Từ tình thế vô vọng, Real giờ chỉ còn kém Barca đúng 1 điểm. Đang hưng phấn, lại được gặp đối thủ đã thua họ tới 2-10 ở lượt đi, Kền kền sẽ hướng tới một chiến thắng tưng bừng vừa để bám đuổi Barca, vừa để thị uy với Man City tại Champions League.
Các Madridista đang bắt đầu bàn tán xôn xao về một phép màu, khi Real từ thế kém Barca tới 10 điểm và có thời điểm đã gần như từ bỏ hy vọng vô địch, giờ đây chỉ còn kém nhà ĐKVĐ đúng 1 điểm. Tuy nhiên, để phép màu đó có cơ sở trở thành hiện thực, nhiệm vụ trước mắt của Kền kền là đánh bại Vallecano.
Nếu phép màu với Real là hành trình bám đuổi Barca, thì Vallecano cũng vừa trải qua một hành trình cổ tích không kém. Từ đầu năm 2016, Vallecano đã tự biến họ thành một đối thủ không dễ bị bắt nạt. 15 trận đấu gần đây, Vallecano chỉ nhận về đúng 3 thất bại và ở vị trí khá có lợi trong cuộc đua trụ hạng.
Tuy nhiên, bất kể đã mất tới 4 tháng để chuẩn bị cho màn tái ngộ Real - đối thủ mà Vallecano đã thua tan tác tới 2-10 ở lượt đi, cơ hội có điểm của đội chủ nhà ở trận này vẫn là cực thấp. Sự khác biệt về đẳng cấp là chuyện dĩ nhiên, nhưng đây còn là thời điểm Real đang cực kỳ hưng phấn.
Dù Cristiano Ronaldo sẽ được cất để chuẩn bị cho trận gặp Man City, nhưng Gareth Bale đã tập luyện trở lại, còn Karim Benzema cũng bắt đầu bùng nổ. 6 trận gần đây, Benzema bỏ túi tới 4 bàn thắng. Ngoài ra, lịch sử đối đầu cũng mang tới cho Real sự tự tin tuyệt đối. 5 trận gần nhất gặp Vallecano, họ toàn thắng, ghi tới 25 bàn thắng và chỉ 5 lần để thủng lưới.
Vì thế, dẫu có lạc quan đến mấy thì người ta cũng không nhìn ra cửa gây sốc của Vallecano. Có thể, Real sẽ chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi sau trận đấu này trước khi phải lên đường sang Anh làm khách Man City tại bán kết Champions League.
Nhưng bầu tâm lý hưng phấn khi đang hướng đến cú đúp La Liga - Champions League ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt Real của HLV Zinedine Zidane sẽ giúp Kền kền trắng vượt qua trở ngại về sự mệt mỏi. Và chắc chắn, các Madridista có thể chờ đợi một festival bàn thắng tiếp theo.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Vallecano: Juan Carlos; Quini, Amaya, Llorente, Tito; Hernandez, Baena; Trashorras, Embarba, Miku; Guerra.
Real Madrid: Navas; Danilo, Pepe, Ramos, Marcelo; Kroos, Kovacic, Modric; Bale, Benzema, James.
DỰ ĐOÁN: 0-5
Theo Trang Anh/Bóng đá +