Năm 2009, sau khi được nhờ cậy tạm thời dẫn dắt Chelsea đến hết mùa bóng thay thế người tiền nhiệm Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink đã mang về Stamford Bridge một chức vô địch, và đó là danh hiệu ở FA Cup. Hôm nay trở lại, Hiddink mạnh miệng đặt mục tiêu thống trị cả FA Cup lẫn Champions League.
Tuy nhiên, trước khi kiểm chứng mức độ khả thi của mục tiêu leo lên ngai vàng Champions League, NHM The Blues muốn chứng kiến Chelsea đánh bại Scunthorpe để vừa nối dài chuỗi ngày thăng hoa, vừa phá vỡ cái dớp “chỉ thắng 1 trận/tháng” đã kéo dài suốt vài tháng gần đây.
Nhưng cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Chelsea đã tìm lại cảm giác của một nhà ĐKVĐ Premier League sau chiến thắng tưng bừng trước Crystal Palace mới đây. Đó là chiến thắng mà cho dù lối chơi của Guus Hiddink vẫn chưa thực sự rõ ràng, nhưng tinh thần thi đấu của các chiến binh The Blues đã thay đổi hoàn toàn so với giai đoạn trước.
Sự máu lửa ấy được kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện, dù đối thủ của Chelsea chỉ là Scunthorpe - đội bóng chưa thắng nổi đại diện nào của Premier League kể từ năm 1970 đến nay. Trong gần nửa thế kỷ qua, Scunthorpe gặp tổng cộng 14 đại diện đến từ giải hạng Nhất/Premier League và thành tích khá nhất của họ chỉ là 2 trận hòa. Hôm nay, nhiều khả năng là chuỗi ngày tồi tệ ấy vẫn chưa thể chấm dứt với Scunthorpe.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Chelsea: Begovic; Ivanovic, Zouma, Cahill, Rahman; Mikel, Loftus-Cheek; Ramires, Pedro, Kenedy; Costa.
Scunthorpe: Daniels; Clarke, Mirfin, Wiseman, Laird; Dawson, Bishop; Williams, Ness, Madden; Van Veen.
DỰ ĐOÁN: 3-0
Theo Trang Anh - Bóng đá +