Nhắc đến ông Chíu Dì Thềnh, Trưởng bản Thanh Y, xã Quảng Lâm (Đầm Hà), từ già đến trẻ ở đây ai ai cũng dành cho ông những tình cảm trân trọng.
Ông Chíu Dì Thềnh, hướng dẫn bà con phòng trừ sâu bệnh cho lúa.
Gặp chúng tôi, Trưởng bản Chíu Dì Thềnh cho biết, ông vừa tổ chức cuộc họp toàn bản để mọi người ký cam kết thực hiện không tham gia đánh bạc, thực hiện đúng qui ước, hương ước làng văn hoá. Kết quả, 100% các hộ gia đình trong bản đều đã ký cam kết. Ông cho biết thêm: Toàn bản Thanh Y hiện nay có 42 hộ, 204 khẩu. Đời sống của bà con trong bản đã khá hơn so với trước đây rất nhiều. Nhờ việc chăm chỉ trồng cây quế cho thu nhập cao, nhiều gia đình đã xây được nhà, mua được xe máy. Tuy nhiên, cũng từ đây mà phát sinh vấn đề mất an ninh trật tự. Nhiều người do có tiền nên đã dính vào nạn cờ bạc, dẫn đến nợ nần, đánh nhau, rồi trộm cắp vặt, làm mất an ninh trật tự trong bản. Trước tình hình đó, với trách nhiệm của một trưởng bản, ông Thềnh đã đến phân tích điều hay lẽ phải, vận động từng người từ bỏ thói xấu. Với uy tín và sự kiên trì, cố gắng thuyết phục của ông, những người hay cờ bạc đã không tái phạm, tu chí làm ăn. Điển hình như các anh: Chíu Sáng Voóng, Tằng Tắng Quay, Chìu Dì Hiếng… Đến nay, nhà nhà trong bản đều yên tâm sản xuất, cả bản không có tệ nạn xã hội, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Năm 2009, bản Thanh Y được Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen về thành tích thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Bản thân ông Thềnh được UBND huyện Đầm Hà tặng giấy khen về thành tích này. 16 hộ gia đình trong bản Thanh Y đã đạt danh hiệu gia đình văn hoá; nhiều hộ gia đình vươn lên sản xuất, làm kinh tế giỏi.
2 năm liền làm trưởng bản, nay đã sang tuổi 60 nhưng ông Thềnh vẫn còn rất tâm huyết với công việc của mình. Và tôi nhớ mãi câu nói của ông trước khi chia tay: Làm được gì có ích cho nhân dân trong bản, tôi vẫn quyết tâm làm; khi nào không còn đủ sức khoẻ để đi lại nữa thì tôi mới chịu ngồi yên.