Trước kia, khi các nghệ sĩ ăn nói lỡ miệng dù “nhẹ” là bị “ăn đòn” dư luận ngay. Nhưng ngày nay các người đẹp luôn có những phát ngôn choáng váng, “động trời” không còn là chuyện lạ…
Còn nhớ vụ việc Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy trên cương vị Ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, khi phát biểu cô khẳng định như “đinh đóng cột” rằng “Tôi nghĩ bản thân cái đẹp đã là một tài năng…”. Không biết đây là sự vô tình hay cố ý nhưng với phát ngôn như vậy, Thu Thủy đã tạo một scandal không tốt đẹp cho hình ảnh cô gây dựng bao năm qua. Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy
Không chọn cách im lặng để suy ngẫm, Thuy Thủy đã phản ứng bằng những phát ngôn “thô tục” trên trang FB của mình và những comments trong một diễn đàn mạng khiến độc giả lại thêm phen “choáng nặng”. Có lẽ nào đẹp là phải kiêu, mà kiêu thì mới có giá!
Giới người mẫu vốn được xem là những người hay bị “vạ miệng” nhất. Điển hình là trường hợp của “nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân. Phi Thanh Vân.
Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương đều thủ vai những vũ công trong Shanghai. Hai người đẹp chỉ có cơ hội xuất hiện vài giây ngắn ngủi trên màn ảnh và hoàn toàn không có lời thoại nhưng sự vui mừng và cách thể hiện niềm vui khi được đóng phim Hollywood của họ lại khá ầm ĩ. Mỗi người một cách "khoe" và đều không ngừng thổi phồng về vai diễn của mình. Vũ Thu Phương có cơ hội xuất hiện vài giây ngắn ngủi trên màn ảnh và hoàn toàn không có lời thoại nhưng sự vui mừng và cách thể hiện niềm vui khi được đóng phim Hollywood của cô lại khá ầm ĩ.
Còn Lý Nhã Kỳ trở về sau khi tham gia bộ phim đã tổ chức hẳn một buổi họp báo để công bố vai diễn "đòi hỏi diễn xuất từ hành động đến ánh mắt" của mình. Trong buổi họp báo này, kiều nữ tâm sự rằng, cô cảm thấy rất hồi hộp và đã chuẩn bị chu đáo những yếu tố cần thiết như phong cách, khả năng diễn xuất, ngoại ngữ cho vai diễn. Cô chia sẻ đã phải làm việc cật lực suốt 13 ngày, từ 6h sáng đến tận khuya. Ngoài ra, cô còn phải điều trị chấn động tâm lý vì tiếng nổ và bị chấn thương do một mảnh pháo bay vào mắt...
Chia sẻ niềm hạnh phúc khi được đại diện đất nước, con người Việt Nam để tiếp đón những vị khách hoàng gia quan trọng nhưng siêu mẫu Hà Anh lại vô tình biến mình thành một phụ nữ tự mãn, kệch cỡm trước sự phán xét của dư luận. Hà Anh là một trong số ít nhân vật làng giải trí Việt được xếp vào hàng "mạnh miệng phát ngôn" bởi sự tự tin vào bản thân và vốn hiểu biết đầy đặn. Siêu mẫu Hà Anh lại vô tình biến mình thành một phụ nữ tự mãn
Đọc những dòng này của Hà Anh, nhiều cư dân mạng đã lớn tiếng chỉ trích “cô ấy nói về gặp gỡ người hoàng gia nghe chối quá”, “suy cho cùng nếu Hà Anh có thực lực, nhan sắc và tài năng thì cũng nên học cách khiêm tốn, không nên tỏ ra kệch cỡm hay tự cao tự đại quá mức”.
Gần đây nhất là sự cố “lỡ lời” rất thiếu lịch sự của diễn viên Thanh Thúy tại Lễ trao giải Cánh diều năm 2010 khi cố gắng tạo không khí hài hước nhưng lại tạo phản ứng ngược chiều. Và trong đêm thi đầu tiên của Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ hai, Thanh Thúy lại dẫm vào “vết xe đổ” tương tự.
Có lẽ Thúy bối rối hay đứng trước đám đông không còn tự chủ mà cô đã “tuôn một tràng” khiến khán giả được một phen ngơ ngác “Điểm yếu nhất của Thúy… là không thể nào… sex được”. Tuy nhiên, sau một vài phút trấn tĩnh Thúy cười lớn và “chữa cháy” lại “Nhưng hôm nay, Thúy nghĩ là... mình đã có thể sexy rồi”.
Còn rất nhiều những phát ngôn nghe một lần nhớ mãi kiểu “Tôi thách Hồ Quỳnh Hương đi kiện” hay “Tôi muốn trở thành một huyền thoại âm nhạc của Việt Nam" trong khi người phát ngôn chỉ là một ca sĩ thị trường. Người xưa đã có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, phát ngôn là quyền tự do của mỗi cá nhân nhưng nên chăng phải “lựa lời” bởi ngôn ngữ là cách thể hiện văn hóa của mỗi người.