Được tổ chức từ 7 đến 22-8 vừa qua, Triển lãm lần này có sự tham gia của 53 tác giả đến từ 9 tỉnh, thành trong khu vực với 226 tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng và sắp đặt. Số lượng giải thưởng khá khiêm tốn, không có tác phẩm nào được trao giải A, chỉ có 2 giải B, 1 giải C và 5 giải tặng thưởng.
Quảng Ninh có 30 tác phẩm của 27 tác giả được chọn treo tại triển lãm trong tổng số 44 tác phẩm của 39 tác giả gửi tranh tham gia. Trong đó, tranh sơn dầu Chợ Cán Cấu Simacai của hoạ sĩ Vũ Quý đoạt Giải tặng thưởng; nữ tác giả trẻ Làng tranh Yên Hưng Vũ Thị Đậm với bức Thu hoạch làm bằng chất liệu tổng hợp được nhận giấy khen và đưa vào xét giải hàng năm của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam dành cho những tác giả chưa được kết nạp hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Đây dẫu chưa phải là giải cao nhất nhưng cũng thể hiện sự cố gắng trong tìm tòi, đổi mới của các tác giả Quảng Ninh, nhất là các cây cọ trẻ...
Bức Chợ Cán Cấu Simacai của hoạ sĩ Vũ Quý đoạt Giải tặng thưởng tại Triển lãm.
Chuyến đi thực tế sáng tác tại Bắc Hà, Sa Pa (Lào Cai) của nhóm 5 tác giả Vũ Quý, Hoàng Minh Giám, Tùng Lâm, Việt Hùng và Nghiêm Vinh qua triển lãm này đã khẳng định hiệu quả rõ nét. Sự độc đáo ở đề tài, những hoà sắc mới thể hiện đậm nét bản sắc dân tộc vùng cao đem lại những tác phẩm rất khác biệt cho triển lãm. Chợ Cán Cấu Simacai của Vũ Quý được ghi nhận là đã bắt được cái thần nhân vật, ra chất dân tộc, các khuôn mặt thể hiện nét cá tính riêng, hằn lên nét lam lũ, vất vả của người phụ nữ vùng cao rất giàu tâm trạng. Trừ Nghiêm Vinh lấy đề tài khác, 3 tác giả còn lại mang tranh vẽ về đề tài này đều được treo. Đó là Chợ phiên Bắc Hà của Hoàng Minh Giám, Gặp gỡ của Tùng Lâm và Chợ Sa Pa của Việt Hùng.
Các hoạ sĩ lão làng Quảng Ninh hạn chế về sức khoẻ và tuổi tác tham gia triển lãm với cố gắng lớn cũng đạt một số thành quả nhất định. Vẫn giữ nhịp cũ và có tranh được treo là hoạ sĩ Trần Tuấn Lân với bức bột màu Yên Hưng quai đê lấn biển, Nguyễn Hoàng có Phong cảnh Hạ Long và Bãi cạn sớm mai, Duy Mạnh có bức Nhớ về thị xã vùng biên. Riêng hoạ sĩ Vũ Tư Khang ngoài bức khắc gỗ màu Bác Hồ với các cháu thiếu nhi còn có bức Âm dương sử dụng lối in độc bản với hoà sắc xanh trầm, đề tài mang tính tâm linh đã tạo được sự khác biệt cho mình. Có sức chuyển cũng phải nhắc đến cây cọ Tống Giang Minh với bức bột màu Những ngày hè sử dụng gam màu ốc trầm nhưng đã tạo được những đốm sáng long lanh, nhóm những đứa trẻ ngồi câu cũng có bố cục hợp lý v.v...
Tự vượt lên chính mình, triển lãm lần này cũng ghi nhận sự nỗ lực của một số tác giả khác. Đó là Nguyễn Thị Thiền với bức lụa Sắc màu cuộc sống đã tạo được cái mộc của lụa, bố cục người có cách điệu, yếu tố tạo hình cao. Trần Văn Chung có bức sơn mài Xây cầu xử lý tốt gam màu vàng ốc tạo ra một không gian đầy nắng với những mảng khói khoẻ khoắn. Trong các tác phẩm được treo tại triển lãm lần này, đề tài khá rộng, trong đó các tác phẩm vẽ về biển chiếm số lượng lớn. Vẽ về mỏ chỉ được treo một bức duy nhất là bức sơn dầu Khai thác than lộ thiên khá chững chạc của Phạm Ngọc Toàn có hoà sắc đẹp.
Số lượng các tác giả trẻ tham gia triển lãm lần này khá đông với chất lượng nghệ thuật được đánh giá cao. Là cây cọ trẻ lần đầu tiên tham gia sân chơi này, Đặng Quốc Hùng chững chạc ra mắt bức sơn dầu Nỗi buồn nhỏ với gam màu trầm, cá tính, có dấu ấn tâm trạng. Rồi Lê Minh Phúc có bức sơn dầu Giao hưởng quê hương có màu tươi, cái nhìn về Hạ Long rất riêng. Hà Quý Phong có bức Lam lũ giàu tâm trạng, rất gần gũi với cuộc sống đời thường. Sơn khắc trẻ cũng đáng nhắc đến Nguyễn Hiệp của Làng tranh Yên Hưng với bức Nhà máy xi măng Hoàng Thạch có bố cục đẹp, chắc chắn. Đặc biệt, bức Thu hoạch của cây cọ nữ Vũ Thị Đậm với chất liệu xơ dừa là chủ đạo đã tạo nên một không gian đồng quê dễ gợi nhớ trong ký ức mỗi người những tình cảm ấm áp và quen thuộc... Dẫu vậy, như Đặng Kiều Hưng với bức Tình yêu lựa chọn đề tài quen thuộc nhưng chưa tìm ra cách thể hiện mới, chưa bật lên được đã bị out ngay lần đầu tiên dù cách vẽ khá thoải mái. Đó cũng là kinh nghiệm xương máu cho các cây cọ khi tham gia triển lãm.
Mảng điêu khắc Quảng Ninh tham gia 3 tác phẩm thì được trưng bày cả. Đó là tượng gốm Niềm vui anh thợ lò của tác giả Lê Trọng Mỹ, Sự sống của Nguyễn Đình Tài và Điểm tựa của Nguyễn Viết Quang.
Đánh giá về các tác phẩm mỹ thuật của Quảng Ninh tại triển lãm khu vực lần này, hoạ sỹ Vũ Quý, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật tỉnh cho rằng: Số lượng tác phẩm được treo của Quảng Ninh đứng vào tốp 2 nhưng nhìn chung, sự chuyển biến trong các tác giả chưa nhiều, chất lượng tác phẩm mới vượt trên trung bình chứ chưa có sự đột phá đáng kể... Hy vọng, với sự khởi sắc của các cây cọ trẻ, ở Triển lãm Mỹ thuật khu vực được tổ chức vào năm tới, chủ nhà Quảng Ninh sẽ gặt hái giải thưởng cao hơn nữa.