Nhạc sĩ Vũ Việt Hồng và niềm vui mới...

Nhạc sĩ Vũ Việt Hồng - một cái tên không còn xa lạ với bạn yêu nhạc và là gương mặt trẻ đầy triển vọng trong giới nhạc sĩ Quảng Ninh hiện nay.

Anh được biết đến với các ca khúc Chuyện tình mùa đông - bài hát lọt vào chung kết tháng của Bài hát Việt 2006; Chỉ còn trong giấc mơ, cũng lọt vào chung kết tháng của Bài hát Việt, Tình mẹ được phát nhiều lần trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam... Một số sáng tác của Việt Hồng được các ca sĩ như Tấn Minh, Ngọc Anh đưa vào album mới nhất của mình. Việt Hồng từng tham gia phối khí cho album của ca sĩ Tân Nhàn. Ngoài ra, anh còn có mặt trong nhiều hoạt động âm nhạc lớn của tỉnh.

Phó Chủ tịch TLĐ Lao động Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh trao giải cho nhạc sĩ Việt Hồng. (Ảnh: Báo Lao Động)

Phó Chủ tịch TLĐ Lao động Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh trao giải cho nhạc sĩ Việt Hồng.
                                   (Ảnh: Báo Lao Động)

Tháng 6 này là khoảng thời gian đáng nhớ đối với nhạc sĩ Việt Hồng. Anh vừa cùng đồng nghiệp báo cáo thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường về thử nghiệm dàn nhạc kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và âm nhạc hiện đại trên sân khấu nhạc nhẹ, lại vừa luyện tập cho Liên hoan ca múa nhạc và triển lãm mỹ thuật các trường văn hoá nghệ thuật toàn quốc 2008 tổ chức tại Hạ Long. Kết quả, về ca múa nhạc, Trường cao đẳng VHNT&DL Hạ Long giành Huy chương Vàng toàn đoàn; đây là niềm vui chung của Vũ Việt Hồng và tập thể giáo viên, học sinh nhà trường - nơi anh đang làm giảng viên. Bên cạnh đó anh còn có một niềm vui riêng, đó là giành giải nhất Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam phát động từ hơn 1 năm nay và có hơn 400 tác phẩm dự thi. Tác phẩm Đêm ca ba đã mang về cho nhạc sĩ Vũ Việt Hồng phần thưởng cao quý nhất tại lễ trao thưởng vừa diễn ra vào ngày 3-6 tại Hà Nội. Mặc dù sáng tác ca khúc về công nhân, công đoàn là một chủ đề dễ khô cứng, nhưng tác phẩm dự thi của nhạc sĩ Việt Hồng đã thể hiện, cả về nội dung ca từ và nhạc điệu, sự đằm thắm, trữ tình khi nói về công việc vất vả của người lao động, mà ở đây là công việc khai thác ''vàng đen'' của những người thợ mỏ. “Và em đã nghe giữa mênh mông của đêm, những giọt mồ hôi ướt đẫm tan trong cơn mưa bất ngờ, mà vẫn thấy trên môi nụ cười người thợ...”. Bài hát được biết đến qua giọng ca của Xuân Hương - nữ ca sĩ của Vùng mỏ đã từng tham gia Sao Mai 2007 và được đánh giá khá cao.

Quan niệm sáng tác của Việt Hồng là “chỉ viết khi thật sự muốn và mỗi tác phẩm phải xuất phát từ cảm xúc thật của mình”. Anh tâm sự: “Tôi viết Đêm ca ba trong một lần đi thực nghiệm trên công trường mỏ than Hà Tu đúng vào ca 3 của công nhân lao động. Không khí làm việc hăng say, náo nhiệt và tươi vui của anh chị em công nhân trên khai trường đã khơi nguồn cảm hứng cho Đêm ca ba ra đời...”. Việt Hồng đã dùng chính âm nhạc của mình để tô điểm cho bức tranh lao động thêm tươi sáng và sinh động.

Khi được hỏi về cảm nghĩ của mình sau khi đạt giải thưởng, Việt Hồng cười hiền: ''Đây là lần đầu tiên tôi giành giải thưởng của một cuộc thi sáng tác. Cảm giác rất vui, đó là một dấu ấn đẹp và đáng nhớ trên con đường âm nhạc mà tôi đã lựa chọn''. Nói về dự định sắp tới, Việt Hồng tâm sự: ''Dự định thì có nhiều nhưng không nói trước được, sợ khó thực hiện. Nhưng chắc chắn trong 1 đến 2 tháng nữa mình cùng 4 nhạc sĩ của Quảng Ninh sẽ phát hành 1 CD, và chắc chắn trong CD đó sẽ có bài Đêm ca ba''.

Mong rằng, giải thưởng sáng tác đầu tiên này sẽ là bước khởi đầu cho những thành công sắp tới của Vũ Việt Hồng, là bước đệm để Việt Hồng tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình trong làng nhạc Việt.