Nhặt được trên 25 triệu đồng trả người đánh mất

Như mọi ngày, chị Đinh Thị Bưởi đẩy chiếc xe thùng đi dọn vệ sinh quanh các đường ngóc ngách của khu chợ tạm Hạ Long II. Đến dãy bán hàng thịt tươi sống chị thấy trên bàn bán thịt có một túi nilông, chị nhặt vất vào thùng xe như mọi thứ rác khác rồi tiếp tục đẩy xe đi. ý nghĩ chợt đến... chị dừng xe lại, cầm chiếc túi rác lên rồi mở ra: “Ôi, đây là cái túi xách tay!”.

v

Vợ chồng chị Đinh Thị Bưởi - anh Vũ Đình Khảnh.

Chị mở tiếp túi ra mà không tin vào mắt mình nữa: “Tiền, lại còn rất nhiều tiền nữa, của ai bỏ quên ở đây?”. Chị vội kéo khoá túi vào rồi lại bỏ vào túi nilông buộc chặt vào càng xe. Vừa đẩy xe đến nơi tập kết chị vừa nghĩ “Chẳng ai trông thấy gói này, các chị khác trong đội của chị mỗi người đi quét mỗi ngả, có lấy cũng chẳng ai biết”. Lúc này đã là 20 giờ ngày 10-4-2008 chợ vắng tanh. Chị bỗng nhớ lại dịp Tết vừa qua đứa con trai của chị học lớp 8 tự nhiên nói với bố mẹ: “Bố mẹ ơi, nếu có nhặt được cái gì của ai thì trả họ nhé!...”. Câu nói của con giằng co ý nghĩ của chị. Chị quyết định cứ đem nó về nhà rồi hãy hay. Về đến nhà chị nói cho anh Vũ Đình Khánh chồng chị nghe chuyện chị nhặt được chiếc túi có tiền ở chợ. Anh Khánh kiểm tra kỹ và thấy có nhiều giấy tờ liên quan đến người có tiền mất. Sau đó hai vợ chồng quyết định tìm đến người mất trả lại cho họ.

Nhận lại được số tiền trên 25 triệu đồng và giấy tờ tự tay anh chị Vũ Đình Khánh và Đinh Thị Bưởi trao trả, vợ chồng anh chị Trần Thị Huyền, Lê Tự Hoá ở tổ 4, khu 4, phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) không cầm được nước mắt.

Anh chị Lê Tự Hoá, Trần Thị Huyền có ý biếu lại anh chị Khánh, Bưởi 2 triệu đồng thì anh Khánh nói: “Cô, chú mất cũng như anh, chị mất. Nếu lấy thì lấy cả chứ lấy 2 triệu đồng của cô chú làm gì?”. Chị Đinh Thị Bưởi 21 năm làm nghề dọn vệ sinh ở chợ, thì 14 năm được công nhận là chiến sỹ thi đua. Chị Hạnh, Đội trưởng Đội vệ sinh chợ Hạ Long II nhận xét: “Việc làm của chị Đinh Thị Bưởi thật đáng khâm phục, làm tấm gương để cho chị em trong đội học tập!”.

Cùng chuyên mục