Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Alphanam/Fuji 2007 khép lại, Than Quảng Ninh (TQN) đã không thể làm được điều mà người hâm mộ mong muốn; đó là lên hạng chuyên nghiệp mùa bóng 2008. Giải đấu đã để lại nhiều bài học về công tác huấn luyện cũng như cách hoà nhập cuộc chơi đầy khó khăn cho bóng đá Vùng mỏ...
HLV Đinh Cao Nghĩa đang chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ tại giải hạng nhất quốc gia 2007.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua của TQN ông có đánh giá như thế nào?
+ Đội bóng có một thuận lợi lớn là được thừa hưởng truyền thống bóng đá khá bền vững do các thế hệ cha anh đi trước để lại. Những năm trước kia, Vùng mỏ đã có nhiều cầu thủ nổi tiếng thi đấu ở trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, cách làm bóng đá đã “đa dạng” hơn và khó khăn hơn, nên phương pháp của chúng ta chưa phù hợp với yêu cầu phát triển bóng đá của cả nước. Chính điều này đã làm cho bóng đá Quảng Ninh bị tụt hậu và ngay như đội bóng TQN, đã có thời gian tưởng chừng như không thể trụ được. Nhưng rồi mọi khó khăn cũngqua đi khi được các cấp, ban, ngành quan tâm để khôi phục, phát triển. Chúng tôi bước vào mùa giải 2007 với nhiều nỗi lo lớn, trong đó vấn đề lực lượng cầu thủ có chuyên môn tốt luôn canh cánh bên mình, vậy là đành phải chạy đôn, chạy đáo đi tìm cầu thủ. “Ơn trời”, cuối cùng cũng tìm được cầu thủ vừa phù hợp với khả năng tài chính của mình, vừa đáp ứng được nhu cầu chuyên môn. Đội bóng của chúng tôi đã có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao và có một sự khởi đầu khá thuận lợi khi có nhiều trận thắng thuyết phục trước các đội bóng mạnh, giành vị trí vô địch lượt đi với 28 điểm. Một kết quả gây nhiều bất ngờ cho người hâm mộ! Nhưng là một đội bóng non trẻ, vừa tập tễnh lên thi đấu ở giải hạng Nhất nên dẫu sao đó vẫn chỉ là kết quả nhất thời. Sang giai đoạn 2, sự khó khăn bắt đầu ập đến với đội bóng nhiều hơn. Đầu tiên phải kể đến chiếc thẻ đỏ của Samson trong trận đấu với Hải Phòng; tiếp sau đó là hàng loạt các cầu thủ trụ cột bị chấn thương, có trận thiếu đến 5 cầu thủ, trong khi đó số cầu thủ dự bị không thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Kết thúc giải, TQN được 34 điểm và xếp thứ 9 trong bảng tổng sắp. Một kết quả đủ để trụ hạng, nhưng đúng là chưa làm hài lòng người hâm mộ; quả thật đáng tiếc khi cơ hội bị bỏ qua quá nhiều...
- Trong cuộc họp sơ kết giai đoạn lượt đi, có cầu thủ đã phát biểu đề nghị cần có một cơ chế thưởng cụ thể nếu đội được thăng hạng để làm “đòn bẩy” kích thích các cầu thủ thi đấu tích cực hơn... Nhưng không thấy ai nói gì (!). Phải chăng đây chính là nguyên nhân làm cho đội bóng không có nhiều động lực để thi đấu?
+ Đây cũng là một nguyên nhân, nhưng không phải là nguyên nhân chính làm cho đội bóng thi đấu sa sút. Chúng tôi cũng đã tiến hành treo giải mỗi trận thắng được thưởng 100 triệu đồng và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam treo thưởng nếu thăng hạng, đội sẽ được thưởng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, như anh biết đấy, đội bóng có quá nhiều hạn chế không thể vực lên được nữa, đành chấp nhận một kết quả thi đấu không như mong muốn; mặc dù các cầu thủ đã cố gắng trong từng trận đấu...
- Là một người gắn bó khá lâu với bóng đá Vùng mỏ, ông có nhận xét như thế nào về cách đào tạo bóng đá của tỉnh hiện nay?
+ Chúng ta đang có một hệ thống đào tạo bóng đá tương đối bài bản và hoàn chỉnh, đầy đủ các tuyến; đó là một thuận lợi lớn cho tiến trình phát triển bóng đá của Quảng Ninh trong thời gian tới, mặc dù nó mới chỉ được phát triển như thế một vài năm gần đây. Nhìn vào bức tranh bóng đá hiện nay của Quảng Ninh, có thể thấy đã có một bố cục tương đối chặt chẽ, bằng chứng là thành tích của các đội bóng U15, U17 đã ngày càng cao và tốt hơn, điều đó cho thấy trong thời gian tới sẽ có một lứa cầu thủ “Made in Quảng Ninh” chất lượng cao. Tuy nhiên, còn một vấn đề không nhỏ nữa là cơ sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện vẫn còn quá thiếu thốn; hiện nay các đội bóng đang phải tập nhờ ở nhiều nơi. Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong có một sân tập đủ tiêu chuẩn...
- Được biết sang năm giải bóng đá hạng Nhất khai mạc vào ngày 5-1-2008. Vậy với TQN, thời gian để chuẩn bị cho mùa giải có quá ngắn không. Đến lúc này đội đã chuẩn bị như thế nào?
+ Chúng tôi chỉ có 75 ngày để chuẩn bị cho một mùa giải mới, một khoảng thời gian quả là cực ngắn. Hiện nay, một số cầu thủ đã có quyết định chấm dứt hợp đồng vì không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và một số xin thi đấu cho đội bóng khác. Vì thế, BHL đang tìm kiếm một số cầu thủ có chuyên môn để bổ sung, thay thế. Hiện tại, chúng tôi cũng đã ký lại hợp đồngvới cầu thủ Samson và đang xúc tiến tìm hiểu 2 cầu thủ ngoại khác (một là người Achentina, đang đá cho Thể Công và một là người Nigienia, đang đá cho Nam Định). Bên cạnh đó cũng tìm kiếm thêm cầu thủ nội, bước đầu đang thương thuyết với một số cầu thủ...Hy vọng chúng tôi sẽ chọn lựa được những cầu thủ có chuyên môn tốt để đến tháng 12 bước vào thi đấu ở Giải vô địch quốc gia. Chúng tôi phấn đấu, mùa giải tới sẽ đứng trong tốp 8 đội mạnh.
- Để nói với người hâm mộ Vùng mỏ một điều gì đó trước mùa giải mới, ông sẽ nói gì?
+ Xin người hâm mộ hãy tin tưởng chúng tôi, dù thế nào đi nữa, tập thể đội bóng cũng quyết lấy lại niềm tin của mọi người.
- Xin cảm ơn ông!