Nguyễn Thị Diễm Hằng - Vô địch quốc gia ở tuổi mười bảy

Những người hâm mộ thể thao ở Vùng than Quảng Ninh thời gian gần đây không khỏi lo lắng khi hàng loạt những VĐV thành danh ở môn võ Pencak silat của Quảng Ninh vắng bóng trên võ đài, người thì bị chấn thương như Lâm Thị Hương, kẻ thì "...theo chồng bỏ cuộc chơi" như Lê Thị Hằng, Lê Thị Thu Hương...

Tưởng chừng như ''giấc mơ Vàng" của Pencak silat môn thể thao mũi nhọn của Vùng mỏ chỉ còn trong quá khứ thì tại giải Vô địch Pencak silat toàn quốc năm 2008 được tổ chức tại Hải Dương vào đầu tháng 5 vừa qua, đoàn Quảng Ninh đã giành được 2 HC Vàng và một trong hai nhà ''tân vô địch quốc gia" đó là Nguyễn Thị Diễm Hằng...

VĐV Nguyễn Thị Diễm Hằng.

VĐV Nguyễn Thị Diễm Hằng.

Sinh năm 1991 tại TP Móng Cái, Nguyễn Thị Diễm Hằng bén duyên với nghiệp võ mới chỉ cách đây khoảng 5 năm, khi gia đình gửi em vào TP Hạ Long để theo học văn hoá. Thời kỳ đó tên tuổi của những võ sĩ người Quảng Ninh nổi tiếng ở môn võ Pencak silat như các chị Lâm Hương, chị Lê Hằng v.v... đã cuốn hút tâm trí của cô học sinh lớp tám! Theo học lớp võ Pencak silat nghiệp dư hè mới được hơn 2 tháng tại Trường TDTT tỉnh, từ HLV Dương Bá Cường đến các trợ giảng như anh Tuấn, anh Dậu, chị Hương, chị Hằng v.v... đều quý mến cô học trò có dáng thư sinh nhưng tiếp thu động tác kỹ thuật rất ''chuẩn''; nhất là lại rất ''lì đòn'', luôn biết tìm ra sơ hở để quật ngã đối phương. Là chị cả trong một gia đình có hai chị em gái nên khi bước vào đầu năm học cấp III, gia đình cho Hằng về Móng Cái để vừa học văn hoá vừa tiện chăm sóc và giúp đỡ gia đình trong công việc kinh doanh. Về quê cũng đồng nghĩa với việc không được hàng ngày tập luyện Pencak silat, Hằng rất buồn. Cô tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ cho mình ở Hạ Long để vừa học văn hoá, vừa học võ; thậm chí cô còn dùng cả chiêu... tuyệt thực để phản đối. Thế rồi, trước quyết tâm sắt đá của Hằng, bố mẹ em cũng đành chấp nhận, cho em trở lại Hạ Long để học tập và rèn luyện trong môi trường của VĐV thể thao chuyên nghiệp. Không phụ lòng mong mỏi của gia đình, được sự huấn luyện và chỉ bảo nghiêm khắc và bài bản của võ sư Dương Bá Cường, cô nữ sinh Trường THPT Hòn Gai Nguyễn Thị Diễm Hằng đã nỗ lực tập luyện một cách chăm chỉ và cũng trong một thời gian ngắn em đã có sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn. Năm 2006, lần đầu tiên tham dự giải trẻ toàn quốc, em đã giành HC Đồng hạng 60kg và sang năm 2007 thì giành HC Vàng; rồi cũng năm đó tham dự giải Cúp các CLB toàn quốc, Hằng lại giành được HC Đồng. Tháng 5-2008, tham dự Giải Pencak silat vô địch toàn quốc tại NTĐ thể thao tỉnh Hải Dương (giải đấu hạng cao nhất quốc gia), sau khi vượt qua vòng loại, ở trận chung kết tranh HC Vàng, không bị choáng ngợp trước đối thủ là VĐV đội tuyển quốc gia và trước những ống kính của VTV3 đang truyền hình trực tiếp, Nguyễn Thị Diễm Hằng đã hạ gục đối phương để giành HC Vàng hạng 60kg trong niềm hân hoan vui mừng của HLV cùng đồng đội. Ở những giải thi đấu khác trong năm 2008, Nguyễn Thị Diễm Hằng cũng đạt những thành tích xuất sắc như giành HC Vàng giải trẻ, HC Bạc giải Cúp quốc gia...

Với những tấm huy chương đạt được trong thời gian qua, Nguyễn Thị Diễm Hằng đã được gọi vào Đội dự tuyển quốc gia tập huấn để chuẩn bị làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế! Thế là giờ đây ở Vùng than Quảng Ninh, môn Võ Pencak silat đã có một lớp VĐV tài năng kế thừa lớp trước. Với Nguyễn Thị Diễm Hằng, hy vọng trong một thời gian không xa, bằng sự nỗ lực của chính mình, em sẽ vươn tới ước mơ giành thành tích cao trên các đấu trường quốc tế!

Cùng chuyên mục