Đêm 19-5, hơn 700 khán giả đến từ 14 địa phương và nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có những giờ phút thật ấm áp, xúc động và nhận thức thêm được nhiều bài học quý giá từ tấm gương đạo đức Bác Hồ, qua các câu chuyện kể của 6 thí sinh tham dự vòng chung kết.
Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham dự vòng chung khảo cấp tỉnh hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Ảnh: Đỗ Khánh
Còn những khán giả của hội thi thì sao? Khi được hỏi ai cũng nói là đi cổ vũ cho cả 6 thí sinh, ấy vậy mà nhiều người cũng thả sức vỗ tay cho đội nhà, còn đội bạn thì... im lặng. Chưa kể là nhiều khán giả cũng tự chấm điểm cho thí sinh, nhưng chấm cao vút cho đội nhà, còn đội bạn thì... không cho điểm nào. Để thấy rằng, dù là hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác - một hội thi hoàn toàn là vì tình cảm, tự nguyện nhưng chuyện “thắng - thua” cũng là điều mà nhiều khán giả rất quan tâm. Bởi vậy, không khí của hội thi được đẩy lên với sự hấp dẫn, thu hút hơn. Đây là điều được Ban tổ chức đánh giá là “phần hội tốt”. Xen lẫn các bài thi, khán giả được nghe nhiều bài hát do 2 ca sĩ rất thành danh là Đăng Dương và Tuấn Anh thể hiện, nên hội thi thêm hấp dẫn, sinh động.
Nhìn lại suốt trong 1 năm tổ chức hội thi từ cơ sở tới tỉnh, có thể nói các cấp uỷ Đảng và nhiều cơ quan hết sức quan tâm tới việc tổ chức hội thi. Có ấn tượng khá đặc biệt là các cấp uỷ Đảng tự cân đối kinh phí tổ chức trong nguồn đã phân bổ từ trước chứ không được cấp thêm. Bởi vậy, Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh cho rằng đây chính là sự tiết kiệm đầu tiên mà các cấp uỷ đã thực hiện được khi triển khai cuộc vận động. Bên cạnh đó, Ban tổ chức hội thi ở nhiều cơ sở tới cấp đảng bộ trực thuộc cũng có nhiều trăn trở trong công tác tổ chức, để làm sao hội thi đạt kết quả tốt nhất. Chị Lê Thị Hạnh, Phó Ban tổ chức hội thi của TP Hạ Long, nơi được xem là vất vả nhất của tỉnh cho biết: Chúng tôi lo lắng tới mọi khâu nào là tổ chức ở đâu, mời đại biểu ra sao? Các thí sinh có sai sót gì trong đề cương không? Rồi phải tập dượt các tiết mục văn nghệ nào, tổ chức truyền thanh trực tiếp ra sao!. Tâm sự của chị Hạnh cũng giống như gần 200 đồng chí khác trong các Ban tổ chức của cả tỉnh, đều với một trăn trở: Làm sao để hội thi về Bác trang trọng như lòng kính yêu của nhân dân với Bác, nhưng vẫn đạt được sự thu hút người đến nghe, và đặc biệt là làm sao để truyền tải các câu chuyện ấy tới càng đông đảo cán bộ nhân dân càng tốt.
Những gương mặt xúc động của thiếu niên TP Hạ Long khi nghe những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
ảnh: Đỗ Khánh
Nhìn toàn diện, việc tổ chức hội thi 1 năm qua ở các cấp là thành công rực rỡ. Tuy nhiên, xét ở những việc cụ thể cũng còn một số khiếm khuyết. Có thành viên Ban Giám khảo cấp tỉnh nhận xét, thi về Bác mà cứ như là hội thi của riêng cấp uỷ Đảng, mà đối tượng để cần truyền đạt chính những nội dung đạo đức của Bác là thanh niên thì dường như họ chưa quan tâm lắm. Điều này cũng phần nào sát thực vì theo quan sát của chúng tôi, có những hội thi mà ngay như thành viên Ban tổ chức là đại diện Tỉnh Đoàn cũng không có mặt. ở không ít hội thi có huy động ĐVTN mặc áo Đoàn tới nghe, song chỉ được một lúc là... về. Hay như nhiều hội thi ở cơ sở thì nơi diễn ra lại chủ yếu ở hội trường của trụ sở UBND, nên bà con nhân dân muốn đến cũng ngần ngại. Nhiều khán giả phàn nàn, cơ cấu giải cho vòng thi cấp khu vực của tỉnh ít quá (trong 14 thí sinh chỉ được 1 nhất, 1 nhì), bởi vậy, chưa là công bằng cho những người có số điểm kha khá...
Theo quan sát của chúng tôi, ngay cả những điều gọi là chưa mỹ mãn như vừa nói ở trên ở một góc độ nào đó cũng có yếu tố tích cực. Bởi lẽ, ngay cả sự trăn trở, quan sát để nhận xét như vậy cũng là thể hiện sự quan tâm của cán bộ, đảng viên tới hội thi này. Thí sinh đoạt giải nhất Phạm Thị Lâm. Thí sinh Đỗ Tử Mỹ kể lại những lần gặp Bác Hồ cho các bạn trẻ bên lề hội thi khu vực III. Thí sinh đoạt giải nhất Phạm Thị Lâm.
Khi hội thi đã kết thúc cũng là khép lại một trong những nội dung được xem là rất quan trọng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhưng chúng ta tin, dư âm của hội thi trong lòng khán giả là dày dặn, vang mãi. Có thể thấy, 40 thí sinh đã dự thi ở vòng sơ khảo đều là những người có năng khiếu trong công tác tuyên truyền miệng, có thể bồi dưỡng để tiếp tục làm báo cáo viên cho các cấp uỷ Đảng. Bởi vậy, một trong những việc mở tiếp ra sau khi hội thi khép lại là cấp uỷ Đảng cần có kế hoạch để tổ chức, sử dụng họ như thế nào phục vụ hiệu quả cho công tác tuyên truyền của Đảng.