Những người Việt đang buôn bán ở chợ Vòm (Matxcơva) đang lo ngại về vấn đề an ninh sau vụ anh Hoàng Văn Hiếu mất tích bí ẩn và bị sát hại mới đây. Anh Hiếu năm nay 40 tuổi, có vợ và con nhỏ đang ở Đông Anh, Hà Nội. Anh sang Nga năm 2000, là một người kinh doanh nhỏ, chăm chỉ làm ăn, không nợ nần, mâu thuẫn với ai.
Quầy hàng của người Việt trong chợ Vòm. (saomainet.com)
Theo anh Nguyễn Văn Vợi, cháu của nạn nhân cũng đang kinh doanh tại chợ Vòm, có nhiều khả năng anh Hoàng Văn Hiếu bị bọn người xấu bắt cóc tống tiền. Anh Vợi cho biết: “Tôi biết chú Hiếu tính hiền nhưng cũng ương nên chắc là chú không chấp nhận điều kiện của bọn bắt cóc và đã bị chúng sát hại. Có thể chiều 23-11 bọn tống tiền ép chú tôi gọi điện cho người thân đến gặp chúng để thương lượng. Nhưng vì thấy đông người nên chúng không xuất hiện và sau đó đã đánh chết chú Hiếu để trả thù”.
Gia đình anh Hoàng Văn Hiếu có nguyện vọng sau khi cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi thì sẽ đưa thi hài anh về nước.
Từ những năm 1997 trở về trước tại Matxcơva xảy ra liên tiếp các vụ người Việt đi chợ bị mất tích và bị sát hại mà cho đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân và chưa tìm ra thủ phạm. Thời kỳ sau 1998 đến thời gian gần đây được cộng đồng người Việt tại Nga đánh giá là “an toàn hơn”.
| Một vụ nổ tại Đại học Tổng hợp Lomonosov |
| Theo thông báo của các cơ quan chức năng Nga, lúc gần 5g sáng 25-11 đã xảy ra một vụ nổ tại tầng 3, khu V, thuộc tòa nhà cao tầng của Đại học Tổng hợp quốc gia Matxcơva mang tên Lomonosov (MGU). Vụ nổ không lớn lắm, phát sinh từ một thiết bị nổ tự tạo. Không có người chết hoặc bị thương trong vụ nổ này, tường nhà cũng không bị hư hại nhiều. Viện Kiểm sát Matxcơva đã khởi tố vụ án hình sự với tội danh “hành vi côn đồ”. Tại đại học này có gần 100 sinh viên, nghiên cứu sinh VN. Toàn bộ sinh viên, nghiên cứu sinh VN ở trường này đều an toàn. |