Nguyễn Thị Hà Trang, một năm mới đầy thử thách

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI- 2010 được tổ chức tại TP Đà Nẵng vừa qua đối với VĐV điền kinh Nguyễn Thị Hà Trang chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng thành tích vẫn chưa thể đến được với cô gái nhỏ nhắn nhưng yêu đường chạy này. Vì vậy đối với Hà Trang thì năm mới 2011 sẽ là một năm đầy thử thách và cô đang đặt quyết tâm thi đấu rất cao...

Nguyễn Thị Hà Trang, một năm mới đầy thử thách ảnh 1
VĐV Nguyễn Thị Hà Trang (người chạy đầu tiên) tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI, Nguyễn Thị Hà Trang vẫn được HLV bộ môn điền kinh của tỉnh đăng ký thi đấu ở nội dung được xem là sở trường của cô, đó là cự ly 1.500m. Thế nhưng trước một giàn các VĐV nổi tiếng, liên tiếp tham gia thi đấu ở nhiều giải thể thao đỉnh cao trong nước và khu vực, Nguyễn Thị Hà Trang không thể vượt qua được họ để đem về thành tích cho đoàn thể thao Quảng Ninh. Thất bại đó khiến Trang rất buồn. Ngay sau buổi thi đấu, khi gặp cô bên cạnh đường chạy, cô gái có dáng người nhỏ nhắn này đã không ngại ngùng chia sẻ là cô thấy rất "cay cú" và đặt quyết tâm sẽ luyện tập nhiều hơn để cải thiện vị trí của mình trong thời gian tới.

Niềm tin của Nguyễn Thị Hà Trang không phải không có cơ sở, bởi hiện nay cô đang được đánh giá là VĐV điền kinh có chuyên môn tốt, cô đã từng đoạt HCV ở nội dung 1.500m tại giải điền kinh học sinh được tổ chức tại Thái Lan năm 2009. Ở giải đấu này, Trang đã thi đấu khá ấn tượng khi vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh đến từ các nước trong khu vực như: Sinhgapo, Philippin... Nguyễn Thị Hà Trang nhớ lại: "Khi được gọi lên đội tuyển quốc gia để tham gia thi đấu giải này, em thấy rất lo, chẳng biết mình có qua được vòng loại không vì có rất nhiều VĐV trẻ trong toàn quốc cũng được gọi triệu tập. Thế nhưng em cứ đi vì dù sao cũng muốn xem các VĐV khác luyện tập ra sao và biết đâu lại trúng tuyển thì sao. Khi bước vào thi đấu thử em cứ vô tư chạy đúng khả năng của mình và bất ngờ được chọn đi thi đấu. Khi bước vào tranh tài với đối thủ tại giải em cũng vẫn có tâm lý rất thoải mái và xem đây là cơ hội cọ xát tuyệt vời, vì vậy hiệu lệnh xuất phát của trọng tài bắt đầu, em cứ chạy và cán đích trước VĐV về thứ 2 chỉ có mấy giây".

Sinh năm 1993, Nguyễn Thị Hà Trang đến với điền kinh khi còn rất nhỏ và thường xuyên tham gia thi đấu tại các giải điền kinh học sinh. Khi được chọn vào lớp năng khiếu điền kinh của tỉnh, Trang lập tức khăn gói lên ở tập thể cùng anh chị đi trước và bắt đầu từ đây cuộc sống tự lập của cô bắt đầu. Ngoài giờ học văn hóa ở trường và các buổi tập chuyên môn cùng đội tuyển, Nguyễn Thị Hà Trang thường hay lên lớp tập thêm về thể lực, chuyên môn với các bạn để hoàn thiện, nâng cao những kỹ thuật cơ bản. "Điền kinh là môn thể thao đòi hỏi VĐV phải có một sức bền thể lực dồi dào, bởi nếu không có một sức khỏe dẻo dai thì khó có thể cạnh tranh được với đối thủ. Nếu ở cự ly ngắn và trung bình VĐV cần có sự nhanh nhẹn và bứt phá đích tốt thì ở nội dung chạy cự ly dài, ngoài yếu tố sức bật tốt nó đòi hỏi bạn phải có sức bền và phân bổ sức sao cho phù hợp từng chặng. Chính vì vậy mỗi VĐV điền kinh không chỉ biết chạy sao cho nhanh mà còn phải có kỹ thuật tốt nhất kèm theo một chút "tiểu xảo" trong thi đấu mới hy vọng đoạt thành tích cao" - VĐV Nguyễn Thị Hà Trang chia sẻ. Năm 2011, Hà Trang đang đặt ra cho mình nhiều mục tiêu nhưng ngay từ đầu cô cũng xác định làm sao chỉ vừa sức mình thôi và cái quan trọng nhất đó là tiếp tục đoạt thành tích ở một số giải vô địch trong năm nay và hướng tới phấn đấu tiếp tục được gọi vào đội tuyển quốc gia.

Mặc dù đến thời điểm hiện nay, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Hà Trang chưa phải là cái tên nổi bật trên bảng vàng điền kinh cả nước, nhưng với những gì đang được Trang chuẩn bị rất chu đáo, hy vọng thời gian tới cô sẽ đoạt thành tích thi đấu cao, để đóng góp vào kết quả của thể thao Vùng mỏ.

Cùng chuyên mục