Nhầm bàn chải cọ nhà là... mẹ

Đó là cảnh ngộ đáng thương của 4 chú nhím mồ côi mẹ hiện đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm động vật hoang dã Ashurst, Hants (Anh). Nhìn bọn trẻ cọ lưng âu yếm vào chiếc bàn chải cứng đờ, không ai khỏi chạnh lòng thương xót.

Các nhân viên làm việc ở đây cho biết, Mary, Mungo, Midge và Slappy - bốn nhóc nhím bé xíu mỗi con dài chưa đầy 10 phân - tỏ ra đặc biệt thích thú khi cùng nhau nô đùa với chiếc bàn chải cọ sàn nhà. Cái mùi ngai ngái và “bộ lông” cứng như rễ tre khiến bọn trẻ không khỏi nhớ đến tổ ấm và người mẹ của chúng trước đây.

 

“Thị lực của nhím vốn rất kém, nhất là khi còn nhỏ. Chúng nhận biết thế giới chủ yếu bằng khứu giác và cảm nhận, thông qua việc tiếp xúc các mùi vị và bề mặt khác nhau” - theo giải thích của quản lý John Crooks 41 tuổi.

 

Nhầm bàn chải cọ nhà là... mẹ ảnh 1
 

“Chúng rất thích nô đùa với các vật thể mang hơi hướng của tự nhiên như lá cây, đất, bình hoa... và đặc biệt tỏ ra hứng thú khi chà lưng vào chiếc bàn chải cọ nhà. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng tôi cho rằng, làm như vậy cho chúng cảm giác như đang được mẹ vỗ về”.

 

Quản lý Crooks cũng kể thêm về tình cảnh của bọn nhím: “Một người dân trong thị trấn đã gửi chúng đến chỗ tôi, lúc đó mới vài tuần tuổi, vì mẹ của chúng trước đó bị xe xúc cán chết khi đi lạc vào một công trường đang thi công.

 

Nhầm bàn chải cọ nhà là... mẹ ảnh 2
 

Hiện các nhân viên ở Trung tâm vẫn phải bón sữa bột cho lũ nhóc mỗi ngày. Khoảng một tháng nữa khi đủ cứng cáp, chúng sẽ được thả về thiên nhiên.

“Tuy nhỏ xíu bằng lòng bàn tay nhưng cậu nhóc nào cũng có tính cách riêng của mình. Con thì hay cáu bẳn, con thì hay ngủ vùi. Nếu mùa đông năm nay quá khắc nghiệt, có lẽ chúng tôi sẽ giữ chúng lại cho đến sang xuân.” - ông Crooks tỏ vẻ tiếc nuối.

Cùng chuyên mục