Hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, người dân xã Hiệp Hoà (Yên Hưng) đã tổ chức vận động các hộ gia đình thôn 5, và khu phố Hoàng Hoa Thám quyên góp tiền, quần áo, lương thực, thực phẩm ủng hộ, chia ra làm 2 đợt mang quà đến tận nơi.
Anh Bùi Văn Sơn phát tiền ủng hộ cho người dân xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Anh Bùi Văn Sơn ở xã Hiệp Hoà là người khởi xướng cùng các anh, chị: Trần Thị Điệp, Nguyễn Thị Hợi, Nguyễn Văn Mịch, Lê Thanh Viên... đến từng nhà vận động đóng góp tiền, hàng hoá lương thực, thực phẩm... Nhà nào nhiều ủng hộ vài trăm nghìn đồng, chục cân gạo, cân mỳ chính, bột ngọt, mỳ ăn liền. Tiếng lành đồn xa, nhiều hộ dân tự nguyện cầm đến nhà các anh, chị hoặc địa điểm ấn định để ủng hộ, có khi đến nửa đêm. Đợt 1 thuê xe, tháo hết ghế xếp hàng khởi hành lúc nửa đêm. Chuyến xe khởi hành đợt 1 ngày 27-10, gồm 5 triệu đồng tiền mặt, mỳ tôm 100 thùng, gạo tẻ 150kg, quần áo cũ 300 túi, toàn bộ giao cho xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Giao đủ chuyến hàng cứu trợ đầy tình nghĩa xong, đoàn trở về tiếp tục vận động để đủ hàng đi cứu trợ đợt 2 vào ngày 5-11-2010. Chuyến đi này gồm 40 thùng mỳ tôm, gạo tẻ 150kg, 80 túi quần áo, 2 thùng mỳ chính, 4 triệu tiền mặt (trực tiếp phát cho dân) 300kg củ cải. Số hàng trên được giao cho xã Nam Phúc (Nghệ An). Do có kinh nghiệm từ chuyến đi cứu trợ lần trước, đoàn vận động nếu hộ nào có rau an toàn, làm sạch, đóng bao chuyển đến, đoàn tiếp nhận chở đi cho đồng bào vùng lũ đang thiếu rau ăn. Anh Lê Văn Thắng người đi đợt 2 kể lại: Khi xe đến, nhân dân thôn 1, xã Nam Phúc tập trung tại nhà văn hoá thôn rất trật tự, xếp hàng 2, lần lượt theo danh sách đến nhận hàng cứu trợ. Khi mở cửa xe ra mọi người reo lên có rau xanh ăn rồi. Cả đoàn như được một lời động viên khen ngợi, quên hết nỗi mệt vừa trải qua quãng đường hơn 500km. Mọi người lau nhanh giọt mồ hôi trên gò má, để phát quà cho bà con trong niềm vui, niềm xúc động không sao kể hết. Các thành viên trong đoàn đi cứu trợ được tận mắt chứng kiến nỗi khổ của người dân miền Trung, mùa màng mất trắng, nhà cửa cái còn, cái mất sau cơn “Đại hồng thuỷ”, mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa để ổn định cuộc sống người dân.