Trong hành trình vòng chung kết Cuộc thi HHVN 2010, hoạt động tuyên truyền và bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới là một trong những chủ điểm, đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các thí sinh...
Các người đẹp đã đi tham quan Vịnh Hạ Long trên du thuyền 5 sao sang trọng bậc nhất của Tuần Châu đến đảo Ti-tốp, thả dáng giữa biển trời Hạ Long, cùng hô vang thân thiện Tôi yêu Hạ Long. Hạ Long biển nhớ, một ca khúc trữ tình nồng nàn của nhạc sỹ Đỗ Hoà An đã được người đẹp Trương Tùng Lan hát lên trong không gian ấy như muốn truyền hương vị biển mặn mòi của Quảng Ninh đến với bạn bè đến từ các vùng đất khác. Đâu chỉ là một chuyến đi, các người đẹp còn tham gia dọn vệ sinh môi trường và hoà mình trong các hoạt động thể thao trên bãi biển Tuần Châu. Đặc biệt, các người đẹp đã được gặp gỡ, trò chuyện và vui chơi với các em học sinh của Trường THCS Tuần Châu. Các em không chỉ là đại diện những cư dân gốc, mang trong mình nét văn hoá đặc trưng của Hạ Long mà còn là chủ nhân tương lai của Hạ Long...
Các thí sinh đều bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long
Ấn tượng 15 ngày ở Tuần Châu, Hạ Long hẳn là khó có thể phai mờ với các thí sinh dự thi HHVN 2010. Người đẹp Lê Thị Thuý Hằng (Cần Thơ) trầm trồ: Quê hương em cũng có những cảnh quan của vùng sông nước. Tuy nhiên cảnh biển xen lẫn núi đá hùng vĩ trùng điệp như Vịnh Hạ Long thì quả thật ấn tượng. Em từng nghe nhiều về danh thắng này nhưng hình dung và tưởng tượng của em quả khác xa khi ngắm Hạ Long hiển hiện trước mắt. Và đảo Tuần Châu bên bờ Vịnh Hạ Long nữa, cũng thật đặc biệt với phong cách kiến trúc, cảnh quan... Sự ngỡ ngàng trước non nước Hạ Long không chỉ riêng Thuý Hằng mà còn là cảm nhận chung của nhiều người đẹp khác. Thí sinh Lê Thị Nhàn đến từ vùng đất cao nguyên Gia Lai bày tỏ: Vịnh Hạ Long đưa em đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác: không khí trong lành, nước biển trong xanh và ấn tượng nhất là hàng nghìn đảo đá nhấp nhô. Người đẹp Nguyễn Thị Mai Ly đến từ Trà Vinh không chỉ ngắm nhìn mà còn tranh thủ chụp được rất nhiều ảnh để lưu giữ làm kỷ niệm, chia sẻ cùng bạn bè, người thân v.v. Cô cũng tình nguyện sẽ là một hướng dẫn viên để giới thiệu tới bè bạn trong nước và quốc tế biết nhiều hơn về Vịnh Hạ Long. Dù vậy, người đẹp này khẳng định: Đối với em, thế vẫn là chưa đủ bởi còn rất nhiều nơi em chưa tới, nhiều cảnh đẹp Hạ Long mà em chưa được thưởng thức...
Hai thí sinh Quảng Ninh là người đẹp Trương Tùng Lan và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết chủ động thể hiện vai trò chủ nhà của mình khi giới thiệu cho các thí sinh khác về Vịnh Hạ Long. Tùng Lan xúc động: Cuộc thi lần này là cơ hội để em có thể chia sẻ cùng bạn bè về cảnh đẹp quê hương. Cảm nhận, ấn tượng tốt của bạn bè về thắng cảnh quê nhà là một niềm tự hào đối với em.
Từ những ấn tượng đẹp, mạnh mẽ với Hạ Long như thế, các người đẹp cũng đặc biệt quan tâm đến việc bình chọn cho Vịnh Hạ Long. Thuý Hằng chia sẻ: Có đến Hạ Long em mới thực sự thấy việc bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới là một hoạt động ý nghĩa. Bởi điều đó sẽ giúp chúng ta quảng bá, bảo vệ di sản một cách tốt hơn. Trương Tùng Lan thì tâm sự: Sau cuộc thi này, em sẽ cùng các bạn mang những hình ảnh đẹp, ấn tượng về Vịnh Hạ Long giới thiệu tới bè bạn để cùng chung tay đóng góp những lá phiếu vào giai đoạn ý nghĩa này của cuộc bầu chọn cho Hạ Long... Đó có lẽ không chỉ là khao khát của riêng Tùng Lan mà chắc chắn còn là của tất cả những người đẹp đã đến với Hạ Long những ngày qua.