Chị Bùi Thuý Nga (SN 1963), trú tại tổ 5, khu 2, phường Hà Lầm (TP Hạ Long). Chị Nga sinh ra trong một gia đình nghèo làm nông nghiệp, đông anh em, nên không có điều kiện ăn học đầy đủ. Trưởng thành, chị lấy chồng, rồi sinh được một cô con gái đầu lòng.
Không có nghề nghiệp ổn định, nên ngày ngày chị cùng chồng đi làm thuê, làm mướn, đắp đổi cuộc sống qua ngày. “Có lẽ cũng do cuộc sống gia đình quá khó khăn vất vả mà vợ, chồng tôi thường xuyên xảy ra bất hoà, rồi dẫn đến ly hôn...” - Chị Nga ngậm ngùi.
Chị Nga chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh cuốn.
Sau khi ly dị chồng, chị tần tảo một mình nuôi con, cho đến khi gặp được một người đàn ông đem lòng yêu thương chị. Hai người đã quyết định cùng xây dựng hạnh phúc và có với nhau một cậu con trai. Cuộc sống gia đình vẫn rất khó khăn, nên sau khi sinh con được một tháng, chị đã phải đi kiếm việc làm, từ phụ xây, bốc vác, đến gánh hàng thuê… để kiếm tiền nuôi hai con. Nhưng rồi, bi kịch của cuộc hôn nhân trước lại lặp lại. Những cuộc cãi vã, xung đột giữa hai vợ chồng xảy ra ngày một nhiều hơn, cũng vẫn chỉ xoay quanh chuyện cơm áo, gạo, tiền. Hạnh phúc lại một lần nữa đổ vỡ, khiến chị suy sụp một thời gian dài. Nhưng rồi, được họ hàng, bạn bè động viên, chị tiếp tục đi bước nữa. Người chồng hiện tại của chị làm nghề lao động tự do, thời gian đầu thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần rất lớn đối với mẹ con chị. Tuy nhiên, do cả hai vợ chồng chị đều không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập từ làm thuê cũng chỉ đủ trang trải bữa ăn qua ngày. Chị đã nhiều đêm thức trắng, nghĩ về hoàn cảnh gia đình, thương các con còn thiếu thốn đủ bề, nghĩ cách thoát nghèo…
Năm 1989, chị theo bạn bè bỏ sang Hồng Kông làm ăn, với hy vọng cuộc sống sau này sẽ đỡ vất vả hơn, có nhiều điều kiện lo cho các con ăn học đầy đủ. Sau 4 năm chịu khó làm việc không quản vất vả nơi đất khách quê người, không chịu nổi nỗi nhớ chồng, nhớ con da diết, chị quyết định trở về quê hương với số tiền tiết kiệm ít ỏi có được. Dồn hết số tiền gom góp được đưa cho chồng đầu tư làm ăn, nhưng những đồng tiền chị làm ra bằng rất nhiều mồ hôi nước mắt đã không được chồng trân trọng, mà đã đem “đốt” hết ở các chiếu bạc…
Trong lúc quá túng quẫn, thất vọng và cũng chưa biết làm gì để kiếm sống, thì một số người bạn thấy “thương tình” đã rủ chị đi buôn bán ma tuý. Dẫu biết đó là tội lỗi, nhưng như lời chị biện bạch sau này là “Bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, quá túng quẫn, không đủ kiên trì lao động để kiếm những đồng tiền chân chính…” nên chị đã nghe theo. Ngày đó, phường Hà Lầm nơi gia đình chị ở là một trong những “điểm nóng” về tệ nạn ma tuý, nên “khách hàng” của chị chủ yếu là những thanh niên nghiện hút trên địa bàn.
Năm 1997, trong một lần truy quét tội phạm, chị đã bị công an bắt và bị toà xử 8 năm tù giam về tội “Buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Thời gian cải tạo tại Trại giam Xuân Nguyên, huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), chị đã rất ân hận về tội lỗi của mình và quyết tâm cải tạo tốt để nhanh chóng trở về các con đang ngày đêm mong mẹ. Nhờ đó, chị đã được ra tù trước thời hạn 2 năm. Thời gian đầu trở về với cuộc sống đời thường, chị vẫn mang nặng mặc cảm của một người đã từng phạm tội. Nhưng rồi được chính quyền, đoàn thể địa phương động viên, giúp đỡ, đã giúp chị có thêm nghị lực, quyết tâm làm lại cuộc đời.
Chị đã tìm cho mình một công việc phù hợp. Hàng ngày chị thức dậy từ 2 giờ sáng để làm bánh cuốn, rồi đạp xe đạp đi bán bánh rong khắp TP Hạ Long. “Thu nhập tuy không cao, nhưng ổn định. Hiện tôi thấy rất thanh thản và bình yên sau cú vấp ngã. Nhất là luôn được ở bên các con để dạy dỗ chúng...” - Chị Nga tâm sự.
Chị Vũ Thị Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hà Lầm cho biết, sau khi trở về địa phương, chị Nga đã hoà nhập tốt với cộng đồng, tích cực tham gia hoạt động phong trào hội phụ nữ. Gia đình chị Nga nghiêm túc chấp hành những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương. Hiện Hội Phụ nữ phường đang quan tâm, tìm hướng để giúp gia đình chị nhanh chóng thoát nghèo và có cuộc sống ổn định hơn”.