Gọi là "người mới" nhưng thật ra Khắc Cường đã là gương mặt quen thuộc từ lâu trên VTV với vai trò là biên tập viên, bình luận viên bóng đá. Đến với VTV một cách rất tình cờ, trong một lần tham gia chương trình "Ai là triệu phú", Khắc Cường đã bày tỏ ước mơ trở thành một bình luận viên bóng đá với MC lão làng Lại Văn Sâm. Giờ đây, Khắc Cường là đứa "con cưng" của Phòng Thể thao VTV3 và là người bạn đồng hành của các thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia".
Khắc Cường tại trường quay Đường lên đỉnh Olympia
Bố mẹ và em trai sống ở Sơn Tây, Hà Tây, một mình Khắc Cường khăn gói lên Hà Nội theo học tại trường cấp 3 chuyên Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 3 năm học cấp 3 xa nhà, chàng trai kính cận, "mọt sách" này thi đỗ vào lớp Cử nhân tài năng, khoa Tiếng Anh, Đại học Hà Nội. Được may mắn học trong một môi trường năng động, thường xuyên tiếp xúc với thầy cô nước ngoài, Khắc Cường trở nên bạo dạn trong giao tiếp và trang bị cho mình một vốn tiếng Anh tuyệt vời để bước vào Phòng Thể thao của VTV.
Với khả năng bình luận xuất sắc và giọng nói rất "bóng đá", Khắc Cường nhanh chóng nhận được sự yêu mến của các fan thể thao. Gần đây, khi Đường lên đỉnh Olympia chuẩn bị khởi động năm thứ 8, gương mặt trẻ, thư sinh của anh đã lọt vào tầm ngắm của phòng Show 1. Và thế là Khắc Cường bắt đầu trở thành người mới của Đường lên đỉnh Olympia.
Trên sân khấu chương trình Olympia, MC Khắc Cường xuất hiện với một phong cách trẻ trung, hoạt động chính tại khu vực khán giả. Nhiệm vụ của anh là "chộp" được những cảm xúc của cổ động viên, rồi phỏng vấn bạn bè, người thân của thí sinh... Chia sẻ với chúng tôi về công việc mới, anh rất thẳng thắn tự nhận những khuyết điểm của mình, đó là còn quen với phong cách bình luận bóng đá, thỉnh thoảng gọi trường quay là khán đài… Tuy vậy, các khán giả trẻ của Đường lên đỉnh Olympia vẫn rất yêu quý anh chàng MC mới này.
Gặp Khắc Cường vào một buổi chiều thứ 7, anh đang lúi húi giữa một đống băng và mắt vẫn đang chăm chú theo dõi một trận bóng đá nước ngoài. Anh tâm sự, công việc của những người bình luận viên bóng đá là vậy, càng vào ngày cuối tuần càng bận rộn. Có những buổi thức cả đêm bình luận bóng đá, đến lúc được nghỉ dắt xe ra về là giờ người ta quần đùi, áo may ô đi tập thể dục buổi sáng…
Khắc Cường vừa hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đại học, anh sẽ tiếp tục gắn bó với công việc yêu thích của mình tại Đài Truyền hình. Chắc chắn khán giả sẽ được chứng kiến sự trưởng thành và những thành công mới của chàng MC trẻ này trong tưong lai.