Cú mèo và chim gáy cùng sống bên phía tây một quả đồi. Một hôm chim gáy thấy cú mèo có vẻ đang muốn đi đâu đấy, liền hỏi:
- Bác sắp đi xa à?
Cú mèo đáp:
- Tôi định chuyển sang phía đông để ở đây!
- Sao bác phải chuyển đi như thế? - Chim gáy hỏi.
- ở đây người ta nghe tôi kêu, người ta ghét! Vậy nên tôi phải chuyển đi chỗ khác! - Cú mèo trả lời.
Chim gáy cười, bảo:
- Bác làm thế phỏng có ích gì! Sang bên kia thì bác cũng có đổi được tiếng kêu của mình đâu. Và người ta nghe tiếng, cũng lại ghét bác thôi, vì nhân tình đâu chả thế. Cứ như ý tôi thì không gì bằng bác phải rụt cổ, thu cánh, suốt đời không kêu nữa là hơn!
Nghe chim gáy nói vậy, cú mèo cãi lại:
- Bác chỉ ru rú ở nhà nên chẳng biết! Tôi thấy người ta vẫn làm thế mà! Mỗi khi có vị quan chức nào đó mắc khuyết điểm hay làm điều gì tai tiếng ở nơi này thì người ta lại điều chuyển ông ta đến nơi mới, sang một cương vị mới. Và thế là mọi chuyện được giải quyết ổn thoả... Người ta làm vậy được, sao tôi lại không nhỉ?
Chim gáy lúng túng, không biết trả lời ra sao, liền vỗ cánh bay đi!