Nhận định bóng đá Newcastle vs Man United, 02h45 ngày 13/1: Gặp New là phải tươi mới

Newcastle đang là một trong những ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng mùa này. Gặp một đội bóng đang chìm trong khủng hoảng như thế, CĐV M.U đang kỳ vọng vào một bộ mặt tươi tắn, mới mẻ của Quỷ đỏ sau màn thể hiện thất vọng trước Sheffield United…

Rooney (trái) và đồng đội sẽ thể hiện một lối chơi thanh thoát để giành chiến thắng trước Newcastle
Rooney (trái) và đồng đội sẽ thể hiện một lối chơi thanh thoát để giành chiến thắng trước Newcastle

DẤU HỎI HỒI SINH?
Trước trận gặp Sheffield United cuối tuần trước, Quỷ đỏ vừa có 2 trận đấu khá tốt trước Chelsea và Swansea. Ở cuộc đối đầu với Chelsea, M.U đã chơi hiệp đấu đầu tiên hay bậc nhất từ đầu mùa giải và chỉ có thiếu may mắn thì họ mới không có 3 điểm trọn vẹn. Đó là một M.U với cách chơi tấn công nhanh, phóng khoáng, khác hẳn với bộ mặt ủ rũ mà họ thường thể hiện trong cả giai đoạn trước đó. Còn ở cuộc đụng độ Swansea thì Quỷ đỏ cũng chơi tấn công tốt, đặc biệt là bộ đôi tiền đạo Anthony Martial và Wayne Rooney. Hai màn trình diễn ấn tượng liên tiếp khiến CĐV M.U lại bắt đầu kỳ vọng vào sự hồi sinh của đội chủ sân Old Trafford.

Thế nhưng Van Gaal quả là người có “biệt tài” luôn khiến những người yêu Quỷ đỏ phải thất vọng mỗi khi họ kỳ vọng vào ông nhiều nhất. Nói cách khác, M.U của Van Gaal quả thực là thanh socola mà chỉ khi bóc vỏ và thưởng thức thì người sử dụng mới biết hương vị thật của nó. M.U đang khiến việc dự đoán về phong độ, cách chơi của họ trở thành công việc khó khăn nhất với mọi cây bút từ đầu mùa giải. Quỷ đỏ có thể chơi hay trước Chelsea. Nhưng ngay sau đó là lại đá cực tệ trước một đối thủ không cùng đẳng cấp, mà minh chứng là 90 phút gần nhất với Sheffield United.

Đó lại là trận đấu mà M.U trở lại với bộ mặt bế tắc thường thấy như suốt giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm 2015. Đó lại là trận đấu mà Quỷ đỏ lại đưa khán giả Old Trafford trở lại cơn ác mộng dài ngày như 2 tháng cuối năm 2015. Van Gaal và các học trò lại trở lại là đội bóng tồi tệ. Kể từ tháng 11 năm ngoái, họ không tung ra nổi 1 cú sút trúng đích nào trong hiệp 1 ở những trận đá tại Old Trafford. Họ cũng không ghi được bàn nào trong 45 phút đầu tiên kể từ tháng 9 trên sân nhà. Và họ cũng đã thua cả 3 trận sân khách gần nhất.

Một lần nữa, sự hồi sinh của M.U lại bị đặt dấu hỏi? Bao giờ thì Quỷ đỏ mới thực sự trở lại. Van Gaal vẫn được PCT Ed Woodward tin tưởng nhưng liệu ông có đáp lại niềm tin đó xứng đáng?

PHẢI THẮNG BẰNG MỌI GIÁ
Hiện tại, M.U đã kém vị trí thứ 4 của Tottenham 3 điểm. Họ cũng kém đội dẫn đầu bảng Arsenal 9 điểm. Nếu M.U còn ôm mộng vô địch như lời Van Gaal, thì họ buộc phải tăng tốc ngay bây giờ trước khi quá muộn. Ngoài ra, một chiến thắng trước Newcastle càng cần thiết hơn với Quỷ đỏ bởi sau vòng đấu này, họ sẽ bước vào chặng “leo núi” đầy gian nan. Nên nhớ, từ vòng 22 đến vòng 27, M.U sẽ phải gặp rất nhiều đối thủ mạnh như Liverpool, Southampton, Stoke, Chelsea và Arsenal. Bởi vậy, 3 điểm trước Newcastle đêm nay là điều bắt buộc với M.U để tiếp thêm tự tin trước nhiều thử thách rất lớn phía trước.

May cho M.U bởi Newcastle cũng đang chìm trong khủng hoảng. 4 trận gần nhất, Chích chòe thua cả 4 trận với cùng tỷ số 0-1. Newcastle đang là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho suất xuống hạng mùa này. Đội hình Newcastle thực ra không phải là thiếu những cái tên chất lượng. Tuy nhiên, đến thời điểm này HLV Steve McClaren vẫn bất lực trong việc ráp nối Newcastle thành một tập thể gắn kết.  

Mùa này, Newcastle đã thua cả những đội bóng yếu bậc nhất Premier League như Sunderland (0-3 ngày 25/10/2015) hay West Brom (0-1 ngày 28/12/2015). Bởi vậy, sẽ là tội ác của Van Gaal nếu ông không giúp M.U đánh bại Newcastle. Thậm chí, CĐV M.U có quyền yêu cầu một bộ mặt tấn công tươi mới hơn của Quỷ đỏ trước một Newcastle đang sở hữu hàng thủ tệ thứ 3 xứ sương mù (35 bàn thua).

DỰ ĐOÁN: 0-2

Theo Minh Việt/ Bóng đá +

Cùng chuyên mục