Cùng đọc những dòng tâm sự của Kaka và chia sẻ cảm xúc của anh sau trận bán kết lượt đi Champions League, nơi 2 bàn thắng của anh không thế giúp cho đội bóng áo đỏ đen tránh khỏi thất bại trước MU.
Kaka ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với MU (Ảnh: uefa.com)
“Vậy là Milan đã thua. Chúng tôi rời khỏi Old Trafford với đôi chút thất vọng. Tôi chỉ có thể nói rằng mình đã rất buồn vì bàn thua ở những phút cuối cùng. Ở vòng tứ kết, Milan cũng đã phải hứng chịu bàn thua tồi tệ như thế (Van Bommel đã ghi bàn giúp Bayern cầm hòa Milan 2-2 ngay tại San Siro ở phút đá bù giờ). Pha ghi bàn của Rooney thật quá tuyệt vời, và chẳng thể trách được Dida nếu như anh ấy không thể làm gì để ngăn cản nó”.
Cơ hội lớn
“Nếu như trận đấu kết thúc ở tỷ số 2-2, mọi việc sẽ không quá tệ. Nhưng để thua ở trận lượt đi cũng không phải là mọi chuyện đã kết thúc hoàn toàn. Tôi tin là chúng tôi vẫn có cơ hội lớn ở trận lượt về, khi Milan trở về San Siro. Cuộc đấu trên sân Old Trafford thật tuyệt vời, và San Siro cũng sẽ như vậy, thậm chí sẽ còn hơn thế. Các CĐV sẽ được chứng kiến những màn trình diễn đáng kinh ngạc, hơn cả hôm thứ Tư vừa qua. Tôi có ấn tượng rất mạnh với bầu không khí của Old Trafford. Khi MU bị dẫn 2-1, các CĐV vẫn say sưa hát và cổ vũ cho các cầu thủ của họ. Tôi nghĩ các CĐV Milan cũng làm được như vậy. Họ đã ở bên cạnh chúng tôi trong một mùa giải thật khó khăn, và đi cùng đội bóng cho đến những trận đấu cuối cùng này”.
“Huyền thoại” Maldini
“Thật vui sướng vì đã chính tôi đã ghi được 2 bàn thắng trong trận lượt đi, và trở thành Vua phá lưới mùa giải này cũng là điều tuyệt vời. Nhưng sung sướng hơn cả là vô địch Champions League. Hai năm trước, Milan đã ở rất gần điều đó nhưng... nhắc lại đêm kinh hoàng ở Istanbul thật là buồn. Điều mong ước duy nhất bây giờ là có thể đi đến đó thêm một lần nữa.
Mọi người hỏi tôi về Paolo Maldini. Câu trả lời luôn có một, và thật đơn giản: “Anh ấy là huyền thoại”. Bất cứ ai dám nói điều gì về tuổi tác của anh ấy đều là những lời vớ vẩn. Paolo có thể không còn mạnh và nhanh nhẹn như anh cách đây vài năm, nhưng kinh nghiệm và sức mạnh tinh thần của anh ấy thì chẳng điều gì có thể so sánh được. Khi mất anh ấy trong thời gian còn lại của trận đấu với MU, tôi đã cảm nhận đội bóng thiếu vắng hẳn điều gì đó. Ngay lập tức, tôi hiểu đó là nỗi nhớ Maldini. Anh ấy là toàn bộ linh hồn của chúng tôi”.
“Ronaldo thật đáng kinh ngạc”
Khi xem bàn thắng ngoạn mục của Messi ghi cho Barca cuối tuần trước, tôi đã quá xúc động vì kinh ngạc. Nó quá đẹp. So với bàn thắng tôi đã ghi trong trận với Argentina hồi đá ở London, nó cũng đẹp chẳng kém. Tôi nghĩ Messi là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, nhưng sau cuộc đối đầu với Ronaldo, tôi biết còn có thêm một người kiệt xuất như vậy nữa. Ronaldo, cậu ấy chơi bóng chả khác gì những người Brazil chúng tôi chơi. Kỹ thuật, tốc độ của Roanldo thật đáng kinh ngạc.