Nhiều mặt hàng tăng giá

Hoa, đồ thờ cúng, trái cây, bia... đều tăng giá mạnh trong ngày 26 tháng chạp, có loại giá cao gấp đôi, gấp ba ngày thường.

tGà vịt khó thiếu hàng

Lượng gia cầm bán ra trên thị trường nhiều hơn mọi năm, nên nguy cơ thiếu hàng và giá tăng vọt như ngày cận tết năm trước sẽ khó có khả năng xảy ra…” - ông Phạm Văn Minh, giám đốc Công ty Phú An Sinh, nói.

Cũng theo các đơn vị giết mổ gia cầm, mức giá bán ra thị trường được các đơn vị này cam kết không vượt quá 45.000 đồng/kg (giá sỉ) đối với gà thả vườn và 46.000 đồng/kg thịt vịt. Tuy nhiên, theo ông Minh, giá bán lẻ trên thị trường khó có thể kiểm soát được đến giờ cuối, chẳng hạn dịp tết năm trước giá gà lên tới 75.000 đồng/kg vào ngày cuối nhưng hàng vẫn thiếu.

Tại phố “sành sứ thờ cúng” Nguyễn Chí Thanh (Q.11) có loại đèn bàn thờ được nhập về từ Malaysia, hình bông sen nhiều cánh, giả pha lê, độ bền cao, giá tuy cao hơn đèn Trung Quốc cùng loại (240.000đ/cặp) nhưng bán rất chạy. Chị Hoa, chủ cửa hàng Vĩnh Hưng (Q.11), cho biết giá cả mặt hàng năm nay tăng 20%, trong đó tăng mạnh nhất là bộ lư đồng, tăng đến 40%.

Trong khi trái cây ở các chợ  tiêu thụ chậm thì trái cây trong siêu thị lại rất được hàng. Giá bán sỉ một số trái cây tăng khá mạnh so với đầu tuần như mãng cầu tròn tăng lên 20.000đ/kg, thanh long Bình Thuận tăng lên 14.000đ/kg. Dưa hấu tròn dù chủng loại phong phú nhưng sản lượng ít, đẩy giá cao gần gấp đôi so với năm ngoái. Giá dưa đỏ được bày bán tại các chợ lẻ từ 8.000-10.000đ/kg, 150.000-200.000đ/cặp.

Tại TP.HCM, giá bia tiếp tục tăng khi mãi lực tiêu thụ tăng rất mạnh, trung bình tăng thêm 5.000-10.000đ/thùng hoặc két. Theo các đại lý, giá sẽ còn biến động mạnh trong ngày 27, 28 tết và hoàn toàn có khả năng chạm đỉnh 190.000đ/thùng với bia “333”!

Huế, Đà Nẵng: hoa ít

Tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu ven bờ sông Hương, TP Huế, hoàng mai chỉ lác đác mấy chục cành, rất ít hoa cùng một số chậu mai hồng diệp, có lẽ được chuyển ra từ miền Nam.

Từ 20 tháng chạp (ngày 7-2), hàng chục xe chở hoa đào từ đất Bắc đã tràn về họp chợ, với hàng nghìn cây nằm sát nhau chạy dài chiếm gần hết phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Tuy nhiên, hàng chục hộ kinh doanh đào cho đến chiều qua hầu hết đều kêu trời vì ế ẩm.

Lượng hoa, cây cảnh tại chợ hoa ở quảng trường 2-9, Đà Nẵng chỉ bằng 2/3 năm ngoái. Mặc dù hoa không đẹp, quất kiểng trái nhỏ, nhưng giá bán tăng gấp rưỡi so với năm ngoái. Giá bán các chậu quất từ 300.000-500.000đ loại 2-3 tuổi. Số lượng hoa cúc, thược dược... đưa ra thị trường tết cũng rất eo sèo và giá cũng cao gấp đôi.  Chỉ có khoảng 100 chậu hoa đồng tiền đưa ra bán tại chợ với giá cao ngất ngưởng. Chậu một bông giá 80.000 đồng; hai bông giá 100.000 đồng.

Các loại mai chậu đưa về từ Phú Yên, Bình Định khá đắt hàng. Giá bán từ 800.000-1,2 triệu đồng/chậu. Năm nay, hoa Đà Lạt hầu như vắng bóng tại chợ hoa Đà Nẵng.

Hà Nội: thiếu mứt miền Nam

Đến ngày 26 tết, trên khu phố Hàng Buồm, mỗi quầy hàng chưng ra tới hàng trăm mặt hàng sát tận lề đường. Những mặt hàng chạy nhất vẫn là bánh kẹo, các loại mứt bán theo ký. Theo những người bán hàng, năm nay mứt từ miền Nam chuyển ra không phong phú bằng những năm trước, phổ biến nhất chỉ có mứt dừa tăm, mứt bí và mứt gừng. Những loại như mứt mãng cầu, sầu riêng, thạch đũa... hầu như không có hàng.

Rau quả, thực phẩm tươi sống như cá, thịt bò, thịt lợn tại các chợ Hà Nội tăng giá từng ngày. Do thời tiết nắng nóng nên phần lớn lượng hoa nhà vườn khu vực Hà Nội đã nở trước tết, vì vậy giá hoa hồng, cúc... ở Hà Nội đắt hơn ngày thường gấp ba đến năm lần.

Cùng chuyên mục