Người Việt ở nước ngoài chúc mừng Đất nước hội nhập WTO

Việt Nam gia nhập WTO, là niềm vui, niềm tự hào của những người dân Việt, đặc biệt những người con xa quê. Nhiều người bày tỏ hân hoan, vui sướng, muốn hoà nhịp cùng niềm vui của nước nhà trong vận hội mới. Dân tộc Việt Nam sẽ mở cánh cửa Thương mại Thế giới, cùng hòa mình vào nhịp sống chung của thế giới, một sân chơi bình đẳng cho mọi dân tộc.

ư

 Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy và Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển trao đổi văn kiện nghị định thư gia nhập của WTO.

Nguyễn Bảo Quân, Kew East, VIC 3102, Australia, email: quannguyen1983@yahoo.com
Hãy xây dựng cả đất nước Việt Nam chúng ta như một thương hiệu
Một quốc gia như một thương hiệu. Hãy xây dựng đất nước chúng ta như thế với tất cả các bước thông thường để xây dựng một thương hiệu mạnh. Chúng ta phải xác định chúng ta đang ở đâu trước và xác định sẽ thâm nhập thị trường nào, tất nhiên là phải cố gắng giữ chính thị trường của chúng ta trước sự cạnh tranh của các "thương hiệu" quốc gia khác. Chúng ta phải xây dựng thương hiệu "quốc gia" của mình với một thị trường cụ thể được xác định, định vị chúng ta bây giờ đang ở đâu và đâu là vị trí chúng ta muốn hướng đến trong tương lai, đưa ra một "lời hứa" duy nhất đến với thị trường mà chúng ta đang hướng tới và đưa ra những lý do cụ thể vì sao chúng ta có thể thực hiện lới hứa đó. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, chúng ta phải có chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể những gì chúng ta nói với tất cả những thị trường mà chúng ta theo đuổi. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Toan Nang, Canada, email: toannang@hotmail.com

Kính chúc đất nước Việt Nam sẽ đạt được mọi điều may mắn sau khi là hội viên của WTO! Cầu mong dân tộc Việt Nam sẽ hạnh phúc, tự do, dân chủ  và văn minh tiến bộ vượt bậc. Mong dân tộc Việt Nam sẽ đoàn kết để xây dựng đất nước này thành một đất nước hùng cường ở tầm Nhật Bản!  Mọi người dân Việt bất kỳ ở đâu:Việt Nam, Nhật Bản, Hoa Kỳ và mọi quốc gia tại khối EU.... hãy cùng chung sức để xây đắp đất nước Việt Nam đẹp đẽ này thành một cường quốc về kinh tế, khoa học, kỹ nghệ và văn hoá tại Châu Á trong một khoảng thời gian ngắn nhất có thể làm được! Giờ đây, mọi người dân Việt Nam đều là những người đóng góp vào việc đem đất nước đến văn minh thịnh vượng mà không một người nào nên phí phạm làm điều gì khác hơn. Hãy đoàn kết 86 triệu người dân như một sức mạnh vô biên để xẻ núi lấp sông và tạo dựng cơ đồ hùng mạnh cho đất nước Việt Nam! Sức mạnh của dân tộc ta là sự hiểu biết, trí thông minh sáng tạo và sự hăng say học hỏi không ngừng nghỉ và sự quyết tâm làm cho đến cùng! Làm được như vậy thì không có gì mà không thể làm được.
 

Mike Tuan, 6268 N Cicero.Ave Chicago, USA, email: miketuan8@hotmail.com
Tôi là người dân thường, ở đâu đi nữa, làm thế nào đi nữa thì trong dòng máu tôi cũng là người Việt Nam, đất nước tôi là Việt Nam thân yêu. Hàng ngày, tôi đều theo dõi các chương trình của Việt Nam, nhất là từ khi có VietNamNet đến giờ, nó gắn bó với tôi hàng ngày trong cuộc sống, mặc dù xa xứ hơn 20 năm nhưng ngày nào tôi cũng mong hướng về đất nước đổi mới, niềm vui sướng nhất là được biết Việt Nam mình đã thay đổi nhiều và được vào WTO. Thông tin này là niềm vui sướng cho bản thân tôi và cũng là niềm hãnh diện cho dân tộc Việt Nam.
 

Nguyen Trinh Giang, Omaha, Nebraska, US, email: gnguyen@mail.unomaha.edu
Tôi đang là sinh viên ngành nghiên cứu thế giới ở ĐH Nebraska, Omaha. Dù đang ở trên đất Mỹ, xa quê hương, nhưng học sinh Việt Nam chúng tôi ở đây vẫn luôn dõi theo những phát triển của quê nhà. Tôi thật sự cảm thấy rất mừng và vinh dự khi cùng một lúc đất nước chúng ta đạt được thành tựu to lớn: Gia nhập WTO, đăng cai APEC 14. Những người Mỹ ở đây, thầy cô giáo và bạn bè nước ngoài của tôi luôn hỏi han tình hình nước Việt Nam và tôi cũng rất tự hào và không ngần ngại giới thiệu với mọi người tôi là người Việt nam.


Le Ngoc Tam, Canberra, Austrialia, email: tamngocle71@yahoo.com.au
Bay lên Việt Nam
Tôi cảm thấy rất mừng cho một vận mệnh mới cho dân tộc Việt Nam. Cha ông chúng ta đã trải qua quá nhiều đau khổ, giờ đây cơ hội đã được mở ra. Tôi nghĩ, điều quan trọng bây giờ là làm sao cho mọi người dân Việt Nam nắm lấy được cái cơ hội đó và vươn ra làm kinh tế với mọi dân tộc trên thế. Làm sao mà hàng nông nghiệp Việt Nam có mặt khắp nơi.
 

An Trần, USA, email: tran1928@sbcglobal.net
Giữ mãi niềm tin
Tôi hằng tin ở tài trí của Dân tộc Việt sẽ xây dựng một nước Việt giàu đẹp, văn minh. Tôi xin đặt trọn niềm tin của mình ở đồng bào tôi, ở Dân tộc và ở các vị lãnh đạo. Tôi tin ở Cha Anh, ở thế hệ hôm nay và mai sau. Nhất định con dân Nước Việt sẽ cùng tiến lên, "giành lấy những mùa xuân".
 

Hồ Sỹ Phương, Hàn Quốc, email: hongphuongkorea@yahoo.com
Cảm xúc khi đất nước được vào WTO

Tôi là người lao động phổ thông, có tham gia đôi chút về thương mại, hiện đang lao động tại Korea. Trước tiên, tôi xin chúc mừng đất nước Việt Nam của chúng ta, cám  ơn những nhà lãnh đạo của đất nước đã nỗ lực không mệt mỏi, đặc biệt là chúc mừng toàn thể nhân dân Việt Nam đang sống ở trong nước cũng như đang ở nước ngoài. Kể từ bây giờ, nhân dân Việt Nam bắt đầu được hưởng những cái lợi của tổ chức kinh tế này. Tôi đang ở tuổi 35, thật sự cảm thấy rất vui khi đất nước chúng ta đã bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ. Thế hệ trẻ bây giờ đã có quá nhiều lựa chọn cho mình vì cánh cửa đã mở, cảm xúc thì thật nhiều, nói bao nhiêu cho đủ. Một lần nữa gửi lời chúc mừng toàn thể nhân nhân dân Việt Nam, cá nhân tôi mong rằng mỗi người Việt hãy tự tin, nỗ lực hết mình để đưa đất nước ngày càng tiến xa hơn.

lo family, 7913 carrousel .ct Annandal va 22003
Chúc mừng

Gia đình chúng tôi chúc mừng Việt Nam vào WTO. Mong đất nước tôi hãy cất cánh bay cao, hoà nhập thế giới, giữ vững tinh thần dân tộc.

Trinh Thai Binh, Phap, email: vietthaikienvu@yahoo.com
Vậy là nước Việt chúng ta đã vào WTO. Thật rồi chứ không còn là giấc mơ nữa, hết rồi những lo âu hồi hộp. Cái thời khắc mà chủ tịch đại hội đồng WTO "gõ búa" đã trôi qua nhưng tôi vẫn còn xúc động. Trong tôi, nó như tiếng chuông vào thời khắc thiêng liêng nhất của người Việt chúng ta: giây phút giao thừa. Tôi cảm tưởng như đang sống trong giây phút giao thừa của năm 2000. Chúng ta bước vào một thiên niên kỷ mới, vào mùa xuân mới, mùa xuân của đất nước, của vận hội mới. Đồng nghiệp của tôi đã hết sức ngạc nhiên khi tôi khoe rằng Việt Nam đã vào WTO, có lẽ đối với họ, nơi cách Geneva chừng 1 giờ máy bay thì điều đó hoàn toàn là bình thường. Nhưng đối với người dân Việt Nam, thì đó là cả một công sức khó nhọc sau 20 năm đổi mới, sau cuộc trường chinh 11 năm qua. Đó là công sức của cả một đất nước để có được sự công nhận, sự bình đẳng của toàn thế giới. Tôi cảm thấy như mình được lớn lên. Nước Việt ta đang bắt đầu một thời kỳ mới, buổi bình minh của kỷ nguyên phát triển và cất cánh đã bắt đầu. Mong cho đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, dân ta hạnh phúc hơn.

Mai Kh. Tran, Virginia, USA, email: maikhtran@yahoo.com

Xin chúc mừng Việt Nam!
Xin chúc mừng Việt Nam, thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tôi rất mừng và tự hào. Qua 11 năm kiên trì và quyết tâm, Việt Nam đã đạt được việc gia nhập WTO. Trước mắt, sẽ có nhiều thuận lợi nhưng cũng sẽ không ít khó khăn và thử thách. Tôi tin rằng, nhân dân Việt Nam sẽ dũng cảm và kiên định đi lên phía trước, vượt mọi khó khăn và thử thách nhằm mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân mình.
 

TTH, Paris, Pháp, email: thang_longhn@yahoo.fr
Chúc mừng Việt Nam
Dân tộc sinh ra từ lịch sử chiến tranh, dân tộc yêu chuộng hòa bình, dân tộc luôn mong muốn hợp tác và phát triển cùng các dân tộc khác trên toàn thế giới, cũng chính điều này mà hơn 60 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã giang rộng cánh tay làm bạn với các nước lớn trên thế giới. Thống nhất đất nước đã hơn 30 năm, 20 năm đổi mới và hơn 10 năm đàm phán không không mệt mỏi, cuối cùng chiếc chìa khóa WTO đã nằm trong tay dân tộc Việt Nam, nhìn nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển, chúng ta cũng có thể thấy được niềm vui như thế nào của lãnh đạo Việt Nam, đó là sự lựa chọn đúng đắn của cả một dân tộc. Với chiếc chìa khóa này, dân tộc Việt Nam sẽ mở cánh cửa Thương mại Thế giới để cùng hòa mình vào nhịp sống chung của thế giới, một sân chơi bình đẳng chung cho mọi dân tộc, vận hội hay thách thức đều nằm phía trước, tất cả tùy thuộc vào niềm tin và sức mạnh của cả dân tộc ta. Với dân số hơn hai phần ba là thế hệ trẻ, với tính siêng năng, cần cù và hiếu học, Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực cũng như trong kinh tế, với hơn ba triệu người Việt Nam sinh sống ổn định trên khắp năm châu sẽ là cầu nối giao thương giữa Việt Nam với toàn thế giới. Tôi tin chắc rằng đây sẽ là chiếc chìa khóa thứ hai đưa dân tộc chúng ta một ngày không xa sẽ trở thành cường quốc trong khu vực.

Hà Tiến Anh, Matsue, Nhật Bản, email: tienanhv@yahoo.com
Hãy vươn lên để sánh vai cùng các cường quốc!
Rất vui mừng và hãnh diện khi biết tin là Việt Nam ta đã được kết nạp vào WTO, một sân chơi rộng lớn cho tất cả các nền kinh tế. Mặc dù sẽ có nhiều thách thức, nhưng qua những thành công đạt được trong 20 năm đổi mới, chúng ta tin tưởng sẽ vượt qua được mọi khó khăn để sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
 

Nguyen Kuu Hoai, Berlin, email: nguyenluuhoai@yahoo.com
Ôi Việt Nam

Ôi, Việt Nam, xứ sở lạ lùng, đến em thơ cũng thành anh hùng. Trong ngày vui hoà nhập với cộng đồng thế giới hôm nay, tôi là một người Việt Nam ở xa tổ quốc, tôi lại nhớ đến những gì đất nước chúng ta đã trải qua, những mất mát đau thương để xứng đáng là dân tộc anh hùng. Biết những nỗi đau của dân tộc hôm qua, tôi tin tưởng rằng, hôm nay, những thế hệ con cháu của dân tộc ta sẽ làm nên những kỳ tích mới để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Cùng chuyên mục