Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Thị Yên (SN 1957) ở khu 1 phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí vì đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo XKLĐ, lừa tuyển sinh vào trường Trung cấp công an và nhận “chạy án”, chạy dự án…
Đủ trò... lừa
Cho đến ngày 1-6, Đinh Thị Yên đã bị CQĐT CATP Hà Nội bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một trong những người sớm nhận biết chân tướng của Yên và đứng ra tố cáo đến cơ quan công an là chị Liên, người đồng hương của Yên.
Khoảng đầu năm 2008, Yên quảng cáo với chị Liên có chỉ tiêu của Bộ LĐ-TB&XH, đưa người đi Hàn Quốc; công việc nhàn hạ lại hưởng lương 1.000 USD/tháng.
Chi phí mỗi trường hợp muốn xuất ngoại là 8.000 USD. Để tạo niềm tin với những người như chị Liên, Yên đưa ra 1 giấy phép lao động có đóng dấu của Bộ LĐ-TB&XH, 1 bản hợp đồng với phía Hàn Quốc (in bằng tiếng Anh và tiếng Hàn). Tin vào những giấy tờ và sự hứa hẹn của Yên, chị Liên về xã tìm người có nhu cầu, rồi chuyển cho Yên 8 bộ hồ sơ và 64.000 USD.
Một thời gian sau, Yên chuyển lại cho chị Liên và những người nộp hồ sơ tờ Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí và hóa chất Đồng Nai PUJICO.PSJ với nội dung: “BQL các khu công nghiệp Đồng Nai đã phê duyệt dự án Hóa lỏng dầu khí và hóa chất, được phép liên doanh với Nhà máy HANKYYOUNG - KOREA. Anh (chị) đã trúng tuyển hợp đồng lao động lâu dài tại công ty.
Nay chúng tôi tuyển chọn anh, chị sang nhà máy HANKYYOUNG - KOREA để đào tạo nâng cao tay nghề, thời hạn 3 năm”. Vậy nhưng, chuyện xuất ngoại của 8 trường hợp trên chỉ dừng lại ở đó. Đáng chú ý, trong thời gian nhận hồ sơ, tiền để “lo” đưa người đi Hàn Quốc, Yên còn nhận của chị Liên 4 bộ hồ sơ và 400 triệu đồng để xin cho 4 trường hợp “chạy” vào một trường trung học thuộc lực lượng vũ trang.
Những người này được Yên đưa vào bệnh viện khám sức khỏe, và được cho xem một bản photocopy giấy báo nhập học ngày 20-2-2009. Tuy nhiên quá thời điểm này, không ai nhận được giấy báo nhập học thật. Linh cảm bị lừa, chị Liên lên Hà Nội tìm Yên. Bóng dáng siêu lừa kể từ lúc này đã biệt tích. Chị Liên thực sự choáng váng khi biết thêm thông tin: Trong khu công nghiệp Đồng Nai không có doanh nghiệp nào có tên “Tổng Công ty Dầu khí và hóa chất Đồng Nai PUJICO.PSJ”.
Hạ màn
Ngày 26-5, sau thời gian lẩn trốn, thay đổi chỗ ở liên tục, Đinh Thị Yên bị chính những người đã nộp tiền, hồ sơ cho cô ta bắt được và đưa đến cơ quan công an trình báo. Cơ quan công an xác định ngoài các “màn kịch” trên, Yên còn giới thiệu nhận “chạy án” cho một trường hợp ở Bắc Ninh với giá 200 triệu đồng.
Chưa hết, Yên còn nhận “chạy” xin vốn cho dự án xây dựng trường mầm non tại xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh, có số tiền đầu tư lên đến 20 tỷ đồng. Sau khi nhận hơn 260 triệu đồng và hồ sơ, bản vẽ thiết kế xây dựng của đối tác, Yên cũng đã bỏ trốn. Khi biết tin Đinh Thị Yên bị bắt, giám đốc một doanh nghiệp ở Bắc Ninh cũng đã đến cơ quan công an tố cáo bị Yên lừa 200 triệu đồng với lời hứa nhận “chạy” dự án xây dựng khu giáo dục thể chất của một trường đại học ở Hải Phòng.
CQĐT xác định, ngoài những lời hứa nhăng cuội, số giấy tờ mà Yên đem ra “lòe” các đối tác cũng đều là giả mạo. CQĐT yêu cầu, ai là người bị Đinh Thị Yên lừa đảo, đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT&CV - CATP Hà Nội để cung cấp thông tin. Gặp ĐTV Bùi Văn Minh, Đội 9; điện thoại: 043.9396251.