Trong giới làm kinh doanh của TX Uông Bí, người ta hay nhắc đến tên chị Nguyễn Thị Lập, với một tình cảm trìu mến và thán phục. Chị Lập là vợ liệt sỹ đã có nhiều cố gắng vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình. Hiện chị là giám đốc Công ty TNHH Tổng hợp Lập Quý với 2 cơ sở kinh doanh đồ điện tử, điện lạnh v.v... ở phường Quang Trung và phường Yên Thanh (TX Uông Bí).
Chị Nguyễn Thị Lập, Giám đốc Công ty TNHH Tổng hợp Lập Quý.
Thoạt đầu mới tiếp xúc với chị, tôi đã rất ấn tượng với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát của chị. Tôi không nghĩ người phụ nữ thành đạt này lại có một tuổi trẻ đầy sóng gió và vất vả. Chị Lập sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Uông Bí, là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái. Chị sớm mồ côi cha mẹ, năm lên 6 tuổi thì bố mất, 10 năm sau thì mẹ qua đời. Khi chị gái đến tuổi trưởng thành, xây dựng gia đình riêng, theo nhà chồng về Hưng Yên sinh sống, nhà chỉ còn lại 2 chị em nương tựa vào nhau. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng chị Lập đã phải tự bươn chải, lao động để kiếm tiền nuôi bản thân và nuôi em ăn học. Năm vừa tròn 16 tuổi chị được nhận vào làm việc tại Công ty Ngoại thương Uông Bí. Đến năm 1975, đất nước thống nhất, lúc đó chị Lập 27 tuổi, chị kết hôn với anh Nguyễn Tiến Đạo, người bạn hàng xóm hơn chị 2 tuổi, hai người đã thân với nhau từ rất lâu, khi anh Đạo mới từ chiến trường Đông Nam Bộ nghỉ phép về thăm quê. Lần trở về này, anh Đạo đã mang trong mình vết thương ở chiến trường Xuân Lộc - Đồng Nai. Thấy anh bị thương, bạn bè, hàng xóm nhiều người cũng ái ngại cho cuộc sống sau này của chị sẽ vất vả nên khuyên ngăn chị. Nghĩ như vậy chị càng thương anh hơn và muốn chia sẽ nỗi đau cùng anh. Cưới vợ chưa được bao lâu anh lại trở về đơn vị. Sau đó, anh được điều động sang chiến trường Campuchia. Năm 1979, trong một trận chiến đấu ác liệt, anh lại một lần nữa bị thương nặng ở đùi, sức khoẻ giảm sút, giám định thương tật mất 61% sức khoẻ. Anh rời chiến trường trở ra miền Bắc chữa trị vết thương và dưỡng bệnh tại Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh tại Ninh Bình. Sau 2 năm, anh xuất ngũ trở về địa phương, gia đình với một thân thể ốm yếu, trong mình vẫn còn những mảnh đạn chưa được lấy hết. Chị đón anh trong nghẹn ngào nước mắt. Thời điểm đó, hoàn cảnh gia đình chị vẫn còn khó khăn, chị làm nhân viên Công ty Ngoại thương Uông Bí. Với thu nhập đồng lương không nhiều cộng với số tiền trợ cấp hàng tháng ít ỏi của anh, chị phải dành dụm từng đồng một để mua thuốc men chữa trị cho chồng, gia cảnh đã khó lại càng khó hơn. Những khi thời tiết thay đổi, vết thương cộng với những cơn sốt rét rừng lại hành hạ anh. Tuy sức khoẻ yếu nhưng anh vẫn tham gia công tác xã hội tại địa phương. Còn về phần chị Lập, năm 1993, sau hơn 25 năm công tác, chị về nghỉ hưu và được nhận một kiốt buôn bán hàng tạp hoá nhỏ. Với đầu óc kinh doanh cùng với những kiến thức tích luỹ được trong những năm tháng làm việc ở Công ty của nhà nước đã giúp chị rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh sau này. Từ bán hàng thuê cho kiốt, thế rồi chị cũng xây dựng được một cửa hàng riêng để buôn bán hàng tạp hoá, đồ điện. Cuộc sống gia đình nhờ vào cửa hàng buôn bán nhỏ của chị đã dần ổn định hơn. Cũng thời điểm này, vết thương của chồng chị lại tái phát, anh phải đi viện mổ để gắp mảnh đạn vẫn còn găm trong người. Sau đợt này, sức khoẻ anh giảm sút trầm trọng, không thể chống chọi được bệnh tật và đã mất năm 1997, khi mới 47 tuổi. Vượt qua nỗi đau tinh thần, chị dồn hết tâm huyết để tập trung vào làm kinh tế, nuôi dạy các con ăn học. Năm 2001 khi đã có một khoản vốn tương đối, chị mạnh dạn vay thêm bạn bè, ngân hàng tiền để đầu tư, mở mang thêm cửa hàng và thành lập công ty TNHH Tổng hợp Lập Quý. Đến năm 2003, chị lại mua thêm được hơn 900m2 đất để xây dựng một trung tâm thương mại. Năm 2005, trung tâm được đưa vào hoạt động tại phường Yên Thanh (TX Uông Bí).
Đến nay, cơ sở kinh doanh của chị đã giải quyết, tạo việc làm thường xuyên cho trên 10 lao động, với mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/tháng/người. Hàng năm, chị tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện của địa phương như quỹ nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa... Năm nào gia đình chị cũng được công nhận là gia đình cách mạng gương mẫu và nhận được nhiều bằng khen của thị xã, tỉnh. Riêng chị 10 năm liền được UBND thị xã Uông Bí công nhận đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ''Phụ nữ làm kinh tế giỏi''...