Gần đây, người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh truyền tai nhau tin đồn: Ai sinh con gái sẽ được Nhà nước thưởng tiền. Đây là tin đồn nhảm nhí, vậy mà không hiểu sao vẫn làm cho nhiều người “bán tín bán nghi”...
Cứ tưởng tin đồn này chỉ là chuyện vui nhằm động viên những gia đình sinh nhiều ''công chúa''. Nhưng sau vài tháng đồn đại, đây không còn là câu chuyện vui bình thường. Giờ đây, ở nhiều ngõ xóm, phố phường, khu chợ v.v... bà con bàn tán xôn xao về tin đồn này. Thậm chí, có người còn khẳng định cô A, chị B vừa sinh con gái đã được lĩnh tiền thưởng. Người viết bài này đã tận tai nghe chuyện của cô H (khu 3, phường Hà Trung, TP Hạ Long) là một đảng viên, đã lên chức bà nội, bà ngoại kể: Nhà cô có 3 người con đều đã lập gia đình và trong hai năm qua sinh được 3 đứa cháu đều là con gái. Nghe nói, Nhà nước sẽ thưởng tiền cho ai sinh con gái nên mừng lắm... Hỏi cô: ''Thế cô nghe ai nói về chính sách này? Và nếu thưởng thì thưởng bao nhiêu?'' Cô trả lời: ''Thì ra chợ, ra đường, đầy người nói thế. Mà người ta còn nói rằng, sinh con gái đầu lòng chưa được thưởng, đến đứa thứ hai mới được thưởng 3 triệu... Nghe nới chính sách này bắt đầu thực hiện từ ngày 1-9...''.
Trẻ em Trường mầm non Thượng Yên Công (xã Thượng Yên Công, Uông Bí) trong giờ chơi.
Không chỉ đồn đại, ở các đường làng, ngõ xóm, tin đồn này cũng đã đến nhiều cơ quan, công sở và được không ít người tin. Nhưng câu nói: ''Sinh đứa thứ hai đi, nếu con gái là được thưởng tiền đấy...'' hay: ''Chị có con trai rồi, cố mà sinh đứa con gái để được thưởng”; ''Con gái càng tốt, được thưởng nhiều tiền'' v.v... và v.v... Đặc biệt, mỗi người nói về số tiền được thưởng khi sinh con gái rất khác nhau: Người nói 5 triệu, người nói 3 triệu, người bảo chỉ được 1 triệu. Những câu nói nửa đùa, nửa thật này ngày càng được lan rộng và không phải không gây những tác động xấu.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tin đồn ''Nhà nước thưởng tiền cho người sinh con gái'' được cho là có từ cách đây khoảng 4, 5 tháng, xuất hiện đầu tiên ở tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân có thể chỉ bắt nguồn từ một câu chuyện hài hước của ai đó được thêu dệt lại trước những thông tin về sự mất cân bằng giới tính liên tục được công bố gần đây. Từ đó, tin được truyền đến nhiều địa phương, từ Bắc vào Nam, trong đó có tỉnh ta. Rất nhiều người dân ở nhiều địa phương trong cả nước đã tin vào lời đồn đại này. Nhiều người còn đến bệnh viện, UBND xã, phường để làm thủ tục nhận... tiền thưởng. Có gia đình cũng lên kế hoạch sinh con gái để nhận thưởng. Điều đáng nói hơn là nhiều người là cán bộ về hưu, là đảng viên, có nhận thức đầy đủ về, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nhưng cũng tin vào những lời đồn đại này, từ đó mang ra bàn luận, nói với nhiều người khác khiến tin đồn ngày càng lan rộng...
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh khẳng định: “Đây chỉ là tin đồn, hoàn toàn không có chuyện sinh con gái được Nhà nước thưởng tiền. Do đó, người dân cần tỉnh táo trước những tin đồn nhảm và nên tiếp tục thực hiện đúng Pháp lệnh Dân số cũng như các quy định của Nhà nước về công tác dân số - KHHGĐ”.