Không có bất ngờ nào xảy ra, Inter tiếp tục vững bước trên con đường chinh phục Scudetto lần thứ 17 bằng chiến thắng 3-0 trước Reggina trên sân nhà Giuseppe Meazza, tối 22/3.
Trong 3 ngày vừa qua, trên các phương tiện truyền thông Italia, Jose Mourinho và Roberto Mancini đã có một "cuộc chiến võ mồm" khá gay cấn. Để chứng minh mình không phải kẻ đang thừa hưởng những gì Mancini để lại, Mourinho đã quyết định mang đến cho Inter một bộ mặt mới - với sơ đồ 4-2-3-1.
| Vòng 29 Serie A |
| Catania - Lazio 1-0 Paolucci 24’ Roma - Juventus 1-4 Loria 48’ - Iaquinta 34’, 55’, Mellberg 68’, Nedved 74’ 21h00 Chủ nhật 22/3 Bologna - Cagliari 0-1 Acquafresca 45’ Chievo - Palermo 1-0 Luciano 45’+1 Fiorentina - Siena 1-0 Mutu 72’Genoa - Udinese 2-0 Sculli 60’, D.Milito 90+4’ Inter - Reggina 3-0 Cambiasso 6’, Ibrahimovic 10’/pen, 58’ Lecce - Atalanta 2-2 Caserta 9’, 90’+1/pen - Padoin 30’, 48’ Torino - Sampdoria 1-3 Bianchi 29’ - Pazzini 8’, Sammarco 24’, Cassano 69’ 2h30 thứ Hai 23/3 Napoli - Milan |
Ở Giuseppe Meazza, chỉ sau hơn 2 phút, Reggina bất ngờ tạo được tình huống nguy hiểm, khi Brieza tung cú sút bằng má trong chân phải từ ngoài vòng cấm buộc Julio Cesar phải trổ tài. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng đến từ Reggio Calabria làm được, trước khi hoàn toàn bị động trong thế trận tấn công của Inter.
Ngay ở phút thứ 6, các cầu thủ áo sọc xanh - đen đã làm rung mành lưới đối phương, với một pha phối hợp đẹp mắt. Đường chuyền nhẹ hơi chếch bên cánh phải của Balotelli được Stankovic đánh gót đầy ngẫu hứng, và Cambiasso phá bẫy việt vị thoát xuống nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Puggioni.
Sau khi dẫn bóng xâm nhập thẳng vào vòng cấm, Mancini chủ động ngã ấn tượng khi trung vệ Valdez vừa đưa chân ra. Trọng tài Mazzoleni đã chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền, và cú sút rất căng từ khoảng cách 11m của Ibrahimovic đã không cho Puggioni cơ hội để cản phá. Đây cũng là bàn đầu tiên của Ibra trên chấm 11m mùa này.
Một thế trận quá dễ dàng và bóng luôn quanh quẩn bên phần sân Reggina đã khiến một vài vị trí của Inter chủ quan. Những phút cuối hiệp 1, dấu hiệu chủ quan đã thể hiện rõ, khi Inter thi đấu chậm chạp và để cho Reggina có nhiều khoảng trống.
Điều này khiến cho nhà ĐKVĐ suýt phải trả giá ở phút 42, khi Cozza đi bóng rất kỹ thuật và có đường chuyền thông minh cho Antonino Barilla. Thế nhưng, trong tư thế đối mặt với Julio Cesar, chân sút sắp tròn 22 tuổi này (sinh nhật 1/4) lại không thể khuất phục thủ thành người Brazil.
Đầu hiệp 2, dường như đã có sự chỉ đạo của HLV Mourinho trong phòng thay quần áo, và Inter đã thi đấu tập trung hơn. Dù những pha tấn công không được nhanh như đầu trận đấu nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm, và Inter cũng đã không cho Reggina còn cơ hội để gây sức ép về khung thành Cesar.
Khi Inter tập trung trở lại, việc ghi thêm bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian, và đội chủ nhà đã làm được điều đó ở phút 58, với màn độc diễn đẹp mắt của Ibrahimovic. Sau khi đột phá qua 3 hậu vệ đội khách, Ibra thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật ngoài vòng cấm mang về bàn thắng thứ 19 cho cá nhân anh.
Không còn gì để mất, Reggina ào lên tấn công và đã có hai cơ hội khá tốt để đội khách tìm được bàn danh dự. Thế nhưng, cú sút trực diện của Barreto chưa đủ lực để hạ Cesar, và sau đó là pha bay người ngoạn mục của thủ thành người Brazil để cản phá cú sút xa của Lanzaro.
Reggina tỏ ra quá yếu trong cuộc chiến với Inter, và không thể làm nên bất ngờ. Nỗ lực bằng việc đẩy gần như toàn bộ đội hình lên phần sân đối phương mà HLV Nevio Orlandi chỉ đạo cũng chỉ phần nào buộc Inter phải thận trọng, chứ không thể xuyên thủng được bức tường vững chắc của đội chủ nhà, với một Cesar quá xuất sắc.
Chiến thắng với tỉ số áp đảo, Inter một lần nữa cho thấy sự ổn định trong cuộc chiến giành Scudetto, khi khoảng cách với Juventus - đội có thắng lợi tưng bừng ngay trên sân của Roma trước đó, tiếp tục được giữ vững ở con số 7.
Đội hình ra sân:
Inter: Julio Cesar; Maicon, Rivas, Cambiasso, Santon; Zanetti, Muntari; Balotelli, Stankovic (Jimenez 65’) (Maxwell 78’), Mancini (Obinna 41’); Ibrahimovic.
Reggina: Puggioni; Lanzaro, Valdez, Santos; Adejo (Krajcik 77’), Carmona, Barreto, Barilla (Sestu 67’), Costa; Cozza (Ceravolo 74’), Brienza.