Ngày 10-10, một chuyện hi hữu đã xảy ra tại Đại hội khối thịnh vương chung 2010 tổ chức tại New Dehli, Ấn Độ khi có một vận động viên bắn súng đã bắn toàn bộ số đạn của mình vào bia của đối thủ và đánh mất chiếc HCB.
Theo BBC, sự việc xảy ra ở nội dung 25m súng ngắn cò quay nam. Kết thúc các lượt bắn, chiếc HCV đã thuộc về VĐV người Ấn Độ Harpeet Singh với điểm số 580 điểm. Bốn VĐV còn lại là Vijay Kumar, Lip Meng Poh, Michael Gault và Michelangelo Giustiniano đều được 574 điểm nên phải thi đấu thêm để quyết định HCB và HCĐ.
Trong đợt thi đấu thêm này, VĐV kỳ cựu 57 tuổi của Úc, Michelangelo Giustiniano đã bắn toàn bộ số đạn của mình vào bia của đối thủ đứng kế bên là Lip Meng Poh và đánh mất chiếc HCB. Điều đáng nói là Giustiniano năm nay đã 57 tuổi, là VĐV cao tuổi nhất của đoàn Úc và đã từng tham dự nhiều Đại hội khối thịnh vượng chung.
Sau khi xảy ra sự cố hy hữu trong môn bắn súng, Giustiniano đã sốc đến nỗi không thể nói nên lời. Cuối cùng anh chỉ có thể nói “điên rồ” và mãi sau đó anh mới có thể giải thích về sự cố này.
Ngoài ra trong ngày hôm nay, Đại hội cũng chứng kiến thêm một sự cố tại giải. Đó là việc đoàn đua xe đạp đã phải chạy qua những con đường vắng ngắt, không một bóng người. Dù đó bình thường là khu phố rất sầm uất tại Ấn Độ với rất nhiều di tích người Anh đã xây dựng nhưng hôm nay, hai bên đường không một bóng người và chỉ có rác bay phấp phới.
Xe dap: Đoàn đua xe đạp đi qua những phố vắng ngắt - Ảnh: Getty Images
Các vận động viên đã than phiền rất nhiều về điều này. Theo tờ Al Jazeera, Ban tổ chức cho biết việc giữ trật tự tại khu vực này là một thách thức rất lớn vì vậy họ đã cấm đường từ bên ngoài rất xa và khán giả cảm thấy thật vất vả mới có để theo dõi cuộc đua nên họ đã quyết định không đến xem.
Được biết Ban tổ chức Đại hội đang mong mỏi các cổ động viên có thể đến lắp đầy các khán đài sân vận động. Nhưng mặt khác họ lại siết chặt an ninh quá mạnh tay khiến nhiều môn thi đấu, các vận động viên phải thi đấu mà hầu như không có khán giả.