Em Lê Văn Lý (sinh năm 1999, thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình, Đầm Hà) mắc bệnh huyết tán bẩm sinh. Căn bệnh khiến em thường xuyên thiếu máu, người xanh xao nhợt nhạt, luôn cảm thấy mệt mỏi.
Cứ khoảng 2 tháng, Lý lại phải đến bệnh viện truyền máu một lần. Nếu không được truyền máu kịp thời, sức khoẻ em Lý sẽ suy kiệt và có thể dẫn đến tử vong. Gia đình Lý hiện rất khó khăn nên việc cho em đi bệnh viện truyền máu nhiều khi phải cân nhắc, kéo dài. Mẹ Lý bảo, đôi khi đến lịch đi truyền máu, nhưng gia đình không có tiền nên cứ phải kéo dài thời gian thêm mười lăm, hai mươi ngày mới có thể cho cháu đi. Lúc ấy, Lý ốm yếu, mệt mỏi, nhiều khi tụt huyết áp, chóng mặt, chỉ chực ngất...
Sự trợ giúp kịp thời của các đơn vị, doanh nghiệp đã giúp gia đình em Lê Văn Lý có điều kiện chữa bệnh cho em.
Trường hợp khó khăn của Lý đã được Hội Chữ thập đỏ xã Đầm Hà chú ý và lập danh sách đưa lên Hội Chữ thập đỏ tỉnh xin được trợ giúp. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Đài PTTH Quảng Ninh làm một phóng sự phản ánh về hoàn cảnh của Lý nhằm kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Cùng với đó, các lãnh đạo, nhân viên của Hội cũng thường xuyên tìm các cơ hội phù hợp, gặp gỡ và giới thiệu đến các nhà hảo tâm về hoàn cảnh khó khăn của Lý. Kết quả, chỉ sau chưa đầy 2 tháng kêu gọi, Lý đã nhận được sự trợ giúp của những tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Đó là Văn phòng Công chứng Hạ Long hỗ trợ em Lý 5 triệu đồng (mức 700 nghìn đồng/tháng, 7 tháng cuối năm 2011). Đài TTTH huyện Đầm Hà nhận đỡ đầu thường xuyên em Lý với mức 10kg gạo/tháng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện hỗ trợ em 1 triệu đồng. Đặc biệt, qua sự giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã nhận hỗ trợ tiếp máu định kỳ miễn phí cho em Lý.
Đây là những việc làm rất có ý nghĩa, là sự trợ giúp kịp thời giúp Lý và gia đình vượt qua khó khăn. Chứng kiến lễ trao tặng quà, tiền của các đơn vị gửi đến cho em Lý, chúng tôi nhận thấy sự xúc động hiện trên nét mặt của tất cả mọi người trong gia đình em. Và khi ông Trần Thái Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, nối máy điện thoại cho Lý nói chuyện với ông Nguyễn Hồng Trường, Trưởng Văn phòng Công chứng Hạ Long, được ông Trường động viên, khuôn mặt Lý rạng rỡ hẳn lên. Thay cho vẻ ủ dột, mệt mỏi, khuôn mặt vàng vọt của em bỗng đầy nét tươi vui. Em hứa với ông Trường sẽ chăm ngoan, học giỏi và mạnh mẽ để chiến thắng bệnh tật...
Em Lê Văn Lý chỉ là một trong rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn được các tập thể, cá nhân trợ giúp thông qua cuộc vận động: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” mà T.Ư Hội CTĐ Việt Nam phát động. Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo tiến hành khảo sát các đối tượng cần trợ giúp trên địa bàn, đồng thời phối hợp với Báo Quảng Ninh, Đài PTTH Quảng Ninh xây dựng các chuyên mục nhân đạo nhằm kêu gọi, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm trợ giúp cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chỉ sau 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, toàn tỉnh đã trợ giúp được 41.161 lượt người là nạn nhân da cam, người già, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trong cộng đồng với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia đầy tình người của những tấm lòng hảo tâm đến với những người khó khăn.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn có hàng nghìn hộ nghèo, hàng nghìn người tàn tật, trẻ mồ côi, người già, nạn nhân da cam... cần được trợ giúp. Họ rất cần có sự sẻ chia, cả về tinh thần và vật chất, của cộng đồng, xã hội. Nhiều năm nay, Hội Chữ thập đỏ, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đã góp phần là cầu nối, giới thiệu những địa chỉ cần trợ giúp đến với những người có tấm lòng hảo tâm. Theo ông Trần Thái Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thì rất nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng chia sẻ với những người khó khăn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà họ chưa đến được với những hoàn cảnh khó khăn ấy. Vì vậy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vẫn luôn cố gắng trở thành nhịp cầu nhằm chắp nối, đưa những tấm lòng hảo tâm đến với các địa chỉ nhân đạo...