Điều có lẽ người Thái không ngờ nhất đã xảy ra: ĐTVN đặt chân vào đến trận cuối cùng. Gặp lại đội bóng được họ đánh giá thấp nhất giải, đội bóng đã một lần mất Cup Agribank và một lần thua dễ trong trận mở màn, người Thái liệu có dễ có Cúp dâng vua?
Dù không chắc chắn bằng cách Thái Lan vào Chung kết, nhưng trong một giải đấu mà nhà vô địch Tiger Cup 2004 cũng dở, còn Kazakhstan càng dở hơn, ĐTVN đã “lần” vào đến trận cuối cùng.
Trận Chung kết của một giải tập huấn nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa. Với người Thái, King’s Cup năm nay càng quan trọng vì họ cần chiếc Cup mừng quốc vương vừa sang tuổi “cổ lai hy”.
Ngược lại, thầy trò nhà Riedl cần một cú hích tinh thần để tự tin bước vào AFF Cup, gặp lại hai đối thủ mà dù thắng (thắng Indonesia ở BV Cup, thắng Singapore ở King’s Cup) ông Riedl vẫn nghĩ ngợi liệu họ đá hết sức hay chưa.
Cái cách người Thái vượt qua vòng bảng thật đáng ngại. Họ thắng đủ nhẹ nhàng để có điểm mà không để lộ mình. Với “bộ óc” Thonglao trong vòng trung tâm, “ông già” Kiatisuk ở tuyến trên, chủ nhà cứ đỉnh đà đủng đỉnh tung hứng trận đấu, rồi kết thúc bằng những pha phối hợp nhóm lạnh lùng và chuẩn xác.
Cái kiểu thắng đó khác hoàn toàn với cách ĐTVN bung hết sức ra để ghi bàn, rồi sau đó để thua hớ hênh, rồi lại gò lưng tìm bàn thắng. Hai đối thủ
Đá với người Thái, cái tử huyệt nơi trung tuyến của đội bóng áo đỏ chắc chắn sẽ càng bị khoét sâu bởi cái chân dị thường của Thonglao và cách đá như hộ công của “Zico Sắc”. Đá với người Thái, hàng thủ không được phép hớ hênh bởi họ luôn có ít nhất 4 mũi ghi bàn. Đá với người Thái, không còn hàng tá cơ hội cho nhưng pha kết thúc vô duyên, thiếu tính toán.
Đá với người Thái ngay trên đất Thái, cần một tâm lý vững vàng, thoải mái mà biết đâu ĐTVN sẽ có được bởi đã “đạt chỉ tiêu” vào Chung kết. Hy vọng, cái tâm lý đó (nếu có) sẽ trở thành một loại biệt dược, giúp những đôi chân Việt đứng vững trên chảo lửa Supchalasai.
Một trận thua nữa cũng chẳng sao nhưng nói cho cùng cả thầy trò ông Riedl lẫn 80 triệu người Việt
Một chiến thắng để giải toả ức chế của người trong cuộc và ngoài cuộc. Một chiến thắng để “chọc tức” người Thái ngay trước thềm giải đấu lớn nhất “ao làng”. Và một chiến thắng để đòi món nợ mất Agribank Cup, món nợ để chủ nhà “bóp mũi” dễ dàng trong trận xuất kích.