phòng, hai chị em còn có điểm gì hợp ý nhau nữa không, Hoa phá lên cười: “À, chị Huyền cũng giống em, không đọc thành tiếng nhưng xem tin nhắn điện thoại miệng cứ mấp máy”. Áo quần họ mang theo không nhiều, phong cách đều giản dị. Có bao nhiêu mỹ phẩm, giày dép hai cô bày cả ra: Dùng chung!
Đêm chung kết cận kề, bỗng thấy những ngày sôi động ở Vinpearl sao trôi nhanh thế. Hoa và Huyền đều yêu thích biển Nha Trang xanh, sạch. Nhưng các cô cũng nhớ căn phòng trọ thân thuộc của mình ở TPHCM.
Ở đó, Huyền mới đón em gái vào chuẩn bị lên học đại học, bố mẹ đều đặn gửi tiền sinh hoạt nhưng vào mùa hè cô vẫn tranh thủ đi làm thêm “công việc lễ tân 8 giờ/ngày em cũng kiếm được 200.000 đồng mỗi ngày, nhưng không phải ngày nào cũng đi”.
Hoa bảo: “Thế thì chị Huyền còn kiếm được nhiều hơn em, hè vừa rồi em cũng mới đi làm thêm ở nhà hàng, 6 giờ/ngày chỉ được trả 30.000 đồng”. Chuyện sinh viên là thế! Từ cuộc thi này trở về, Huyền sẽ có nhiều điện thoại, địa chỉ của một số thí sinh để “đi đâu cũng có bạn”.
Kim Hoa đến chợ Đầm đã mua được 5 hộp cá về làm quà, hứa hẹn sẽ mua thêm nhiều món nữa. Những niềm vui, kỷ niệm như thế của Huyền và Hoa ở Nha Trang thật giản dị, nhưng sẽ nhớ lâu.
Các người đẹp đang chuẩn bị cho một đêm chung kết hoành tráng