Chưa bao giờ, câu chuyện về bản quyền trong làng nhạc Việt lại lắm “lùm xùm” như thời gian gần đây. Bài hát hết được sử dụng không xin phép, lại còn bê nguyên vào cả album.v.v. Show-biz Việt lai chứng kiến nhiều vụ “ẩu đả” hơn...
Từ câu chuyện hai “hit” của Khổng Tú Quỳnh bị hát mà chưa... xin phép
Trong chương trình “Ngôi sao thời trang” vừa diễn ra vào ngày 26/11 vừa qua tại sân khấu ca nhạc 126 (TPHCM), lần đầu tiên khán giả được chứng kiến Đông Nhi và Chí Thiện cùng kết hợp thể hiện ca khúc “Hai nửa tình yêu”, còn Wanbi Tuấn Anh thì cùng Đại Nhân và hotgirl Ngọc Thảo tam ca bài hát “Cây lá và gió”.
Một điều mà ai yêu thích nhạc trẻ Việt Nam cũng nhận ra là cả hai ca khúc này đều đã từng được Khổng Tú Quỳnh thể hiện khá thành công. Chính hai ca khúc này cũng đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả thời gian nữ ca sĩ này mới bắt đầu đi hát.
Tuy nhiên, khi độ “nóng” của hai sự kết hợp này vẫn còn chưa kịp hạ nhiệt thì bất ngờ từ phía đại diện của ca sĩ Khổng Tú Quỳnh là công ty NewGen đã cung cấp thông tin cho báo chí về việc BTC chương trình “Ngôi sao thời trang” đã sử dụng hai ca khúc này mà chưa hề có một động thái xin phép. Trong khi ca khúc “Cây lá và gió” (sáng tác Nguyễn Hoàng Linh) thuộc độc quyền của công ty, còn Hai nửa tình yêu (nhạc Hoa, lời Việt: Trần Đức Công) được công ty độc quyền lời Việt vô thời hạn.
Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thảo Minh Châu – giám đốc công ty NewGen và cũng là đơn vị quản lý ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đã tỏ thái độ không đồng tình: “Mãi đến khi đọc được thông tin quảng bá rầm rộ các ca khúc này trên một tờ báo mạng, thậm chí một thành viên BTC (chương trình “Ngôi sao thời trang”) còn gửi bản audio ca khúc với ý định đăng lên một website âm nhạc trực tuyến thì mọi chuyện đã vượt ngoài khả năng chịu đựng. Tôi thực sự không hiểu họ đang nghĩ gì, càng ngày càng có những động thái xâm phạm bản quyền trí tuệ của chúng tôi!”.
Trong lời “tố” của mình, đại diện của công ty NewGen cũng không quên đưa ra những giấy tờ nhằm chứng minh quyền sở hữu hai bài hát trên của mình. Đó là Hợp đồng sử dụng độc quyền tác phẩm “Cây lá và gió” giữa nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh và đại diện công ty NewGen cùng bản cam kết có chữ ký đầy đủ của nhạc sĩ này.
Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Linh – tác giả của bài hát “Cây lá và gió” cũng thẳng thắn nói rằng anh chưa hề nhận dược bất cứ một lời thưa nào từ phía BTC về việc sẽ sử dụng bài hát của mình trong chương trình này.
Nhạc sĩ trẻ này cũng cho biết thêm, trong trường hợp cụ thể này, BTC chương trình “Ngôi sao thời trang” đã lãng quên anh, hay nói cách khác là không tôn trọng anh và công ty NewGen Entertainment. "Họ đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng" – nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Linh nói.
Rối rắm chuyện bản quyền trong làng nhạc Việt.
Không xét đến việc BTC chương trình “Ngôi sao thời trang” đã vi phạm pháp luật về bản quyền hay chưa, thì vấn đề được phía Công ty NewGen đưa ra về hai ca khúc của Khổng Tú Quỳnh bị hát khi chưa xin phép một lần nữa lại gợi chúng ta nhớ đến vụ của thầy – trò nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc và ca sĩ Tuấn Huy xảy ra cách đây chưa lâu.
Sự việc là năm 2009, ca sĩ Tuấn Huy đã mua của nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc ca khúc “Vẫn biết yêu là thế” với giá 5 triệu đồng để sử dụng vào album mới của mình và không nuôi hi vọng nó sẽ trở thành một bản hit.
Nhưng đến tháng 10.2009, khi album “Chạm tay vào điều ước” của ca sĩ Ngô Kiến Huy ra đời, cũng là lúc Tuấn Huy phát hiện ra “bản hit” “Vẫn biết yêu là thế” của mình… nằm chễm chệ trong list của album Ngô Kiến Huy với một dấu sao độc quyền to tướng.
Trước sự việc cả hai ca sĩ đều độc quyền một ca khúc, bất chấp lời giải thích của thầy giáo dạy mình là nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc, Tuấn Huy đã chính thức vác đơn kiện ra TAND quận Phú Nhuận vào ngày 31.12.2009. Mãi đến cuối tháng 8 vừa rồi, toà mới có quyết định số 215/2010/QDST-DS về việc công nhận sự thoả thuận của các đương sự.
Sau đó, TAND quận Phú Nhuận đã xem xét và có quyết định chính thức. Quyết định ghi rõ: Ông Đỗ Đình Phúc trả lại số tiền mua ca khúc "Vẫn biết yêu là thế" cho ông Nguyễn Đức Minh Tuấn (ca sĩ Nguyễn Tuấn Huy) 2,5 triệu đồng và tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng sử dụng ca khúc 5 triệu đồng, tổng cộng 7,5 triệu đồng. Hai bên đã tiến hành giao nhận tiền ngay tại toà.
Dù nói gì đi chăng nữa, thì đây cũng là một vụ “lùm xùm” xung quanh việc mua bán bản quyền của làng âm nhạc Việt Nam. Đã được giải quyết bằng pháp luật nhưng một chuyện không thể chối cãi là thực trạng âm nhạc Việt Nam vẫn đang còn rất nhiều vụ xâm phạm bản quyền xung quanh một hay nhiều ca khúc khác nhau.
Xét cho cùng, mẫu số chung của những “xôn xao” không-mấy-tốt-đẹp trên vẫn là do sự “chưa hiểu” (hay cố tình không hiểu) luật của một số cá nhân, đơn vị có liên quan trực tiếp đến việc biểu diễn. Thiết nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc có những văn bản quy định rõ ràng hơn về bản quyền của các ca khúc cũng như việc xử phạt có đủ tính răn đe hơn. Lúc đó mới mong những vụ “ẩu đả” về bản quyền của làng nhạc Việt mới kết thúc...