"Người điện"

Niềm mơ ước lớn nhất của ông già người Nga Aleksandr Ivanovich Ignatov là một lần được ngồi lên... ghế điện.

Năm nay 78 tuổi, nhưng Aleksandr Ivanovich Ignatov vẫn nhớ như in năm ông 16 tuổi, bị té ngã vì giật điện có hiệu điện thế 220V. May mắn là Aleksandr Ivanovich thoát chết, và cũng từ đó điện đối ông là "chuyện nhỏ như con thỏ".

Người ta có thể đấu dòng điện 220V vào người Aleksandr Ivanovich và ông cho biết cảm giác như được sưởi ấm, còn mắt thì không hề chớp. Nghe chuyện này nhiều người không tin, trong số đó có phóng viên Savely Kashnisky của Báo Luận chứng và sự kiện (Nga).

Savely Kashnisky tìm gặp ông Aleksandr Ivanovich. Trước ánh mắt nghi ngờ của người phóng viên này, Aleksandr Ivanovich lấy 4 chiếc đinh sắt dài, dùng tay trần, nắm và cắm chúng vào ổ điện. Sau đó, ông nối chiếc bóng đèn điện 220V thì đèn sáng như bình thường.

Do cùng lúc cả gương mặt và đôi tay của ông không lọt vào khuôn hình, nên Kashnisky yêu cầu Aleksandr Ivanovich mang chiếc ổ cắm để trên mặt bàn. Ông vui vẻ đồng ý và sự thật đã diễn ra như trong ảnh. Điều đáng nói là Aleksandr Ivanovich thực hiện mọi chuyện nhẹ nhàng, dễ dàng như trò chơi vậy. 

"Người điện" ảnh 1

Sau khi cho chiếc bóng đèn sáng, Aleksandr Ivanovich lại dùng tay trần, cầm 2 chiếc đinh sắt dài cắm vào ổ điện, sau đó còn gí cả thân thể mình vào đó. Vẫn chưa tin vào sự thật, Kashnisky dùng bút thử điện thì biết đó là dòng điện 220V thật.

Để chắc chắn hơn, Aleksandr Ivanovich mang cả một chiếc đèn bàn, đấu vào thân thể ông thì chiếc đèn vẫn phát sáng. Đến đây thì người phóng viên phải tâm phục khẩu phục.

"220V là chuyện nhỏ!" - ông già 77 tuổi nói - "Giá như các bạn thấy gương mặt của người dẫn chương trình truyền hình khi thực hiện cảnh quay tôi ngồi vào đường dây điện cao thế 380V!".

Nếu ai lần đầu nghe chuyện về Aleksandr Ivanovich hẳn người đó nghĩ rằng, ông già này chắc là có làn da dày cách điện ở đôi tay. Hay biết đâu ông ấy có một loại găng tay đặc biệt (!).

Thế nhưng Ignatov có khả năng chạm vào dòng điện cao thế bằng bất cứ phần nào thân thể mình mà vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Ngoài việc không bị điện giật, Aleksandr Ivanovich còn cho biết nếu cho dòng điện chạy qua thân thể mình để đun sôi nước uống, thì nước đó chứa đựng thêm các chất bổ dưỡng! 

Ông nấu nước uống bằng cách này và khẳng định căn bệnh viêm loét dạ dày của ông hoàn toàn biến mất. Ông sống khỏe mạnh như chưa từng bị căn bệnh này hành hạ.

Người vợ của ông - bà Shura đã 17 năm sống chỉ với một trái thận. Bà nói: "Có lẽ tôi đã phải giã từ cuộc sống này từ lâu, nếu không uống thứ nước của Shasina (tên gọi thân mật của Aleksandr)".

Giờ đây, Aleksandr Ivanovich đang mơ ước được ngồi trên ghế điện. Không phải loại ghế điện mà người Mỹ dùng để thi hành án tử hình, mà là chiếc ghế điện từng được dùng để khảo cung, có dòng điện 50V chạy qua.

Nhận xét về trường hợp ông Aleksandr Ivanovich Ignatov, giáo sư - tiến sĩ vi sinh học người Nga Aleksandr Dubrov cho biết:

"Tôi từng nghe về những người đặc biệt như thế, tuy rằng số lượng rất ít: 1/1 triệu người. Nội tạng của họ được cấu tạo ra sao, để dòng điện cao thế chạy qua thân thể mình mà như không có chuyện gì xảy ra?

Hiện nay không nhà bác học nào có thể giải thích được điều này. Đơn giản là khoa học hiện chưa có đủ phương tiện để hiểu các hiện tượng kỳ dị như thế.

Còn với nước được đun sôi qua thân thể của Aleksandr Ivanovich, nó được hình thành bởi tác động gián tiếp của thân thể ông. Nhưng điều này hiện cũng chưa giải thích được bởi bộ môn khoa học vật lý - nhận thức mới đang ở giai đoạn khởi đầu. Hy vọng bằng con đường này, chúng ta sẽ có câu trả lời trong tương lai".

Cùng chuyên mục