Nhận định bóng đá Sanna Khánh Hòa vs FLC Thanh Hóa, 17h00 ngày 27/2: Phố Biển khó phân thắng bại

FLC Thanh Hóa hành quân đến phố Biển với hy vọng sẽ có thêm 3 điểm. Nhưng đừng quên, Nha Trang không phải là nơi đến để dạo chơi, bởi Sanna.KH luôn biết làm gì để biến “địa lợi” thành vũ khí đáng gờm.

Đình Tùng (trái) là cái tên rất đáng để hy vọng của FLC Thanh Hóa
Đình Tùng (trái) là cái tên rất đáng để hy vọng của FLC Thanh Hóa

BÀI HỌC TỪ ĐẤT MỎ

GĐKT Lê Thụy Hải và các học trò đã có khởi đầu như mơ khi đánh bại đương kim á quân V-League HN.T&T tới 3-0. Ngoài mặt tỷ số, có thể nói đội bóng xứ Thanh đã ít nhiều thể hiện được tư thế của một ứng cử viên vô địch. Nó đến từ cách tiếp cận chiến thuật, từ việc các ngôi sao của FLC Thanh Hóa kết hợp với nhau thành một “cỗ máy” có sức hủy diệt lớn…

Nhưng cần phải nói lại, đấy là trận đấu mà “bại tướng” HN.T&T có sự chuẩn bị không tốt về cả tinh thần lẫn lực lượng khi những cầu thủ quan trọng bị dính chấn thương. Dĩ nhiên cũng nói đến chuyện, HLV Phạm Minh Đức đã “non” hơn rất nhiều trong cuộc đấu trí với “ngôi sao” Lê Thụy Hải.

Còn hôm nay, trước mặt FLC Thanh Hóa là Sanna.KH, đội bóng đã gây sốc khi hạ gục Than.QN vốn được đánh giá không phải dạng vừa ở V-League. Có thể nói, đó là chiến thắng mang đậm dấu ấn từ sa bàn, khi HLV Võ Đình Tân đã bố trí một đội hình chơi chặt chẽ và biết tận dụng việc đối thủ hở sườn để tung ra hai nhát kiếm kết liễu.

Trở về Nha Trang, Sanna.KH sẽ càng mạnh hơn bởi họ có sự ủng hộ của khán giả nhà. Đặc biệt, họ luôn biết biến “địa lợi” thành vũ khí nguy hiểm để đón tiếp những vị khách phương xa.

CHỜ CHỦ, NGÓNG KHÁCH

Sanna.KH có những lợi thế nhất định nhưng để đánh bại FLC Thanh Hóa là chuyện không hề đơn giản. Nói như thế không có nghĩa, cánh cửa vào khung thành của Thanh Thắng đã bị bịt chặt với các chân sút phố Biển. Vấn đề nằm ở chỗ, thời điểm này đội bóng xứ Thanh có được sự cân bằng và chiều sâu giữa các tuyến.

Đặc biệt, trên hàng công của FLC Thanh Hóa có những mẫu cầu thủ có thể làm nên khác biệt với kỹ năng hiếm có. Đó là sự lạnh lùng của Đình Tùng, cái chân trái biết nhảy múa của Quốc Phương và sự kết hợp ăn ý giữa Omar và Ivan Firer như thể họ đã chơi với nhau từ lâu.

Sanna.KH là đội bóng rất giỏi đá phòng ngự phản công và hạt nhân của lối chơi ấy chính là Uche. FLC Thanh Hóa hẳn hiểu được vai trò của “mũi tên đen” này để đưa ra những giải pháp phong tỏa. Cũng nên nhớ, ngoài hàng phòng ngự, đội bóng xứ Thanh còn có hàng tiền vệ với Hoàng Thịnh và Văn Bình có thể chơi cơ bắp khi cần.

Thành bại trong trận đấu chiều nay sẽ phụ thuộc vào cuộc đọ sức ở khu trung tuyến và có vẻ như những Út Cường, Hoài An, Viết Bính, Tấn Tài và Văn Triền yếu thế hơn so với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Do vậy, HLV Võ Đình Tân buộc phải có những toan tính để phục vụ mục tiêu đặt ra. Nếu Sanna.KH chủ trương đá tấn công, rất có thể họ sẽ phải nuốt trái đắng trên sân nhà; còn nếu họ đá phòng ngự phản công thì 1 điểm không phải là điều quá xa xôi với đội bóng phố Biển.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Sanna.KH: Tuấn Mạnh; Trọng Bình, Văn Vũ, Zarour, Tấn Điền; Út Cường, Hoài An, Viết Bính, Tấn Tài, Văn Triền; Uche.
FLC Thanh Hóa: Thành Thắng; Đình Đồng, Bakel, Văn Phong, Tiến Thành; Đình Tùng, Văn Bình, Omar, Hoàng Thịnh, Quốc Phương; Ivan Firer.

DỰ ĐOÁN: 1-1

Theo Đức Nguyễn/Bóng đá +

Cùng chuyên mục